Thương lắm miền Trung ơi!

| Xã hội

GiadinhNet - Chẳng có năm nào bão lũ không đổ về miền Trung. Khi những cơn lũ đi qua, nước mắt ở lại… Cứ mùa lũ về, người miền Trung lại khắc khoải cầu mong mưa bớt nặng, gió bớt gầm rú, đường bớt ngập, sông bớt đầy… để nỗi mất mát bớt đau thương.

Những ngày qua, chúng ta lại tiếp tục ám ảnh bởi những ánh mắt thất thần, tuyệt vọng bởi căn nhà thành đống đổ nát hoang tàn, hoa màu bị nhấn chìm trong biển nước, lan truyền trên cộng đồng mạng để kêu gọi cả nước hãy hướng về vùng rốn lũ. Cũng chính lúc này, người ta càng cảm nhận sâu sắc tình đồng bào ấm áp, càng thêm quý, thêm thương miền Trung, khúc ruột của Tổ quốc.

Những tin tức, hình ảnh về bão lụt ở miền Trung, cho dù chỉ là những lời bình luận được gửi lên mạng xã hội, hay lời cầu nguyện âm thầm nhưng sẽ ấm lòng lắm bởi họ đang được cộng đồng dõi theo, sát cánh trong cuộc chiến chống lại thiên tai

Nước lũ dâng cao khiến các tỉnh miền Trung chìm trong biển nước, hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập, 3.700 hộ phải sơ tán, 12.000ha lúa bị ngập, hơn 900 điểm trường không tổ chức được lễ khai giảng đúng hẹn.

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước những diễn biến bất thường của mưa lũ, Sở GD&ĐT các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình... đã có văn bản yêu cầu các trường chủ động xây dựng phương án, có thể dừng tổ chức lễ khai giảng nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Biết bao ánh mắt những người con xa xứ lại từng giờ nhìn về phía đau thương, để cầu mong thiên tai đừng đến nữa, bão dông chuyển hướng để nỗi đau thôi lặp lại, để đồng bào đừng tiếp tục phải cắn răng chống chọi với cơn giận dữ của thiên nhiên.

Vẫn biết, trước thiên nhiên con người nhỏ bé vô cùng, đáng thương và tội nghiệp… chỉ biết gồng mình gánh chịu. Nước mắt nhiều khi không thể rơi nổi bởi sự chịu đựng đã được tôi luyện qua tháng năm, ngấm vào mỗi người con miền Trung từ thuở lọt lòng. Bởi lớn lên ở nơi này là kinh qua sự tôi luyện khắc nghiệt của thiên nhiên nên sự kiên cường, chịu đựng là can trường.

Đến bao giờ bão lũ, thiên tai mới tha cho người dân miền Trung? Một năm đón vài trận bão, làm sao cuộc sống người dân nơi đây có thể đủ đầy. Miền Trung gánh hai đầu đất nước. Chiếc đòn gánh vốn nặng lại đè lên đôi vai mảnh mai, gầy guộc cộng thêm sự khắc nghiệt của nắng lửa, lũ nguồn và bão biển. Năm nào lũ cũng càn quyét tài sản, hoa màu thậm chí có cả mạng sống của con người miền Trung.

Biết đến bao giờ mảnh đất cằn cỗi ấy mới thở phào nhẹ nhõm và có một giấc ngủ bình yên khi nghe tin bão về? Mạnh mẽ lên, thương lắm miền Trung ơi!

Mai Hạnh

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Quân khu 1 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.