Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh nghèo và giấc mơ đại học: Người chạm vào, người tuột khỏi tầm tay

Thứ năm, 08:35 22/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong số những thí sinh được Báo Gia đình & Xã hội tiếp sức mùa thi, có nhiều em đã chạm tay vào giấc mơ đại học. Dù đỗ hay không, các em cũng đã thắp lên ngọn lửa khát khao học tập dù ở bất kì hoàn cảnh nào.

Giấc mơ tuột khỏi tầm tay

Ngay khi biết điểm thi đại học năm nay, ngoài niềm vui của những thí sinh trúng tuyển với số điểm khá cao, chúng tôi cũng nhận được tin buồn từ nhiều thí sinh được “tiếp sức” đã không đủ điểm đỗ vào đại học. Đấy là cuộc điện thoại buồn từ Hưng Yên: “Cô ơi, cháu không đỗ đại học rồi”. Giọng nói nghẹn ngào cất lên và chợt rơi vào im lặng. Đó là thí sinh Tuấn Anh (ở Khoái Châu, Hưng Yên). Gia cảnh nhà Tuấn Anh rất khó khăn, bố mẹ đều làm nông, phụ hồ, quanh năm đầu tắt mặt tối. Kỳ thi năm nay, em đã không đỗ vào ĐH Văn Hóa. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Lan đã không đồng ý cho con trai học cao đẳng để ở nhà đi làm giúp gia đình.
 
Một trường hợp đặc biệt khác trong chương trình tiếp sức mùa thi là em Võ Văn Nhật, thí sinh khiếm thị ở Đà Nẵng. Nhật đã từ chối quyền chuyển thẳng để tự thi đại học. Kỳ thi này, em được 19 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn vào ngành năm nay là 19,5. Nhật cho biết, em sẽ đăng kí vào nguyện vọng 2 vào một ngành nào đó có điểm chuẩn thấp hơn.
 
Thí sinh nghèo và giấc mơ đại học: Người chạm vào, người tuột khỏi tầm tay 1
Võ Văn Nhật và mẹ trong ngày làm thủ tục thi (Ảnh: Đức Hoàng)

Cũng qua Giadinh.net.vn, nhiều người ngưỡng mộ tấm gương của cô bé xương thủy tinh không chịu khuất phục số phận. Bà Trần Thị Liên, mẹ Thảo “xương thủy tinh cho biết, gia đình bà có 3 người con. Cả 3 đều mắc bệnh xương thủy tinh do di truyền từ bà. Trong đó, Thảo là con đầu và là người cứng cỏi nhất, 2 người con sau đều không thể tự đi lại được. Với điểm số không vượt qua “sàn”, em đành gác giấc mơ đại học.
 
Thí sinh nghèo và giấc mơ đại học: Người chạm vào, người tuột khỏi tầm tay 2
Phan Thị Kim Vân được bố cõng đến trường thi (Ảnh: Đức Hoàng)

Ngoài ra, em Phan Thị Kim Vân trong bài: “Cô gái có gương mặt xinh xắn bị nhiễm chất độc da cam được cha cõng tới trường thi”, thí sinh bị nhiễm chất độc da cam từ nhỏ nhưng đã được cha là ông Phan Châu Nguyên cõng đi thi cũng không đủ điểm vào vào ngành Luật, Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) như mong muốn. Không đủ điểm thực hiện ước mơ là bác sĩ hoặc kĩ sư nông nghiệp, em Trần Thị Mỹ, thí sinh đến từ trường THPT Chi Lăng (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) đang chờ đăng kí nguyện vọng 2 vào ngành nào đó có điểm chuẩn thấp hơn.

 

Thí sinh nghèo và giấc mơ đại học: Người chạm vào, người tuột khỏi tầm tay 3
Đại diện nhóm từ thiện Minh Tuệ trao quà cho em Lành tại tòa soạn báo GĐ&XH (Ảnh: Hoài Nam)

Trước đó, trao quà cho thí sinh Nguyễn Thị Lành (Hương Sơn, Hà Tĩnh), trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, đại diện nhóm từ thiện Minh Tuệ (Hà Nội) đã động viên em không được bỏ cuộc. Nếu em đỗ vào bất cứ đại học nào, các chị sẽ tư vấn để em đăng ký vào các chương trình từ thiện cấp học bổng cho em ăn học trong 4 năm ngồi trên ghế giảng đường. Tuy nhiên, với 22 điểm, em không đủ để vào Học viện An ninh như mong muốn. Em cho biết, điểm thi của mình có thể xét tuyển vào nguyện vọng 2 một ngành nào đó. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm cao độ, em muốn thi lại trong năm sau để vào Học viện An ninh. Lành là cô bé đoạt nhiều giải Sử cấp tỉnh. Bố mẹ em đều tàn tật nhưng đã vay mượn tiền từ họ hàng để con đi thi.

Bán bò đi học

Đặc biệt, đại diện của nhóm từ thiện Minh Tuệ còn bày tỏ lòng cảm phục đối với thí sinh bại liệt Nguyễn Văn Vọng, được Đại học Vinh nhận đặc cách làm tân sinh viên ngay sau ngày thi đầu tiên và đề nghị Báo chuyển tiếp tới em 2 triệu đồng nữa. Số tiền này sẽ được Báo GĐ&XH trao cho em Vọng ngay sau khi em nhập học tại trường. Đặc biệt, PGS. TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng ĐH Vinh một lần nữa khiến nhiều người cảm động khi thông báo cho Giadinh.net.vn biết, nhà trường sẽ miễn phí toàn bộ học phí cho em Vọng trong suốt 4 năm học.
 
Thí sinh nghèo và giấc mơ đại học: Người chạm vào, người tuột khỏi tầm tay 4
Hiệu trưởng ĐH Vinh cho biết, sẽ miễn phí tiền học cho em Nguyễn Văn Vọng trong suốt 4 năm đại học (Ảnh: Hồ Hà)

Đến bây giờ, chúng tôi không thể quên câu chuyện xúc động khi lãnh đạo Báo GĐ&XH cùng Giám đốc Cty cổ phần dược quốc tế Mỹ Đức (đơn vị tài trợ) đến tận trường thi để trao 3 triệu đồng cho em Lưu Huệ Thương (Phú Xuyên, Hà Nội). Không bố, mẹ bỏ đi khi còn đỏ hỏn, Lưu Huệ Thương (Phú Xuyên, Hà Nội) phải sống với ông bà ngoại. Cả 3 năm phổ thông, Thương đều là học sinh giỏi, được nhận học bổng của chương trình “Chung một ước mơ” từ TP Hồ Chí Minh.  Bà Nguyễn Thanh Hồng không chỉ tặng tiền để cô bé trang trải chi phí cho kỳ thi, mà còn tặng cả thuốc bổ để giúp cháu và ông bà ngoại bồi bổ cơ thể. Với số điểm 26,5, Thương thừa 2,5 điểm để vào khoa Hóa, ĐH Sư phạm I Hà Nội.
 
Thí sinh nghèo và giấc mơ đại học: Người chạm vào, người tuột khỏi tầm tay 5
Giám đốc Cty cổ phần dược quốc tế Mỹ Đức (đơn vị tài trợ) đến tận trường thi để trao 3 triệu đồng và thăm hỏi gia cảnh của em Lưu Huệ Thương (Ảnh: Võ Thu)
 
Cặp song sinh Nguyễn Quyết Thắng và Nguyễn Anh Quyết  (ở xóm 2, xã Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cũng có số điểm cao trong kỳ thi qua. Thắng đã chính thức đỗ vào ĐHBK Hà Nội. Còn em Quyết được 26,5 điểm, số điểm rất cao nhưng điểm chuẩn của trường thuộc dạng top đầu nên em thiếu nửa điểm để vào Học viện Quân y. Em cho biết, mình sẽ đăng kí nguyện vọng 2 vào Ngành điện tử Truyền thông (Học viện Bưu chính viễn thông với điểm chuẩn NV2 từ 23 điểm), hoặc vào Ngành Kỹ thuật xây dựng (ĐH Xây dựng, điểm chuẩn từ 21 điểm trở lên). Mẹ hai em cho biết, gia đình còn tài sản là con bò và một con bê nên sẽ bán để lấy tiền cho các con theo học. Trước đó, để có tiền đi thi, gia đình đã bán 3 tạ lạc và nắm cơm cho hai em đi đường với mong muốn 2 con đỗ vào hai trường ĐH danh tiếng ở Hà Nội.
 
Thí sinh nghèo và giấc mơ đại học: Người chạm vào, người tuột khỏi tầm tay 6
Cặp song sinh Quyết- Thắng giúp gia đình làm đồng (Ảnh: Tư liệu)

Cô bé Ngô Huyền Linh (ở Bạch Thông, Bắc Kan) vừa cho biết, em thừa điểm đỗ vào Khoa Sử- ĐHSP Thái Nguyên. Tuy nhiên, em đang không muốn học khối C với ngành sư phạm vì đầu ra khó. Có thể em sẽ đăng kí học dự bị miễn phí một năm ở Trường ĐH dân tộc dự bị Trung ương (Phú Thọ) để vào khối A, ngành Kinh tế. Tu nhiên, đây cũng chỉ là dự kiến vì em đang muốn đi học ngay để có tiền giúp đỡ gia đình. Linh người dân tộc Tày, gia đình làm ruộng. Em từng là học sinh giỏi trong 12 năm liền, đã dành được nhiều giải thưởng từ các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, trong đó có giải nhì môn Sử trong năm học 2012.
 
Thí sinh nghèo và giấc mơ đại học: Người chạm vào, người tuột khỏi tầm tay 7
Đại diện văn phòng Báo GĐ&XH phía Nam trao quà tiếp sức mùa thi cho Ly Sa (Ảnh: Quốc Định)

Cũng là người dân tộc, thí sinh Danh Thị Ly Sa (dân tộc Khmer, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) đã đỗ vào Khoa Báo chí truyền thông (ĐHKHXH&NV TP Hồ Chí Minh) với số điểm vượt trội. Trong kỳ thi vừa qua, em phải mang cả nồi niêu, xoong chảo lên TP Hồ Chí Minh để tự nấu ăn, có đủ chi phí để thi đại học. Em sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Giồng Riềng. Bố em đang vật lộn với căn bệnh viêm phế quản mãn tính. Thế nhưng em nổi tiếng trong bom sóc vì học lực khá.

 Hạnh Nguyên

myha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 2 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 4 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 7 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 7 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top