Thực hư thông tin người phụ nữ bệnh tim tử vong do... nghe lời thầy bói
GiadinhNet - "Trên địa bàn xã chúng tôi có người được gọi là "cậu" L. hoạt động trong lĩnh vực tâm linh, còn việc chị T. tử vong có liên quan đến cậu này hay không thì tôi không rõ", Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết.
Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (2/4), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thông tin, sáng qua Khoa Cấp cứu có tiếp nhận một nữ bệnh nhân được chuyển vào viện nhưng đã tử vong trước đó.

Khi bệnh nhân T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương được xác định đã tử vong trước đó. Ảnh: Đ.Tùy
Theo đó, khoảng 5h30 sáng 1/4, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị T.T. (SN 1988), trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Tuy nhiên, bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đồng tử đã giãn và được xác định tử vong trước đó.
Gia đình chị T. thông tin, cách đây không lâu nữ bệnh nhân sinh em bé bằng phương pháp mổ đẻ và có tiền sử bệnh tim. Với tiền sử bệnh này, đáng ra chị L. phải đến trung tâm y tế thăm khám thường xuyên và uống thuốc điều trị nhưng gia đình lại chọn con đường tin vào bói toán, thầy cúng.
Nghe đồn ông Nguyễn Văn L. (55 tuổi, hay còn gọi là "cậu" L., hoạt động trong lĩnh vực tâm linh), trú tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) có thể trị được loại bệnh này cho nên cách đây 3 tháng, gia đình đưa chị T. xuống gặp và được ông L. cho hay, chị bị vong theo và hứa sẽ đuổi giúp.

Phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi tiếp nhận nạn nhân T. Ảnh: Đ.Tùy
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Vui - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn - cho biết: "Trên địa bàn xã chúng tôi có người tên là Nguyễn Văn L. thường được mọi người gọi là "cậu" L. hoạt động trong lĩnh vực tâm linh nhiều năm nay. Còn việc chị T. tử vong có liên quan đến "cậu" này hay không thì tôi không rõ”.
Trước đây, cả 2 vợ chồng ông L. làm nghề nông nghiệp. Sau đó ông L. được Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người công nhận là có khả năng đặc biệt. Từ đây, có nhiều người tin tưởng và tới nhờ ông L. giúp đỡ.
Được biết, vợ chồng ông L. có 3 người con và ít ngày trước gia đình vừa tổ chức lễ cưới cho người con gái thứ 2.
Đức Tùy