Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh chuyển giới Vietnam Idol 2012: Góc khuất thầm kín

Thứ năm, 16:00 13/09/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Chưa bao giờ Nguyễn Hương Giang lại hạnh phúc như thời điểm này bởi cô đang chạm gần đến đam mê và ước mơ sau nhiều năm cố gắng vượt lên chính mình.

> Hương Giang Idol khóc sau phẫu thuật chuyển giới /> Hình ảnh nữ tính của thí sinh chuyển giới tại VN Idol /> Thí sinh chuyển giới của VN Idol lần đầu trải lòng

Điều mà cô không thể ngờ được khi quyết định dồn hết sự can đảm để tiếp tục theo đuổi giấc mơ Vietnam Idol 2012. Với cô, giám khảo Quang Dũng và con số 32 đã trở thành "biến cố" lớn thứ hai trong cuộc đời, sau "sự kiện" cô được làm thiếu nữ đúng nghĩa. "Biến cố" này như một thứ sức mạnh tinh thần để cô mở ra một trang mới với niềm tin và hy vọng.

Muốn chạy nhanh ra khỏi trường quay

Trước khi bắt đầu bài viết về Nguyễn Hương Giang, tôi đã gõ rất nhiều lần từ khóa "Nguyễn Ngọc Hiếu" trên thanh công cụ tìm kiếm của Goolge nhưng những dữ liệu về cái tên này rất ít ỏi. Có chăng chỉ là một vài lời chia sẻ rất ngắn gọn của một vài thành viên trên mạng xã hội xưng là bạn học thời cấp III của Nguyễn Ngọc Hiếu. Tất cả những người bạn này đều có chung chia sẻ, ngay từ thời cấp II, ngoại hình bên ngoài của Nguyễn Ngọc Hiếu ngày xưa (Nguyễn Hương Giang bây giờ) đã toát lên những nét nữ tính rất tự nhiên. Nét nữ tính này đã khiến không ít thầy cô và bạn bè ngạc nhiên trong những lần đầu mới tiếp xúc với cô.

Cộng với tính cách nhẹ nhàng, nhút nhát và một chút điệu đà... không giống con trai của Hương Giang đã khiến nhiều bạn nam và nữ trong lớp có ác cảm. Đã không ít lần Hương Giang bị các bạn nữ trong lớp "chọc quê" giữa đám đông để "chừa" cái thói "bê đê". Các bạn nam thì tìm cách chặn đường và "uy hiếp" bằng nắm đấm... để phải "chuẩn men" theo đúng giới tính trên giấy tờ. Tuy nhiên, những lời đàm tiếu, những hành động giễu cợt, những lời đe dọa "sấm sét" và cả những trận đánh không nương tay... vẫn không thể khiến Hương Giang đổi khác được. Đơn giản vì cô chỉ là nạn nhân của trò đùa nghiệt ngã mà tạo hóa đã giáng xuống loài người.

Liên lạc để gặp Nguyễn Hương Giang thời kỳ này rất khó bởi cô rất bận bịu với chương trình tập luyện và ghi hình của Vietnam Idol. Phải mất khá nhiều lần thuyết phục Nguyễn Hương Giang mới dành chút thời gian trò chuyện. Ấn tượng đầu tiên về cô gái này khi gặp gỡ ngoài đời chính là nụ cười và cặp mắt bồ câu ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Suốt cả buổi trò chuyện Hương Giang cười không ngớt. Càng cười trông Hương Giang cành xinh xắn và dễ thương hơn trong ảnh hoặc trên truyền hình. Nụ cười và ánh mắt như ngầm nói cô đang rất hạnh phúc dù không biết mình có được may mắn vượt qua top 16 của Vietnam Idol 2012 sắp tới.
 

Giang mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình rất nhẹ nhàng bằng việc chia sẻ những cảm giác thật của mình khi đối diện với tình huống đầy bất ngờ mà giám khảo Quang Dũng đã tạo ra trong màn công bố kết quả top 16 thí sinh đi tiếp vào vòng trong ở vòng đấu 32 người. Giang nói: "Dù khi nộp hồ sơ để tiếp tục theo đuổi giấc mơ Idol em đã lường trước tình huống mọi người có thể phát hiện ra mình đã chuyển giới. Tuy nhiên, em vẫn bị thót tim vì không nghĩ sự việc này lại xảy ra bất ngờ đến vậy. Khi nghe giám khảo Quang Dũng hỏi em đã rất bối rối và hoang mang. Lúc đó chỉ ước giá như mình được phép chạy nhanh ra khỏi đó vì em không biết phải trả lời như thế nào cả. Em hoàn toàn chưa có một sự chuẩn bị tinh thần nào cho tình huống này. Rất may là em đã nói hết được tâm can mình mà không bị vấp váp.

Tuy nhiên, rời khỏi đó em vẫn chưa hết hoang mang và lo sợ. Thậm chí, em còn không dám lên mạng để xem mọi người viết gì, nói gì về mình những ngày sau đó. Cả một tuần liền, những cảm xúc hỗn độn, khó gọi tên cứ bao trùm lấy cuộc sống của em khiến em thấy như bị ngộp thở. Cho đến khi nhận được rất nhiều điện thoại và tin nhắn từ những người thân, bạn bè... thì em mới dần lấy lại được bình tĩnh. Bây giờ thì cảm giác đã nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều".

Góp nhặt từng đồng để tìm lại chính mình
 
Nguyễn Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu. Sinh ngày 29 tháng 12 năm 1991. Cô cao 167cm, nặng 52kg. Nguyễn Hương Giang từng là học sinh của Trường THPT Đống Đa và đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.
Câu chuyện về cuộc đời của những người chuyển giới như Nguyễn Hương Giang bao giờ cũng lẫn lộn trong nụ cười và nước mắt. Giang kể, khi còn bé Giang đã có những biểu hiện bên ngoài không giống con trai. Cộng với sự chăm sóc kỹ lưỡng của gia đình nên tính tình của cô rất hiền lành, nhút nhát, ngại va chạm... Cũng chính vì lẽ đó mà cô có rất ít bạn bè. Thời thiếu niên, cô thường quanh quẩn ở nhà ít khi đi chơi. Chính vì ở nhà nhiều nên cô thường tìm cách vùi lấp nỗi cô đơn của mình vào âm nhạc. Mỗi khi không có người lớn ở nhà Giang lại diện đồ thật đẹp rồi đứng trước gương và tự hát cho mình nghe. Càng lớn, cô càng cảm thấy "vương" nghiệp cầm ca không dứt ra được. Ước mơ được trở thành một ca sĩ như một ngọn lửa luôn hừng hực trong cô. Đó cũng là lý do sau khi tốt nghiệp Trường PTTH Đống Đa, Giang đã chọn thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.
 
Ngày chọn trường này để nộp đơn dự thi Giang đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Đấu tranh vì đây là trường mà Giang rất muốn theo học nhưng bố mẹ thì lại không muốn thế.
 

Hương Giang và tiết mục hát cùng nhóm nhạc trong Vietnam Idol 2012. Ảnh: TL.

Bước vào cuộc đời sinh viên, Giang phải đối diện với rất nhiều biến cố. Biến cố đáng kể trước tiên là việc khát khao chinh phục giấc mơ âm nhạc. Năm 2010, mặc dù rất nhút nhát nhưng vì được nhiều sự động viên của thầy cô, bạn bè và cả người yêu... Giang đã lấy hết dũng khí nộp hồ sơ dự thi Vietnam Idol 2010. Nhưng cũng vì thời điểm đó cô chưa chuẩn bị cho mình một hành trang thật vững chắc và may mắn chưa mỉm cười nên cô đã phải tạm dừng ở vòng ngoài.

Trước đó, Giang đã âm thầm nuôi dưỡng ước mơ trở thành một cô gái xinh đẹp cho mình bằng cách đi làm thêm để kiếm tiền. Giang cần cù và kiên nhẫn góp nhặt những đồng tiền mà cô kiếm được bằng chính sức lao động của mình rồi lên kế hoạch cụ thể cho một bước ngoặt mới của cuộc đời đó là sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Thế nên, khi phải tạm dừng ở Vietnam Idol 2010 cũng là lúc cô quyết định thực hiện ước mơ lớn nhất của đời mình. Ngày Giang đem ấp ủ của mình ngỏ lời với bố mẹ cô vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, Giang đã không thể ngờ, với tình yêu lớn lao và sự thấu hiểu của tình huyết thống, bố mẹ Giang đã chấp nhận mong muốn của cô mà không một lời ngăn cản. Chính bố mẹ đã ngưng việc kinh doanh để cùng Giang qua Thái Lan "tái sinh" cuộc đời cho con.

"Khi sinh ra và bạn sống với suy nghĩ mình là một cô gái từ bé thì tự khắc lúc lớn lên sẽ có ý thức đã đến tuổi mình phải xinh đẹp. Một người con gái khi ý thức đã đến lúc mình phải biết làm đẹp họ có nhiều cách hoặc là trang điểm hoặc là phẫu thuật thẩm mĩ, với em chuyện phẫu thuật chuyển giới cũng tương tự như vậy. Tuy không thể nhớ được mình đã trải qua những phẫu thuật gì nhưng quãng thời gian đó thật khó khăn. Từng giờ, từng phút với em đều cảm thấy dài, em phải đếm từng ngày để vượt qua được quãng thời gian đó.

Và có trải qua quãng thời gian đầy đau đớn sau đó, em thấm thía hơn bao giờ hết tình yêu thương và sự hy sinh lớn lao mà bố mẹ và những người thân đã dành cho em. Nếu không có tình yêu ấy chắc chắn nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần đã nhấn chìm em trong sự tiều tụy và hoang mang. Ngày được sống đúng với cái tên Hương Giang, em đã khóc không nín được. Bao nỗi tủi hờn, bao sự đắng cay... cứ thế biến tan trong những giọt nước mắt mang vị "ngọt" của hạnh phúc. Đến thời điểm này em đã cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Ngoài việc giúp bố mẹ trong công việc kinh doanh thì em cũng được mời đi hát nhiều nơi. Đây chính là cơ hội để em thỏa mãn niềm đam mê cũng như có một khoản thu nhập nho nhỏ để tự lo cho bản thân mình".

Tình yêu bây giờ không lớn bằng âm nhạc

Lội ngược dòng về kí ức tình yêu, Giang bỗng trở nên chậm rãi và ít nói. Tình yêu với cô dường những vẫn là một khoảng lặng thiêng liêng không thể dễ dàng nói ra hết được.
 
 
Giang kể, ngày Giang trở lại với cuộc sống với hình hài và tính cách của một cô gái đúng nghĩa đã có không ít người bỏ cô ra đi. Phần lớn mối quan hệ hiện tại đều là mối quan hệ mới gầy dựng sau ngày cô trở lại bằng cái tên Hương Giang. Và mặc dù cuộc sống có nhiều sự xáo trộn nhưng cô vẫn không oán trách cuộc đời. Cô không giấu giếm mình đã có những tình yêu đẹp, đến thời điểm này vẫn có người luôn sát cánh ủng hộ cô. Bản tính của Giang là luôn trân trọng những người bạn trai đã từng đến với cô trong cuộc đời nên dù giờ không còn yêu nhau nữa thì cô vẫn luôn nhớ về họ. Trong tình yêu, cô quan niệm đã yêu thì yêu hết mình mà không đặt nặng chuyện đối phương phải đáp trả lại mình bao nhiêu. Chỉ cần người đàn ông của mình hiểu mình đã cố gắng để xứng đáng với tình cảm và sự hy sinh của họ là đủ. Giang cũng thừa nhận, mình là người nặng tình nên sau mỗi lần đổ vỡ cô phải mất khá nhiều thời gian để đứng dậy. Tuy nhiên, không vì thế mà Giang cho phép mình dễ dãi bởi thực tế cô chỉ trao gửi những điều quý giá nhất cho người nào thật sự cô yêu thương.

Thú nhận chuyện vượt qua cám dỗ cuộc đời, Giang ngượng ngùng chia sẻ: "Em không phủ nhận có nhiều người tìm đến với mình chỉ vì sự tò mò. Mà sự tò mò thì khi đã thỏa mãn họ chưa chắc đã trân trọng nó. Chính vì vậy em không bao giờ để những cám dỗ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Có thể mọi người sẽ không tin hoặc nghĩ em cổ hủ nhưng thực tế là em chỉ trao những điều quý giá nhất cho người mình yêu và không làm điều gì có lỗi với người đó dù chỉ là trong suy nghĩ".

Đau đáu trong thẳm sâu tâm thức của cô gái sinh năm 1991 này là dù bây giờ cô đã được nhiều người thừa nhận là một cô gái xinh đẹp nhưng cô vẫn không thể sống một cách tự nhiên với bản năng và thiên chức của phái nữ. Khát khao được có một mái ấm thật sự và những đứa con thơ dù thoáng ẩn thoáng hiện nhưng đó là điều khiến cô lo sợ cho tương lai. Mặc dù cô đã tự an ủi mình rằng, nhờ khoa học hiện đại mình sẽ có được những đứa con và được làm mẹ. Ấy thế nhưng những giọt nước mắt lăn dài và giọng nói run run không thể giấu hết nỗi buồn vời vợi đang chất chứa trong cô gái này.

Hà Tùng Long
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ ca sĩ quê Quảng Bình vừa cover 'Chơi vơi' của Hồ Ngọc Hà trên VTV gây sốt mạng xã hội là ai?

Nữ ca sĩ quê Quảng Bình vừa cover 'Chơi vơi' của Hồ Ngọc Hà trên VTV gây sốt mạng xã hội là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Hoàng Bão Ngọc là thí sinh nổi bật trong cuộc thi "Điểm hẹn tài năng" và cô giành giải Ấn tượng chung cuộc. Với phần cover "Chơi vơi" của Hồ Ngọc Hà, cô đã gây sốt mạng xã hội.

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Phong rơi vào bẫy của bà giám đốc

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Phong rơi vào bẫy của bà giám đốc

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 20 "Dịu dàng màu nắng" đã được phát sóng, Xuân bị điều chuyển công việc sang bộ phận dọn vệ sinh còn Phong bị rơi vào bẫy của bà Hà.

Diễn biến vụ ca sĩ Mỹ hủy show ở Việt Nam tố ngược lại ban tổ chức

Diễn biến vụ ca sĩ Mỹ hủy show ở Việt Nam tố ngược lại ban tổ chức

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Ban tổ chức GAMA Music Racing Festival vừa phản bác tuyên bố của ca sĩ Jason Derulo về việc hủy show. Jason Derulo cáo buộc thiếu thiết bị, nhưng BTC khẳng định hoàn thành mọi nghĩa vụ hợp đồng và nhấn mạnh đây là hành vi "vi phạm nghiêm trọng".

Nữ cán bộ ngành khoa học quê Hải Phòng đăng quang  Mrs Grand Vietnam 2025

Nữ cán bộ ngành khoa học quê Hải Phòng đăng quang Mrs Grand Vietnam 2025

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Thưa - cán bộ đang công tác tại Cục Thông tin, Thống kê thuộc Bộ KH&CN đã giành ngôi vị cao nhất Mrs Grand Vietnam 2025.

Quốc Trường: "Nếu tôi có người yêu, cô ấy phải chịu áp lực khi công khai"

Quốc Trường: "Nếu tôi có người yêu, cô ấy phải chịu áp lực khi công khai"

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Quốc Trường chia sẻ anh không công khai chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng tới đối phương. Nếu anh có người yêu, cô ấy muốn công khai cũng được nếu chịu được áp lực dư luận, chứ nam diễn viên không hề giấu diếm.

Điểm hẹn tài năng: Giám khảo và Hội đồng chuyên môn nhận xét gì về top 4?

Điểm hẹn tài năng: Giám khảo và Hội đồng chuyên môn nhận xét gì về top 4?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Ban giám khảo và Hội đồng chuyên môn chính thức lên tiếng về top 4 thí sinh xuất sắc nhất Chung kết Điểm hẹn tài năng 2025 vừa diễn ra.

Đời thực bất ngờ của nữ diễn viên đang bị ghét nhất trong 'Dịu dàng màu nắng'

Đời thực bất ngờ của nữ diễn viên đang bị ghét nhất trong 'Dịu dàng màu nắng'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thanh Hoa đóng vai Tuyết đang bị ghét nhất trong "Dịu dàng màu nắng", đời thực từng đi thi Hoa hậu Việt Nam, là vợ của đạo diễn phim.

Một tháng, 6 người đẹp đăng quang hoa hậu: Bội thực đến phát ngán!

Một tháng, 6 người đẹp đăng quang hoa hậu: Bội thực đến phát ngán!

Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước

Đã đến lúc ngành công nghiệp sắc đẹp cần một cuộc soi chiếu nghiêm túc để vẻ đẹp không chỉ để ngắm nhìn.

Quán quân 'Điểm hẹn tài năng': Bố mẹ làm ngành Y nhưng luôn ủng hộ con theo đuổi âm nhạc

Quán quân 'Điểm hẹn tài năng': Bố mẹ làm ngành Y nhưng luôn ủng hộ con theo đuổi âm nhạc

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Thanh Thụy - quán quân cuộc thi "Điểm hẹn tài năng" gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng màn trình diễn đẹp mắt. Dù tài năng là vậy nhưng anh không xuất thân trong gia đình có nền tảng nghệ thuật mà cả bố lẫn mẹ đều làm ngành Y.

Đi du lịch châu Âu, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh phấn khích khi lần đầu trải nghiệm việc này

Đi du lịch châu Âu, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh phấn khích khi lần đầu trải nghiệm việc này

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây đã khoe ảnh đi Ireland (một quốc gia ở châu Âu) và có trải nghiệm lần đầu tiên cưỡi ngựa. Người đẹp Hà thành hạnh phúc khi biết thêm một kỹ năng mới.

Top