'Tiểu' bậy, đá chết người
Khi thấy anh trai của vợ - chạy đến, Thắng đã đạp mạnh vào ngực khiến anh Trường ngã gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, Thắng tiếp tục dùng chân đá nhiều phát vào ngực và vào đầu anh vợ mình cho đến khi ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.
![]() |
|
Nguyễn Mạnh Thắng tại cơ quan Công an. |
Trước hành động ngang ngược của đứa em rể, anh Minh cùng vợ là chị Quang vừa mắng vừa đẩy Thắng về nhà.
Thấy chồng bị anh trai và chị dâu xua đuổi như vậy, Tâm (là vợ Thắng) cũng chạy ra “góp vui” bằng những câu chửi. Lúc đó anh Nguyễn Văn Trường (49 tuổi, là nhân viên bán hàng thực phẩm ở chợ Hôm đồng thời cũng là anh vợ Thắng) nhà gần đó chạy ra can ngăn và cùng anh Minh xô Thắng ra ngoài.
Khi bị kéo ra đến ngoài, Thắng lại vùng chạy được vào trong thì Minh đuổi theo và ôm Thắng ở phía sau. Ở tư thế này, khi thấy anh Trường chạy đến Thắng đã đạp mạnh vào ngực khiến anh ngã gục xuống.
Chưa dừng lại ở đó khi vùng ra được khỏi tay Minh, Thắng tiếp tục dùng chân đá nhiều phát vào ngực và vào đầu anh vợ mình cho đến khi ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Khi vào đến bệnh viện Xanh – Pôn do có tiền sử về bệnh tim, anh Nguyễn Văn Trường đã không qua khỏi sau "tuyệt chiêu liên hoàn cước" của người em rể.
Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ (Hà Nội) có quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Thắng (49 tuổi, trú tại Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi giết người.
Thông báo
