“Thầy” lừa

| Xã hội

GiadinhNet - Chẳng được ai phong danh hiệu nhưng những người ấy vẫn tự nhận mình là "thầy".

 
Đó là thầy cúng, thầy tướng số, thầy phong thủy... đang nhan nhản xuất hiện khắp các miền quê đất nước, nhất là dịp cuối năm. Mỗi "thầy" một nghề, nhưng đều giống nhau là giỏi cúng bái nhảm nhí, lòe bịp người nhẹ dạ để kiếm lợi.
 
Kể cũng đáng nể, bởi các "thầy" liên tục bị công luận vạch mặt, chỉ tên, thế mà "thầy" này hết linh, lại có ngay "thầy" khác. Thậm chí có "thầy" vì làm bậy quá mức, đã bị pháp luật sờ gáy, nặng thì bắt đi tù, nhẹ thì đem cải tạo.
 
Mới đây nhất tại phía Tây tỉnh Thanh Hóa xuất hiện một "thầy" được đồn đoán là rất giỏi xem bói, cúng bái và cả bốc thuốc chữa bệnh bằng lòng đỏ trứng gà và rượu. "Thầy" còn dùng "đệ tử" đi tung tin rằng có cả truyền hình quốc gia đến xin "thầy" làm phóng sự để biểu dương "người tốt việc tốt". Nhưng "thầy" không đồng ý vì như thế thì "thầy" mất thiêng(?).
 
Bà con xung quanh nơi "thầy" ở, nghe tiếng cứ thế mà kéo đến, phạm vi ảnh hưởng và "danh tiếng" của "thầy" trải rộng hàng trăm cây số. Hàng trăm người trở thành nạn nhân của "thầy" vì nghe lời mà mua thuốc lá linh tinh về uống. Chưa có bệnh cũng thành có bệnh và chỉ biết được khi đến bệnh viện khám. Sự thật, "thầy" chỉ là một con nghiện, nghiện rượu. Qua mỗi buổi khám, "thầy" được ăn sống cả chục trứng gà và uống chừng 100 chén rượu.
 
Rời Thanh Hóa, về với vùng đồng bằng bờ xôi ruộng mật Hưng Yên, cả năm nay nổi lên cùng lúc 2 "thầy" chuyên nghề tìm mộ và cúng giải hạn. Các "thầy" này nổi danh đến nỗi, có xã ở Hưng Yên, 90% gia đình có người thân hy sinh vì đất nước, hoặc bị thất lạc mồ mả đến nhờ tìm giúp mộ phần hoặc hài cốt.
 
Các "thầy" thì cực kỳ nhiệt tình và trước khi giúp gia chủ đã yêu cầu rằng nếu muốn "thầy" giúp phải dùng dịch vụ của "thầy". Tức là xe cộ, lái xe, hàng hóa phục vụ trong quá trình tìm mộ đều do "thầy" cung cấp. Nếu không thì sẽ mất linh, chẳng tìm thấy mộ phần thân thích được. Nhưng "thầy" cũng chẳng đảm bảo 100% sẽ tìm được.
 
Thế là ở Hưng Yên, hình thành cả một phong trào tìm mộ rất rầm rộ. Nhà "thầy" thì cứ phất lên, giàu nhanh khủng khiếp. Chỉ khổ cho những người có thân nhân mất đi, đã đau xót, nay lại lao tâm khổ tứ, tiền mất tật mang. Có người sau đó tiếc của mà sinh ốm đau, tư tưởng mà thành bệnh.
 
Kể cũng lạ cho dân ta, những chứng cứ chỉ ra mười mươi là lừa đảo thì lại không tin, cứ tin vào những thứ viển vông, siêu phàm ở tận đâu đâu. Dân ta thiếu hiểu biết đã đành, nhưng chính quyền sở tại có biết không?
 
Các "thầy lừa" hoạt động công khai, kéo dài hàng năm, có lúc rầm rộ như trảy hội. Lẽ nào không thấy?
 
Lâm Phong
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.