Thừa Thiên Huế: Công nhân môi trường trả lại nhẫn kim cương cho người đánh rơi
GiadinhNet - Một công nhân môi trường ở Thừa Thiên Huế trong khi đang làm việc ở trên đường đã nhặt được 1 chiếc nhẫn kim cương, sau đó đã trả lại cho người đánh rơi.
Chiều 17/2, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế cho biết, một công nhân thuộc đơn vị vừa trao trả lại tài sản nhặt được trong quá trình làm việc cho người đánh rơi.
Theo đó, tối 16/2, anh Trần Phương Lộc, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế khi đang quét rác thải trên đường đã nhặt được một chiếc nhẫn kim cương. Sau đó, anh Lộc đã cất chiếc nhẫn tiếp tục công việc và chờ để trả lại cho người đánh rơi.
Nhận lại chiếc nhẫn bị đánh rơi, chị Hà Hoàng Oanh, chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương đã rất cảm kích trước hành động cao đẹp của anh Trần Phương Lộc.

Anh Lộc trao trả lại chiếc nhẫn kim cương cho người đánh rơi.
Trên trang Facebook cá nhân, chị Oanh chia sẻ, khi về nhà do sơ ý nên chị đã làm tuột mất 2 chiếc nhẫn mà không hề biết. Vào nhà được 30 phút thì chị mới phát hiện ra không thấy nhẫn trên tay. Vợ chồng chị đã tìm khắp nhưng cũng không thấy.
Lúc này, vợ chồng chị nghĩ chiếc nhẫn có thể bị rớt ngoài đường, nhưng xung quanh đường đã được quét sạch sẽ. Chồng chị Oanh sau đó đã đi tìm người quét đoạn đường với hy vọng tìm thấy được chiếc nhẫn. Chồng chị Oanh sau đó đã gặp được anh Trần Phương Lộc, khi nghe hỏi về chiếc nhẫn anh Lộc lấy nhẫn trong túi ra trả lại vợ chồng chị Oanh.
Được biết, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế cũng đã quyết định khen thưởng đối với anh Lộc vì đã có hành động nhặt được của rơi trả lại người bị mất.
Xem thêm video đang được quan tâm:
5 thói quen không ngờ đang 'giết chết' gan của bạn