Bên trong khuôn viên Trường Trần Đại Nghĩa (Quận 1, TPHCM), đông đảo thí sinh không về nhà mà tụ tập nhau thành từng nhóm ôn bài. Có nhóm ngồi trên ghế đá. Có nhóm lại ngồi bệt xuống hành lang. Cũng có thí sinh “một mình một vở” tựa lưng vào tường, tập trung tinh thần như muốn thu hết những công thức hay con số vào tâm trí.
“Môn Lý hẳn phải khó hơn môn Văn rồi. Em thấy bối rối chứ không được tự tin như hồi sáng” - Lan Anh, thí sinh đến từ Trung tâm GDTX Quận 1, thật thà chia sẻ.
Hội đồng thi trường Trần Đại Nghĩa quy tụ nhiều thí sinh thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, một trường vừa học vừa làm tại TPHCM. Nếu không đậu tốt nghiệp THPT trong kỳ thi này, các em phải chuyển sang học hệ Trung cấp chuyên nghiệp, không thể vươn đến “giấc mơ” Cao đẳng.
“Buổi sáng môn Văn em đã hơi lạc đề rồi. Chiều nay phải nỗ lực hết mình thôi. Nhưng cũng chưa nói gì được”-Nam sinh tên T. nói với giọng hơi buồn.
Đứng dọc hành lang trường Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Khánh Hạnh Dung - Thí sinh đến từ trường Marie Curie, cũng không giấu vẻ lo lắng: “Với môn Lý em không an tâm chút nào, cứ phải xem đi xem lại tài liệu để thêm chút tự tin”.
|
|
|
Hạnh Dung lo lắng ôn tập để gia cố sự tự tin |
Trong khuôn viên trường Nguyễn Thị Minh Khai, thí sinh có cùng tâm trạng với Hạnh Dung không phải ít. Đa số các em đều gia cố sự tự tin bằng cách… ôn bài.
Dẫu biết trước giờ vào phòng thi chẳng thể “nhập tâm” điều gì, song việc xua tan nỗi lo trước giờ thi cũng là điều mà thí sinh TPHCM đang cố thực hiện.
Chùm ảnh mà PV GiadinhNet ghi nhận trước giờ thi môn Lý phần nào thể hiện sự hồi hộp của các thí sinh.
|
|
|
Thiện Đạt - Một nam sinh khác cũng tập trung không kém |
|
|
|
Nữ thí sinh tụ tập ôn bài trước giờ thi |
|
|
|
Nhiều thí sinh không về nhà, ở lại trường ôn bài sau giờ thi Văn. |
|
|
|
“Chiếm” lòng lề đường… ôn bài |
|
|
|
|
|
“Một mình một vở” để dễ tập trung |
|
|
|
Đã đến giờ thi Lý, lên đường thôi! |
Đỗ Bá - Tuấn Vương