Tiếng gõ cửa định mệnh lúc rạng sáng
Sau đêm siêu bão hoành hành, biết bà Châu đang ở một mình, Linh nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
![]() |
|
Hiện trường vụ án. Ảnh: Lê Hoàng. |
Trước đó hai ngày, bà Nguyễn Thị Châu (49 tuổi, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn) được phát hiện nằm gục dưới đất. Khi cảnh sát cùng người dân phá cửa vào, bà Châu đã chết, trên người nhiều vết bầm tím.
Cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Linh, bạn thân của con trai nạn nhân. Linh khai, tối 28/10 đến nhà bà Châu rủ Long (con trai bà Châu) đến quán Internet chơi. Khoảng 3h hôm sau, Linh hết tiền nên về trước, Long ở lại chơi tiếp.
Sau đêm siêu bão hoành hành, biết bà Châu đang ở một mình, Linh nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. 5h cùng ngày, Linh đến cửa hàng tạp hoá của bà Châu vờ gọi cửa mua mì tôm để thực hiện ý đồ...
Gây án xong, Linh lục tủ lấy đi một túi tiền và nhiều thẻ sim điện thoại, khóa cửa ngoài rồi bỏ đi.
Theo Lê Hoàng
VnExpress
