Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Thở phào“ vì không “tự xử“ “kẻ “trộm tình“ con gái

Thứ hai, 11:17 01/07/2013 | Pháp luật

“Tôi là cha, biết con gái mình bị lừa tình, bị xâm hại, chẳng lẽ đành phải “bó tay” sao?. Tôi không có quyền yêu cầu pháp luật xử lý gã Sở Khanh đó ư?”. Ông lão bày tỏ nỗi bức xúc vì muốn “gô cổ” gã rể hờ vào tù nhưng lại không được pháp luật cho phép...

 
“Gà trống nuôi con”

Ông Hà Văn Minh (65 tuổi, quê ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) thở ngắn than dài rằng cả đời ông ăn ở hiền lành mà sao toàn gặp những chuyện éo le, ngang trái. Thời trẻ, ông Minh phải cưới vợ tới hai lần, nhưng phải cái số ông “sát vợ”, lại hiếm con nên chỉ được một con gái là Hà Thị My (SN 1993).

My xinh đẹp, thông minh nên “học một lèo” 12 lớp rồi thi đỗ vào một trường cao đẳng ở Hà Nội. Càng lớn, My càng xinh đẹp, vây quanh cô bé có biết bao “vệ tinh” săn đón. Người cha ngấm ngầm kiêu hãnh vì điều đó, nhưng ông đã tính toán sẵn cả rồi.

Ông tính gả My cho con trai một người bạn nhà ở thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên). Nhà người ta danh gia vọng tộc, con gái ông được nương nhờ "cửa ấy" cũng ấm vào thân. Hai ông bạn già cũng đã sắp xếp cho đôi trẻ gặp gỡ nhau vài lần, cậu “thiếu gia” kia thì “mết” con gái ông lắm rồi nhưng My cứ “lửng lơ con cá vàng”.

Qua tìm hiểu, ông Minh được biết My đã có người yêu tên là Đức, một chàng trai quê ở Hà Nam nhưng lập nghiệp tại Hà Nội. “Được, coi như tạm cho hai trẻ tự do yêu đương nhưng chuyện hôn sự sau này dứt khoát “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. Ông Minh đinh ninh như thế, nhưng không ngờ sự việc xảy ra nằm ngoài dự tính của ông.

Khi con gái thông đồng với kẻ “trộm tình”

Ngày 9/4/2013 là ngày sinh nhật lần thứ 20 của My, ông Minh đi tàu xuống Hà Nội thăm con gái vào lúc tờ mờ sáng. Ông không tin vào mắt mình khi ở trong phòng trọ, bên cạnh con gái ông còn có anh chàng người yêu tên Đức vẫn đang ngái ngủ. “Trời ơi, chúng mày đã làm chuyện gì rồi?”, ông đau khổ hét lên. Đức đỏ mặt lí nhí: “Con xin lỗi bố, nhưng chuyện dài lắm và khó nói lắm bố ạ...”.

Theo biên bản sự việc do Đức trình bày thì tối hôm trước anh chàng này đã tổ chức sinh nhật sớm cho My và rồi lần đầu tiên cùng My bước qua ranh giới của tình yêu trong sáng.

Chính Đức đã chủ động chuốc rượu say cho người yêu để đặt My và gia đình vào thế “sự đã rồi”. Giờ anh ta chỉ biết xin ông Minh tha thứ và hứa sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm vì những việc làm của mình. Ông Minh cất giữ biên bản “phạm tội quả tang” nhưng chưa tuyên bố sẽ “xử” vụ này ra sao.

Suýt nữa thì “hỏng hết bánh kẹo”

Ông Minh tìm đến xin tư vấn trong tâm trạng đè nặng trong nỗi phân vân. Thật lòng, ông không muốn bội ước với ông bạn già nhưng nếu muốn giữ được lời hứa đó thì chỉ còn cách phải “bỏ tù” thằng rể hờ kia, may ra mới có thể “cách ly” hai đứa.

Dù có đầy đủ chứng cứ về việc Đức là người chủ động chuốc rượu say khiến My lâm vào tình trạng không thể tự vệ mà “mất đời con gái” nhưng ông Minh vẫn băn khoăn: Dù con gái ông bị “xâm hại” nhưng nó vẫn... bênh thủ phạm chằm chặp, vậy thì ông yêu cầu khởi tố hình sự có phải là “vô duyên” không?. Liệu ông có được phép yêu cầu khởi tố trong trường hợp này hay không?.

Chúng tôi giải thích cho ông Minh rõ, đúng là hành vi của Đức có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm” và thuộc trường hợp được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, tiếc rằng ông Minh lại không phải là người bị hại. Trong sự việc trên, cô Hà Thị My là người có năng lực hành vi đầy đủ nên đương nhiên, chỉ có My là người duy nhất có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của Đức.

Chúng tôi cũng phân tích thêm cho ông Minh hiểu: Việc quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại xuất phát từ tính chất của vụ án và lợi ích của chính người bị hại. Cơ quan có thẩm quyền nếu tự mình khởi tố vụ án hình sự có thể gây thêm những tổn thất về tinh thần cho người bị hại, làm lộ bí mật đời tư của họ, phá vỡ sự hòa giải trong nhân dân.

Do đó, trong những trường hợp này, người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp có quyền tự lựa chọn: Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, tha thứ hoặc thỏa thuận với người phạm tội.

Ông Hà Văn Minh gật gật đầu, “ờ, ờ” liên tục khi hiểu ra quy định nhân văn của pháp luật. Lão nông thở dài và thật thà tâm sự rằng: “May mà lão khôn ngoan, lão biết kiềm chế, chứ nếu mà quá khích đánh đập, bắt giam hay “phạt tiền” nó (ý nói Đức - PV) thì có lẽ bản thân lão đã phải tù “mọt gông” rồi?. Cũng may mà lão không đâm đơn tố cáo chứ nếu không thì có mà “hỏng hết bánh kẹo”.

Cười khà khà đầy sảng khoái, ông Minh đề nghị báo đăng tải câu chuyện của mình lên để mọi người cùng rút kinh nghiệm mà tránh những tình huống đáng tiếc tương tự.

(Tên các nhân vật đã thay đổi)

Theo Thủy Hương
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lật tẩy màn kịch tinh vi của kẻ giả danh công an lừa 'chạy việc, chạy án'

Lật tẩy màn kịch tinh vi của kẻ giả danh công an lừa 'chạy việc, chạy án'

Pháp luật - 7 giờ trước

Trần Kim Hùng giả danh công an, khoe có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ cấp cao để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi tại Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh thành khác.

Rapper Bình Gold khai: Cướp taxi vì vội về Quảng Ninh chơi với bạn

Rapper Bình Gold khai: Cướp taxi vì vội về Quảng Ninh chơi với bạn

Pháp luật - 10 giờ trước

Vũ Xuân Bình khai do vội về Quảng Ninh chơi với bạn nên dùng tay kề vào cổ tài xế đe doạ, yêu cầu đi vào làn đường khẩn cấp khiến nạn nhân xuống xe bỏ chạy.

Khanh Super sắp hầu tòa

Khanh Super sắp hầu tòa

Pháp luật - 20 giờ trước

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phan Công Khanh sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP HCM.

Vụ lật xe làm 10 người tử vong: Tài xế chủ quan, chạy quá tốc độ

Vụ lật xe làm 10 người tử vong: Tài xế chủ quan, chạy quá tốc độ

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng xác định tài xế ô tô khách đã chủ quan, đi quá tốc độ cho phép trong khi mặt đường có độ dốc, mưa nên đường trơn dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người tử vong.

Công an phường Chương Mỹ vào cuộc vụ người dân bị ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đình

Công an phường Chương Mỹ vào cuộc vụ người dân bị ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) đang điều tra vụ anh Đ.X.T bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đình. Cơ quan chức năng xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác và mời những người liên quan đến để làm rõ vụ việc.

Bắt đối tượng giấu 54kg pháo nổ trong xe đầu kéo

Bắt đối tượng giấu 54kg pháo nổ trong xe đầu kéo

Pháp luật - 1 ngày trước

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vừa phối hợp Công an xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng vận chuyển 54kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cõng tiền án, 'siêu trộm' vẫn 4 lần đột nhập nhà dân

Cõng tiền án, 'siêu trộm' vẫn 4 lần đột nhập nhà dân

Pháp luật - 1 ngày trước

Mặc dù có tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng Trịnh Công Thảo vẫn "ngựa quen đường cũ" liên tiếp 4 lần đột nhập vào nhà dân thực hiện hành vi trộm cắp.

'Siêu trộm' sa lưới khi chuẩn bị đột nhập nhà dân

'Siêu trộm' sa lưới khi chuẩn bị đột nhập nhà dân

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 7 tháng, Thảo thực hiện 4 vụ trộm cắp. Khi đang chuẩn bị đột nhập nhà dân, đối tượng bị bắt giữ.

Ninh Bình: Nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bị 'sa lưới'

Ninh Bình: Nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bị 'sa lưới'

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, điều tra nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ và mua bán ma túy.

Nam sinh ở Hà Nội bị đe dọa, dàn cảnh 'bắt cóc online' đòi 250 triệu đồng tiền chuộc

Nam sinh ở Hà Nội bị đe dọa, dàn cảnh 'bắt cóc online' đòi 250 triệu đồng tiền chuộc

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Nam sinh đại học năm nhất tại Hà Nội vừa trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo tinh vi, khi các đối tượng giả danh công an để đe dọa, thao túng tâm lý và dàn dựng một vụ "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản. May mắn, Công an phường Ba Đình đã kịp thời vào cuộc, giải cứu thành công nam sinh này.

Top