Thí sinh cao 1,1m với giấc mơ trở thành lập trình viên
GiadinhNet – Dáng người nhỏ bé, nhưng ánh mắt của em Nguyễn Thị Phượng (SN 1996, trú Đại Lộc, Quảng Nam) chứa chan nhiều ước mơ, hoài bão.
|
Thí sinh Nguyễn Thị Phượng rời phòng thi sau khi làm xong môn Toán. Ảnh Đức Hoàng |
Đó là thí sinh Nguyễn Thị Phượng (SN 1996, trú Đại Lộc, Quảng Nam). Em Phượng cao 1,1m; nặng 29kg. Kỳ thi đại học năm nay, em Phượng đăng ký dự thi vào ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Dưới cái nắng như đổ lửa ở miền Trung, anh Nguyễn Em (SN 1971, bố của Phượng) đứng chờ con trước cổng trường cho biết: Cả hai bố con chạy xe máy từ quê ra Đà Nẵng ở nhờ nhà người bà con từ hai hôm nay. Phượng rất kỳ vọng vào kỳ thi này và mong muốn đậu đại học để thay đổi cuộc đời của mình.
![]() Em Phượng đã vượt qua được hoàn cảnh, tự tin đi thi đại học và mơ ước trở thành một lập trình viên máy tính. Ảnh Đức Hoàng |
Xong buổi thi sáng nay, Phượng cho biết trong 9 câu hỏi của môn Toán, em làm được 6 câu. “Em hy vọng chiều nay thi môn Vật lý em làm bài tốt hơn, bởi vì môn Vật lý là môn học em thích nhất”, em Phượng nói.
Nhìn cô gái “tí hon” nở nụ cười lóe lên niềm tin, chúng tôi mong em sẽ thực hiện được ước mơ của mình là bước vào được cổng trường đại học.
![]() Từ quê ra phố, em Phượng và bố ở nhờ một nhà người bà con ở Đà Nẵng để thực hiện ước mơ của mình. Ảnh Đức Hoàng |
Được biết, hoàn cảnh gia đình của em Phượng cũng rất khó khăn. Bố làm nghề thợ mộc, mẹ ở nhà làm nông. Gia đình có 3 anh em, anh trai của Phượng vừa mới đi nghĩa vụ quân sự về và đang học nghề. Còn em trai của Phượng đang còn đi học.
“Cả nhà có 3 đứa mà một mình cháu Phượng không may bị khuyết tật từ khi lọt lòng Thấy con ham học, giờ gia đình khó khăn mấy cũng lo cho nó thực hiện ước mơ của mình”, bố của thí sinh “tí hon”, anh Em tâm sự.
Đức Hoàng

