Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội 2 từng được vinh danh: ‘Giờ tôi ở nhà bán hoa quả thuê, phụ mẹ nuôi lợn’
Là 1 trong 100 thủ khoa từng được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bùi Thu Hà cầm tấm bằng xuất sắc ĐH Sư phạm Hà Nội 2 trở về quê hương. Với mong ước trở thành cô giáo dạy Văn nhưng đã hơn một năm trôi qua, mọi thứ vẫn còn dang dở.
Thủ khoa được vinh danh nhưng về quê hơn 1 năm chưa xin được việc
Sáng sớm, Bùi Thị Hà (23 tuổi, ở xã Ngọc Đường, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) vội dậy sửa soạn đi bán hoa quả thuê ở chợ. Ít ai biết rằng, cách đây 1 năm cô là thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (năm học 2015-2016). Hà còn là 1 trong 100 thủ khoa xuất sắc được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), một sự kiện thường niên do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Ra trường với tấm bằng giỏi nhưng Hà không thể xin việc ở quê nhà. Mỗi lần thấy lũ trẻ quanh xóm í ới gọi nhau đi học, Hà lại nhớ những ngày đi thực tập, được học sinh gọi là cô giáo.
Hà chia sẻ, từ nhỏ cô đã mơ ước sau này lớn được theo nghiệp “gõ đầu trẻ”. Giấc mơ ấy không ngừng thôi thúc cô cố gắng học tập để hoàn thiện mình hơn.

“Ngày nhỏ, thỉnh thoảng tôi được bố mẹ cho theo lên Đồng Văn hay Yên Minh thăm người nhà làm giáo viên trên đó. Nhìn những em nhỏ thiếu thốn tới trường, tôi nuôi ước mơ trở thành cô giáo để sau này mang kiến thức có được truyền tải cho các em, góp phần giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Hà chia sẻ.
Nhà Hà có 3 anh chị em đều học đại học. Chị gái của Hà mới tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, em trai đang là học viên năm 4 trường Sỹ quan Chính trị. Năm 2010, bố Hà đột ngột qua đời do tai nạn giao thông khiến kinh tế gia đình vốn khó khăn lại càng thêm túng quẫn.

Từ đó bà Nguyễn Thị Lượt (sinh năm 1969, mẹ của Hà), một mình bươn chải làm đủ mọi nghề nuôi các con ăn học. Khó khăn chồng lên vai người mẹ nghèo, 3 chị em Hà vì thương mẹ mà không ít lần có ý định nghỉ học. Nhưng nghe lời mẹ, 3 chị em lại quyết tâm học thật giỏi để thoát nghèo.
“Người ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tôi chính là mẹ. Có lẽ cái đói nghèo bủa vây nên nhìn mẹ già hơn nhiều so với tuổi, nhưng nghị lực sống của mẹ ít ai có được”, Hà nói.
Gạt đi nỗi đau mất cha, Hà dồn hết tâm trí học hành để hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo. Năm 2012, Hà bước đầu đạt được mục tiêu của mình khi trúng tuyển vào khoa Văn, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2. Lên đại học, để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, Hà đi làm thêm từ rửa bát thuê đến lau dọn, bồi bàn rồi gia sư… để đỡ đần mẹ.
Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, 3 chị em Hà đều đạt kết quả cao trong học tập. Hà được Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ vinh danh là 1 trong 100 thủ khoa đầu ra xuất sắc nhất tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày 28/8/2016.
“Tôi muốn được đi dạy học lắm”
Cầm tấm bằng xuất sắc trở về quê, Hà mong muốn hoàn thành mục tiêu trở thành cô giáo dạy Văn ngày nào. Hà cho hay: “Một năm qua, tỉnh nhà không có đợt thi tuyển giáo viên. Lãnh đạo sở GD&ĐT cũng rất quan tâm tới trường hợp của tôi, họ nói khi nào có đợt sẽ thông báo để tôi thi. Nhưng, tôi không biết đợi đến bao giờ”.
Theo Hà, sau khi về quê không xin được việc, cô đi bán hoa quả thuê với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Cô còn phụ giúp mẹ chăn nuôi lợn, gà, việc đồng áng vì sức khỏe mẹ đã yếu, ở nhà chỉ có hai mẹ con.

Hà cũng viết tâm thư gửi Bí thư tỉnh ủy Hà Giang bày tỏ ý nguyện xin được việc làm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. “Ngay sau đó, Phó chánh văn phòng tỉnh Hà Giang cũng xuống tận nhà hỏi thăm, động viên tôi đợi khi nào có đợt thi tuyển giáo viên sẽ gọi. Thế nhưng chờ đợi lâu nên tôi rất nóng lòng”, Hà chia sẻ.
Trao đổi về trường hợp này, ông Vũ Văn Sử, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang cho biết, Hà là một trường hợp đặc biệt, học giỏi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
“Sau khi em Hà ra trường, tôi đã đích thân tới nhà động viên và chúc mừng em. Tuy nhiên, em vẫn phải chờ có đợt thi tuyển. Hiện việc thi tuyển công chức không đặc cách đối với thủ khoa, tất cả đều công bằng, nhưng tôi tin với khả năng của mình em sẽ thi đỗ và đóng góp cho ngành giáo dục tỉnh nhà”, ông Sử chia sẻ.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, Hà bày tỏ mong ước: “Tôi muốn được đi dạy lắm, bản thân thực sự mong muốn được góp chút công sức và nhiệt huyết của mình để cống hiến cho quê hương”.
Theo Saostar
Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học tránh bão số 13
Giáo dục - 22 phút trướcĐể đảm bảo an toàn trước bão số 13, ngành giáo dục Đà Nẵng và Quảng Ngãi quyết định cho học sinh nghỉ học.
Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những con giáp này luôn khiến ta bất ngờ bởi cách suy nghĩ và hành động khác biệt. Họ không ngại thử cái mới và luôn mang lại năng lượng tươi mới cho mọi người xung quanh.
Phẫn nộ hình ảnh nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Đại diện UBND phường Long Nguyên cho biết, đã nắm thông tin và chỉ đạo công an cùng Ban Giám hiệu Trường THCS An Điền khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường.
Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phui
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ: Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người'
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Giữa dòng phương tiện vun vút trên cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ, những chiếc xe khách tuyến Ninh Bình – Hà Nội vẫn thản nhiên tạt vào lề, đón, trả khách như ở "bến xe". Chỉ một cú phanh gấp, một giây lơ đễnh, thảm họa có thể ập đến, vậy nhưng dường như không ai sợ hãi điều đó.
Thanh Hoá dừng dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp rà soát và dừng thực hiện các dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách hoặc không có khả năng cân đối vốn, nhằm tránh lãng phí nguồn lực Nhà nước.
Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11 bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk, cục bộ có mưa rất to trên 600mm.
Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông Lô
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.
Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc về
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH – Xem tử vi tuần mới của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất tới 9/11/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết có những biến đổi lớn. Các con giáp cần biết điều dưới đây để nắm bắt cơ hội phát triển.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau những ngày mưa rét khu vực Hà Nội và Bắc Bộ chủ yếu rét về đêm và sáng, ban ngày trời có nắng nhiệt độ tăng dần ở mức 25-26 độ.