Tin nhắn lạ khiến chồng nổi cơn điên cắt tóc, lột quần áo đuổi vợ ra đường

| Pháp luật

GiadinhNet - Thấy điện thoại của vợ có những tin nhắn lạ, Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú tại phường Vân Dương, TP Bắc Ninh) nổi cơn ghen, dùng kéo nhọn cắt tóc, lột quần áo vợ rồi đuổi ra ngoài đường. Hành vi này của Cường đã phải trả giá đắt khi đối diện với vòng lao lý.

Bố của Cường kể lại câu chuyện.

Bố của Cường kể lại câu chuyện.

 

Cơn ghen mù quáng

Từ ngày con trai bị bắt, cuộc sống của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bì (69 tuổi, bố đẻ Cường) trở nên xáo trộn, chẳng dám ra khỏi nhà. Hàng ngày, đôi vợ chồng già thui thủi sống trong căn nhà nhỏ ở cuối thôn Chu Mẫu (phường Vân Dương). Ông bảo với chúng tôi rằng, ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, nhìn cảnh Cường tra tay vào còng số 8 khiến ông xót xa lắm. Đặc biệt, khi chứng kiến những giọt lệ ứa ra từ đôi mắt con trai, ông như quỵ xuống. Ông đã ôm lấy con trai, động viên Cường nhớ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải để được khoan hồng. “Nếu nó biết kiềm chế thì đâu đến nỗi vướng vào vòng lao lý. “Con dại, cái mang”, nó có tội thì sẽ bị pháp luật trừng phạt. Giờ đây tôi chỉ mong các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét, giảm nhẹ hình phạt để nó có cơ hội làm lại cuộc đời”, ông Bì nghẹn ngào.

Theo lời kể của ông Bì, Cường và chị Trương Thị Hồng (SN 1989, vợ Cường) quen nhau khi cả hai cùng làm ăn trong miền Nam. Sau một thời gian tìm hiểu, Cường và chị Hồng về quê xin phép bố mẹ cho tổ chức hôn lễ. Sau ngày cưới, vì muốn con trai có cuộc sống thoải mái, vợ chồng ông Bì đã nhường lại toàn bộ ngôi nhà đang ở cho Cường rồi chuyển sang một mảnh đất khác sinh sống.

Cuộc sống gia đình của vợ chồng Cường trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của khá nhiều người. Bản tính vốn hiền lành, lại khéo tay nên Cường theo học nghề mộc, còn chị Hồng xin vào làm công nhân tại một công ty gần nhà. Để tăng thêm thu nhập, Cường xây một dãy phòng trọ cho công nhân thuê nên kinh tế gia đình khá ổn định. Tình cảm vợ chồng càng gắn kết hơn, khi chị Hồng lần lượt sinh hạ hai đứa con khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Thời gian gần đây, cuộc sống của vợ chồng Cường bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Cường nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác. Nhiều lần Cường tra hỏi, nhưng chị Hồng đều phủ nhận. Không có chứng cứ nên Cường đành hậm hực, nín nhịn. Cuộc hôn nhân càng trở ngột ngạt khi Cường nhiều lần phát hiện vợ nhắn tin tới một số máy lạ, nội dung tin nhắn xưng hô vợ - chồng rất thân mật. Vụ việc càng đi xa hơn khi có lần, chính số máy đó đã nhắn tin trực tiếp vào số máy của Cường với hàm ý mỉa mai, chê Cường nhỏ người, xấu xí lại có tính vũ phu nên vợ mới đi ngoại tình. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng rạn nứt. Hai người đã nhiều lần xô xát khiến chính quyền địa phương đã phải vào cuộc khuyên giải. “Chỉ vì ghen tuông nên Cường mới hành động dại dột như thế. Nó nghĩ rằng, làm xấu vợ thì cô ấy sẽ không còn ý định bồ bịch nữa”, ông Bì nói trong nước mắt.

Cắt tóc, lột quần áo vợ

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. 	Ảnh: X.Thắng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: X.Thắng

 

Khoảng 13h30 ngày 6/5, thấy điện thoại của vợ có tin nhắn, Cường cầm lên xem thì nhận ra số máy trước đó đã từng nhiều lần nhắn tin cho chị Hồng. Cường đọc tin, thấy hai bên xưng hô với nhau là vợ - chồng khá thân mật. Nghĩ về những lần trước đó, Cường bỗng lên cơn ghen, đập phá đồ đạc trong nhà. Nghe tiếng đồ đạc vỡ, chị Hồng chạy ra thì bị Cường lao vào hành hung, tra hỏi. Không dừng lại ở đó, Cường dùng kéo cắt tóc, lột quần áo của chị Hồng rồi đuổi vợ ra đường trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Nghe tiếng khóc lóc, kêu cứu, hàng xóm xung quanh chạy sang can ngăn rồi lấy tạm mảnh vải che thân cho chị Hồng. Sau đó, Cường bỏ đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Đến 16h cùng ngày, Cường trở về nhà tiếp tục chửi vợ. Một lần nữa, Cường lại lột quần áo rồi đuổi chị Hồng ra ngoài đường. Xấu hổ, chị Hồng tạm thời trở về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang. Ngày 11/5, khi tinh thần dần ổn định, chị Hồng đã viết đơn tố cáo chồng gửi tới Công an TP Bắc Ninh. Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Cường để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Cường đã thừa nhận hành vi của mình. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường về hành vi làm nhục người khác.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

X.Thắng - H.Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.