Thi đua là động lực vượt qua mọi khó khăn
GiadinhNet - Ngày 28/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8, năm 2010 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương.
![]() |
|
Sau 2 ngày làm việc, đại hội đã thành công tốt đẹp. Ảnh: TTX |
|
Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 8, năm 2010, đoàn đại biểu Bộ Y tế có 28 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, bệnh viện từ Trung ương đến địa phương do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu.
5 năm qua, ngành Y tế đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao đạo đức người thầy thuốc, đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phong trào "Hiến máu nhân đạo"; Phong trào thi đua thực hiện Đề án 1816 luân phiên cử cán bộ y tế bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới; Phát động học tập gương Anh hùng Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm... Đó là những phong trào thi đua tiêu biểu, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "lương y như từ mẫu". |
|
Bác sỹ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc bệnh viện Việt Đức, Hà Nội: Đâu chỉ là ghép gan!
Báo cáo tham luận và giao lưu với các đại biểu tại Đại hội, PGS.TS, Bác sỹ Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc BV Việt Đức - bồi hồi nhớ lại ca ghép gan trên người lớn đầu tiên ở Việt Nam mà ông cùng các bác sỹ tại bệnh viện tiến hành thành công giữa năm nay. Ca ghép gan đã mang lại cho bệnh nhân điều kỳ diệu về sự sống mà ngay cả bản thân bệnh nhân cũng không dám nghĩ tới.
Khi biết tin bác sỹ Quyết vinh dự được báo cáo tại Đại hội, bệnh nhân này đã trực tiếp xuống tận nơi để được chia vui và một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình với ông. Buổi gặp mặt xúc động ấy đã khiến nhiều đại biểu rơi nước mắt.
Trước đây, những ca ghép gan ở Việt Nam luôn phải có sự giúp đỡ, hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài. Nhưng tại Bệnh viện Việt Đức bây giờ, đội ngũ y, bác sỹ hoàn toàn chủ động và trong tháng 12 này cũng đã thực hiện thành công một ca ghép gan người lớn nữa. Thành công ấy đã mở ra một triển vọng lớn với người suy gan, ung thư gan ở Việt Nam và khẳng định vị thế của các bác sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Thêm vào đó, đến với Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này, bác sỹ Quyết còn được biết đến với thành tích là một trong những người đi đầu trong công tác nghiên cứu và thực hiện thành công những ca phẫu thuật ghép tạng đầu tiên cho bệnh nhân tại Việt Nam mà không cần chuyên gia nước ngoài hỗ trợ.
Bác sỹ Nguyễn Việt Dương, Giám đốc bệnh viện Phong Quỳnh Lập: “Tôi ân hận là đã không đến đó sớm hơn”
Trong số những đại biểu xuất sắc, Bộ Y tế còn có một đại biểu khác là một bác sỹ giàu đức hi sinh, dám bỏ cuộc sống phồn hoa để về chăm sóc những bệnh nhân mắc bệnh phong. Đó là bác sỹ Nguyễn Việt Dương - Giám đốc BV Phong- Da liễu Quỳnh Lập, Nghệ An.
Bác sỹ Nguyễn Việt Dương về công tác tại BV Phong - Da liễu Quỳnh Lập từ năm 1998. Nhưng ít ai biết rằng trước khi gắn bó cuộc sống của mình với BV Phong - Da liễu Quỳnh Lập, bác sỹ Dương đã có một cuộc sống đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần với nhiều cơ hội thăng tiến. Khi quyết định về với bệnh viện, ông đã bị nhiều người cho là "điên".
Ông kể, ngày ấy, với công việc của mình, ông có thể đàng hoàng ở nhà với gia đình, vợ con. Nhưng vài lần đến bệnh viện và chứng kiến nỗi thống khổ của bệnh nhân phong đã làm ông thay đổi. Rồi ông xin về đó công tác, chăm sóc bệnh nhân phong mà không cần điều kiện gì. Hàng trăm bệnh nhân phong đã được ông và các đồng nghiệp tận tình chăm sóc, cứu chữa. Đến nay, BV Phong - Da liễu Quỳnh Lập vẫn còn 228 bệnh nhân và họ vẫn đang ngày ngày cần được chăm sóc.
Tâm sự về chuyện của mình, bác sỹ Dương không chần chừ mà rằng: "Tôi chỉ ân hận là mình đã không chuyển về đó sớm hơn... Nếu đến sớm hơn, thì tôi đã giúp được thêm nhiều bệnh nhân phong khỏi bệnh". |
Quốc Hưng


