Thiếu nữ mất tích sau khi bị nhà xe bỏ rơi

| Xã hội

Sau gần 9 tháng kể từ khi Lân bị nhà xe bỏ rơi ở địa phận tỉnh Thanh Hóa, gia đình ông Thu vẫn chưa tìm thấy tung tích của con gái.

Em Võ Thị Lân
Ngày 10/12, ông Trần Dạng - Trưởng công an xã Điền Môn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế - cho biết, vừa báo cáo lên Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế việc em Võ Thị Lân (17 tuổi), con của ông Võ Thu (58 tuổi, ngụ xóm Mới, xã Điền Môn), bị mất tích bí ẩn từ nhiều tháng nay.

Theo gia đình nạn nhân, ngày 13/3/2010, Lân rời quê vào TP Hồ Chí Minh làm thuê, ở trọ tại nhà bà Hà Thị Linh, ngụ 8/4G, ấp Đông Lâm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Ngày 23/3/2010, bà Linh điện thoại báo cho ông Thu đã gửi Lân ra quê và cho số điện thoại của nhà xe là 0986 552 545. Đến ngày 25/3, ông Thu mới liên lạc được với chủ nhân của số điện thoại này.

Người này cho biết do quên nên nhà xe không để Lân xuống xe ở Thừa Thiên-Huế mà phải đến ngã 3 cầu Tàu, tỉnh Thanh Hóa, nhà xe mới cho Lân xuống, còn sau đó thiếu nữ này đi đâu về đâu nhà xe không hay biết.
Được tin, gia đình ông Thu đã ra tận khu vực ngã ba cầu Tàu để tìm Lân nhưng đến nay vẫn chưa tìm được con gái.
 
Theo Dân Việt
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.