Thót tim những vụ thoát chết thần kỳ tưởng chỉ có trên phim
GiadinhNet - Bị xe tải kéo lê 50m, sập giàn giáo đường sắt, sập hầm thủy điện Đạ Dâng, "phi thân" từ tầng 6 bệnh viện, bà lão trôi sông 5 ngày, cây xanh bật gốc đè 4 xế hộp... nhưng mọi người đều may mắn thoát chết thần kỳ.
Kinh hoàng 2 nữ sinh bị xe tải kéo lê hơn 50m
Vào lúc gần 10 giờ sáng ngày 30/3, tại ngã 3 giữa đường Lê Đại Hành và Phạm Ngọc Thạch, TP. Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 81C do Nguyễn Lương Tuyến (SN 1983) trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku điều khiển đang đổ dốc thì bất ngờ gặp chiếc xe máy băng qua đường. Tài xế xe tải không kịp phản ứng đã đâm ngang vào xe máy và khiến chiếc xe bị kéo lê hơn 50m rồi mới dừng hẳn.
Được biết, chiếc xe máy do nữ sinh Kai Thị Thanh Như (SN 1993) điều khiển, chở theo sau bạn là Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1993), cả 2 đều trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku. Hai nữ sinh này gặp nạn khi đang trên đường đi học thêm.
Hậu quả, Như bị thương nặng ở chân và bất tỉnh, còn Thoa bị ngã ra đường nhưng thật may là cả 2 đều không bị nguy hiểm tới tính mạng. Hiện cả 2 nữ sinh này đều đã được đưa vào Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu.
Sập giàn giáo đường sắt: "Quá 1m, tính mạng 4 người sẽ nguy hiểm"
Khoảng 3h50 phút sáng ngày 28/12/2014, tại điểm thi công ga Hà Đông (đối diện bến xe Hà Đông cũ) thuộc dự án tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trong quá trình thi công công trình.

Chiếc xe taxi gặp nạn bị giàn sắt đè bẹp
Vụ việc xảy ra khi đơn vị thi công đang trong quá trình đổ bê tông, đà giáo bị sụt, xà mũ bê tông bị xệ xuống. Một xe taxi BKS 30B – 8195 của hãng Quê Lụa do tài xế Nguyễn Bá D. SN 1974 điều khiển bị đoạn giáo dài rơi trực diện cùng lớp bê tông xà mũ đổ xuống.
Là người đầu tiên chứng kiến vụ việc và cùng lực lượng công nhân giải cứu các nạn nhân, ông Văn T. (địa chỉ 108 Trần Phú, gần với hiện trường vụ tai nạn) bàng hoàng kể lại: "Vào thời điểm trên, bất ngờ từ trong nhà tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu cứu người thất thanh. Khi vùng ra xem thì sửng sốt phát hiện một đà giáo đang thi công bị đổ sập. Các công nhân hớt hải lao xuống cứu người bị nạn.
Mặc dù vô cùng hoảng sợ, nhưng phát hiện phía dưới đà giáo đổ sập có một chiếc xe taxi đang gặp nạn. Tôi cùng các công nhân đã lao vào hiện trường cứu các nạn nhân. Lúc đó trong xe có một tài xế và 3 phụ nữ ngồi phía sau. Mọi người trong đó đều vô cùng hốt hoảng”.
Vụ tai nạn rất may không có thiệt hại về người, tài xế lái taxi vẫn còn tỉnh táo kể lại sự việc trong khi 3 người phụ nữ thất thần sợ hãi.
12 công nhân thoát chết trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng
Tai nạn sập hầm xảy ra khoảng 7h ngày 16/12/2014. Công ty Cổ phần Sông Đà 505 - đơn vị thi công cho biết, đoạn bị sập cách cửa hầm 300m, hầm sâu khoảng 6m, có 12 người (1 nữ) bị kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng huy động hơn 700 người đến hiện trường giải cứu các nạn nhân. Công tác cứu hộ hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, địa hình hiểm trở, nên đến 16h30 ngày 19/12/2014, 12 công nhân gặp nạn mới được ra ngoài trong tình trạng tương đối khỏe mạnh cùng niềm vui vỡ òa của tất cả mọi người.
Thoát chết hi hữu khi 'phi thân' từ tầng 6 bệnh viện
Ngày 11/11/2014, anh Nguyễn Hữu T. (19 tuổi) bắt xe từ Lao Bảo vào Bệnh viện Quốc tế Huế để thăm người thân đang điều trị tại tầng 6.
Tới 21h cùng ngày, T. gặp người thân xin 100.000 đồng để “nộp tiền điện thoại gọi điện cho người yêu”. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, nhiều người tại bệnh viện hốt hoảng khi phát hiện anh này đã nhảy lầu tự tử.

Trụ sở Bệnh viện Quốc tế Huế, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Báo Vietnamnet).
Tại hiện trường, T. nằm gọn trên nóc xe cứu thương đậu trước cửa bệnh viện. Còn chiếc xe cứu thương do bị tác động mạnh nên phần kính trước và nóc xe bị bẹp.
Ngay sau đó, T.nhanh chóng được nhân viên bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu với nhiều chấn thương nghiêm trọng.
Rất may, nạn nhân T. rơi từ lầu xuống ngay nóc xe cứu thương đậu phía dưới nên thoát chết trong gang tấc. Sau khi cho kiểm tra tổng thể, nạn nhân được xác định xẹp cột sống và chấn thương một số phần mềm.
Bà lão trôi sông 5 ngày thoát chết
Khoảng 10h ngày 6/11/2014, bà Mai ra mé sông phía sau nhà để rửa chân, tay như mọi ngày. Thế nhưng mãi không thấy bà về nhà. Từ lúc đó và tới sáng hôm sau, con cháu bà tìm hết các nơi bà thường đến nhưng không thấy.
Sau 1 ngày tìm kiếm không gặp và nghĩ bà Mai đã tử vong, bị trôi sông nên con cháu bà đã chia nhau “đóng chốt” ở các cây cầu nơi bà Mai có thể trôi qua như cầu Vòng, cầu Đường Chừa để tìm và ngóng tin nhưng vẫn không tìm ra tung tích. Con cháu bà cũng đi mướn thợ lặn nhưng vì không xác định được bà trôi theo hướng nào, đoạn sông nào nên các thợ lặn đều từ chối mặc dù phía gia đình bà Mai đã không ngớt lời năn nỉ, nhờ vả.

Khoảng 16h ngày 11/11/2014, tức khoảng 5 ngày sau khi bà Mai mất tích, một thanh niên trẻ tuổi ở ấp Phước Hanh B (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đi câu cá tình cờ phát hiện một người đàn bà lớn tuổi mặc áo xanh nằm bất động ở mé sông nên mới tri hô và báo cho chính quyền địa phương. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện người đàn bà lớn tuổi vẫn còn thở nên cùng nhau khiêng lên bờ, thay quần áo và sưởi ấm cho bà. Nhận được tin báo, chính quyền xã Phước Hậu và huyện Long Hồ đã nhanh chóng xác định bà chính là bà Phạm Thị Mai nên nhanh chóng thông báo cho người thân bà biết.
Các bác sỹ cũng như người dân đều rất bất ngờ trước sự sống sót hy hữu của bà Mai, vì trong 5 ngày không ăn và trôi trên sông một đoạn dài gần 10 km (từ nhà đến điểm được cứu) nhưng bà Mai vẫn sống là một kỳ tích.
Cây xanh bật gốc đè 4 xế hộp, nhiều người thoát chết
Vụ việc xảy ra chiều ngày 28/5/2014, trên đường Lê Lợi đoạn giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
Lúc này, đoàn xe đang lưu thông trên đường Lê Lợi đoạn tới giao lộ nói trên thì dừng chờ đèn đỏ.
Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, bất ngờ cây lim trẹt nằm trên trong lề đường đổ ập xuống ngang đường đè lên 4 xe ô tô, trong đó có 1 chiếc đang dừng ở lề đường.

Anh Trần Văn Thành (tài xế chiếc taxi) cho biết, vào thời điểm trên, anh đang chở khách từ đường Nguyễn Huệ về vòng xoay Bến Thành. Khi vừa quẹo qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa gặp đèn đỏ nên anh cho xe dừng lại. Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, anh cho xe chạy thì cây to bên đường ngã bất ngờ đè xuống.
“Tôi nghe rầm rầm chưa biết chuyện gì xảy ra thì một cây xanh đã “nuốt gọn” cả thân xe taxi của tôi, hành khách la hét vì sợ hãi, những mảnh kính vỡ tung tóe, tôi bị thương nhẹ ở tay, may mắn là khách không bị thương", tài xế Thanh bàng hoàng kể lại.
K.N/Báo Gia đình và Xã hội (th)
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim
Đời sống - 3 phút trướcGĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch được cho là hội tụ khí chất nổi bật, càng bước qua tuổi trung niên càng bộc lộ rõ bản lĩnh, sự chín chắn và thành tựu đáng nể trong sự nghiệp lẫn tài chính.
Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026
Đời sống - 36 phút trướcGĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.
Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.
Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 8 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 8 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 9 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 11 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 13 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 16 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.