Thịt ba chỉ kho củ cải kiểu Nhật

Vẫn là món thịt kho củ cải quen thuộc nhưng biến tấu cùng chút gia vị kiểu Nhật sẽ khiến các thành viên trong gia đình bạn ngon miệng hơn, thích thú hơn với bữa ăn gia đình.

Nguyên liệu

650gr thịt ba chỉ loại ngon; 1 củ cải to, cắt làm đôi rồi xắt khoanh dày khoảng 2cm; 1 mẩu gừng; 60ml nước tương đậu nành (light soy sauce); 60ml mirin (loại rượu nấu ăn của Nhật. Nếu không có mirin bạn có thể thay bằng nước táo ép hoặc syrup ngô); 120ml rượu mận (hoặc một loại rượu hoa quả khác với nồng độ nhẹ khoảng 5 - 10%); Muối.
 

Cách làm

Đầu tiên, ướp miếng thịt ba chỉ với muối, để qua đêm cho thịt ngấm muối, khi ăn sẽ đậm đà hơn.

Cắt thịt làm các miếng nhỏ vừa ăn (khoảng 3cm x 3cm), cho lên chảo chiên vàng đều các mặt.

Cho thịt và gừng vào nồi, đổ xâm xấp nước và đun sôi rồi hạ xuống lửa nhỏ đun trong khoảng một giờ. Thêm củ cải, đun tiếp khoảng 20 phút nữa. Bạn có thể cho thêm nước nếu cần để đảm bảo nước luôn ngập mặt thịt và củ cải.

Vớt thịt và củ cải ra (bạn có thể giữ lại phần nước vừa luộc thịt làm nước dùng cho các món mỳ hoặc canh, soup cũng rất ngon), chuyển sang một nồi khác và cho tương đậu nành, mirin cùng rượu mận vào, đun nhỏ lửa khoảng 20 phút thì đảo đều; nêm nếm lại và đun thêm 20 phút nữa là xong.

Thịt  mềm, thơm và có vị ngọt nhẹ, ăn với cơm nóng rất ngon. Bạn có thể rắc thêm tiêu khi ăn nếu thích.

Theo Afamily

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỹ Tâm và sức hút bền bỉ của một "thương hiệu âm nhạc"

Mỹ Tâm và sức hút bền bỉ của một "thương hiệu âm nhạc"

Giải trí -

Toàn bộ vé live concert "See the light" Day 2 được bán hết trước ngày diễn ra gần một tháng không chỉ cho thấy sức hút của Mỹ Tâm mà còn gợi mở câu chuyện về giá trị thương hiệu nghệ sĩ, sự gắn kết giữa công chúng với âm nhạc và tiềm năng phát triển thị trường biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam.

15 năm sau nghỉ hưu, tôi sống khỏe, viên mãn, không phiền con cháu nhờ cương quyết giữ lại điều này

15 năm sau nghỉ hưu, tôi sống khỏe, viên mãn, không phiền con cháu nhờ cương quyết giữ lại điều này

Gia đình -

GĐXH - Ở tuổi 75, sau gần 15 năm nghỉ hưu, tôi vẫn sống vui vẻ, tự chủ tài chính, đi du lịch và tận hưởng những sở thích riêng. Tôi từng bị các con trách là cứng nhắc, giữ tiền quá chặt, nhưng tôi tin rằng có một khoản tài sản trong tay mới giúp tuổi già của mình được an yên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.