Thực hư thông tin người đàn ông bán thịt lợn bị đánh tử vong lúc rạng sáng

| Xã hội

GiadinhNet - "Cho đến thời điểm này, không có bất kỳ chứng cứ, dấu hiệu cơ sở nào khẳng định nạn nhân bị sát hại và phải đợi cơ quan điều tra kết luận...", ông Sơn cho biết.

Mới đây, người dân thôn Phủ Bình, xã Thái Học, huyện Bình Giang (Hải Dương) bàn tán xôn xao việc một người đàn ông địa phương làm nghề mổ lợn bị nhóm người lạ mặt đánh tử vong khi nạn nhân đang trên đường về nhà lúc rạng sáng.

Nạn nhân tên là Nhữ Đình Bằng (SN 1969), có hộ khẩu thường trú tại đội 4, thôn Vạc, xã Thái Học và hiện nay đang sinh sống tại ngôi nhà nằm sát mặt đường tỉnh lộ 392 thuộc thôn Phủ Bình (cùng xã).

Sáng nay (26/1), PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại nơi gia đình ông Bằng sinh sống khi người thân và dòng họ đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số trong không khí tang thương, đau xót.


Vị trí phát hiện nạn nhân nằm tử vong cạnh đường tỉnh lộ 392. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí phát hiện nạn nhân nằm tử vong cạnh đường tỉnh lộ 392. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng công an xã Thái Học cho biết: “Từ hôm qua đến nay, trên địa bàn xã tôi có xuất hiện nhiều thông tin đồn thổi về việc anh Bằng bị một nhóm người đánh tử vong khi anh ấy đang trên đường từ nhà mới về nhà cũ để mổ lợn bán. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, những thông tin đó không có căn cứ”.

Theo ông Sơn, vào khoảng 3h15 rạng sáng ngày 25/1, Công an huyện Bình Giang nhận được tin từ quần chúng nhân dân báo có vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thôn Phủ Bình. Sau đó, đơn vị về hiện trường và báo cho Công an xã Thái Học.

“Khi đến nơi, chúng tôi thấy có một vũng máu to ở đường trước cửa nhà dân theo hướng thị trấn Sặt – Thanh Miện, cạnh đó có 2 tấm biển quảng cáo của cửa hàng. Lúc này, nạn nhân đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang”, Trưởng Công an xã Thái Học cho biết.

Sau khi, cơ quan chức năng tìm hiểu từ người thân được biết, trước khi xảy ra sự việc, ông Bằng cùng con trai lớn là Nhữ Đình Tú (SN 1991) đi từ ngôi nhà đang sinh sống cạnh đường 392 vào nhà cũ (cách đó khoảng 400m) để mổ lợn bán. Lúc này, con trai nạn nhân đi trước vào đun nước, còn nạn nhân đi bộ theo sau.

Khi đun nước xong, không thấy bố vào nhà, anh Tú vòng về tìm, khi cách nhà ở khoảng 100m thì phát hiện ông Bằng nằm gục xuống đường và trên phía đầu có máu. Lúc này, con trai nạn nhân hô hoán người thân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Sơn cho hay, do vết thương nặng nên sau khi được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang sơ cứu, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Tại đây, ông Bằng được bác sĩ tiên lượng xấu nên khoảng 11h trưa cùng ngày, nạn nhân được đưa về nhà. Tuy nhiên, khi về đến nhà nhận thấy nạn nhân có biểu hiện chuyển biến nên người thân tiếp tục chuyển ông Bằng lên Bệnh viện 108 Hà Nội cứu chữa.

Do vết thương nặng, ông Bằng được đưa về nhà và khoảng 17h20 cùng ngày, nạn nhân tử vong. Theo nguyện vọng của gia đình, đội pháp y Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân.


Gia đình, người thân đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số. Ảnh: Đ.Tùy

Gia đình, người thân đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Công an xã Thái Học, khi xảy ra sự việc, Công an huyện Bình Giang phối hợp với công an xã tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống camera của những hộ dân sinh sống ở 2 ven đường tỉnh lộ 392, 394 vào khung giờ ông Bằng gặp nạn, nhưng không phát hiện có dấu hiệu bất thường.

Trước thông tin cho rằng, nạn nhân có nợ tiền của nhóm vay lãi và vào tối hôm trước khi xảy ra sự việc có người đến gia đình ông Bằng đòi tiền, ông Sơn cho biết: “Vấn đề gia đình nạn nhân có mượn tiền bạc hay không thì chúng tôi không biết, vì đó là chuyện gia đình.

Cho đến thời điểm này, không có bất kỳ chứng cứ, dấu hiệu nào khẳng định nạn nhân bị sát hại và phải đợi cơ quan điều tra kết luận, cũng như kết quả khám nghiệm pháp y. Cho nên, tôi mong rằng, mọi người dân không nên đồn thổi sự việc khiến cho gia đình nạn nhân thêm đau khổ và gây mất ổn định tình hình an ninh ở địa phương”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, gia đình nạn nhân làm nghề mổ lợn từ lâu và có 2 người con (1 trai, 1 gái). Trong quá trình sinh sống tại địa phương, bản thân ông Bằng không có tiền án, tiền sự và gia đình luôn chấp hành tốt mọi quy định.

Được biết, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được gia đình tiến hành khâm liệm và vào sáng mai (27/1), di quan ông Bằng được họ tộc tổ chức truy điệu và an táng.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.