Người dân tới chia buồn với thân nhân gia đình anh Sơn.
Tại thôn Ngọc Trà 1 (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương), người dân đang xôn xao bàn tán về cái chết bất thường trong một đêm của cả một gia đình gồm cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con thơ hơn 4 tháng tuổi. Theo người dân địa phương, anh Nguyễn Bá Sơn (SN 1986, trú ở thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung), kết hôn cùng chị Đặng Thị Hà (SN 1989) vào năm 2010. Cuộc sống của hai anh chị cũng bình thường như bao đôi vợ chồng trẻ khác, tuy kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ít thấy hai vợ chồng anh Sơn xảy ra mâu thuẫn. Chính vì vậy, khi vụ việc xảy ra nhiều người bàng hoàng, thương xót cho đôi vợ chồng trẻ.
Theo tường trình của thân nhân nạn nhân: khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 30/6, anh Sơn sang nhà bà Nguyễn Thị Vân (mẹ đẻ anh Sơn) nói: “Mẹ sang nhà mà nhìn mặt con dâu và cháu lần cuối”. Sau câu nói ấy, anh Sơn chạy tắt đường giữa cánh đồng phía trước nhà ra hướng Quốc lộ 1A. Nghe anh Sơn nói thế, họ hàng một mặt đuổi theo Sơn, một mặt sang nhà xem chị Hà thế nào. Nhóm người đuổi theo anh Sơn, khi đuổi đến nơi thì phát hiện nạn nhân này đã bị một xe ô tô cán chết. Còn bà Vân – mẹ anh Sơn chạy sang nhà thì thấy con dâu và cháu nội đang nằm bất động trên giường. Bà hô hoán mọi người đến ứng cứu. Tuy nhiên, hai nạn nhân này đã tử vong trước đó.
Người dân còn cho biết, thời gian qua anh Sơn lâm vào bài bạc, cá độ bóng đá, thua mất 1 chiếc xe máy và mấy chục triệu đồng. Vợ và mẹ đẻ anh Sơn đi vay tiền để trả nợ nhưng không được. Vì không có tiền nên vợ chồng anh đã cãi vã và xảy ra bi kịch đau lòng.
Ông Nguyễn Văn Hưng- Chủ tịch UBND xã Quảng Trung cho biết: “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu do thua độ bóng đá và ghen tuông. Anh Sơn đã vay tiền một số người để cá độ bóng đá, do thua nên anh bảo mẹ bán 2 chỉ vàng để trả nhưng vẫn không đủ”.
Hiện cơ quan Công an huyện phối với Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ việc này.
Ngọc Hưng