Thú vui ăn kem mùa đông của người Hà Nội
Ăn kem mùa đông dường như đã trở thành thú ẩm thực đặc trưng của giới trẻ Hà thành.
Kem là món ăn vặt rất được giới trẻ Hà thành yêu thích nhưng vào mùa đông, khi những cơn gió lạnh rít vào tận da thịt thì nhiều người lại thích được thưởng thức những miếng kem lạnh, để cảm nhận được sự lạnh lẽo tê buốt vào tận các tế bào của cơ thể. Không bàn, không ghế, họ vừa ăn kem vừa đứng co ro dưới cái lạnh nhưng gương mặt vẫn hiện lên sự thích thú.

Và khi Hà Nội đang đón những ngày lạnh đầu tiên, không khó để bắt gặp những bạn trẻ đứng, ngồi thưởng thức kem trước các cửa hàng bán kem trên các phố như: Tràng Tiền, đường Thanh Niên, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm... họ vừa ăn vừa xuýt xoa run rẩy.
Bạn Nguyễn Văn Hưng (THPT Việt Đức - Hà Nội) chia sẻ: "Thưởng thức kem mùa đông luôn mang lại cho mình cảm giác khác lạ, sung sướng. Mình có thể thoải mái cắn mút mà không sợ kem chảy".
Lê Thanh Mai (ĐH Ngoại thương Hà Nội) nói về sở thích ăn kem của mình: “Lành lạnh, ăn kem thấy hay hay, thú vị và có cảm giác khác so với mùa hè. Kem lạnh buốt răng đôi lúc rùng mình nhưng lại đem lại cảm giác khó tả".
"Không phải mùa đông ăn kem ngon hơn, mà chỉ là cảm giác đặc biệt được đứng dưới trời lạnh buốt, ăn chầm chậm để cảm nhận cái lạnh ngấm dần từ lưỡi, xuống cổ cảm giác thú vị khó tả" - bạn Lan Hương (Hà Nội) cho hay.
Hình ảnh giới trẻ hà thành thưởng thức kem những ngày đầu đông













Theo Khám phá