Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỉnh Hải Dương

Nữ sinh cấp 2 ở Hải Dương đánh nhau lột đồ trong lớp học

Nữ sinh cấp 2 ở Hải Dương đánh nhau lột đồ trong lớp học

Xã hội

GiadinhNet – “Nguyên nhân dẫn đến 2 nữ sinh đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó, cho nên 2 em này đã hẹn nhau ở một phòng học rồi đóng cửa lao vào đánh nhau”, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Giang cho biết.

Thực hư chuyện công nhân được thưởng Tết... 700 triệu đồng!

Thực hư chuyện công nhân được thưởng Tết... 700 triệu đồng!

Xã hội

GiadinhNet – "Vị cán bộ này đã có thành tích trong việc phát triển thị trường, nâng doanh thu của công ty từ 1.500 tỷ năm 2015 lên 2.100 tỷ năm 2016", ông Dương cho phóng viên biết.

Ám ảnh câu nói của cháu bé chết bất thường  trong ngày giỗ ông nội

Ám ảnh câu nói của cháu bé chết bất thường trong ngày giỗ ông nội

Xã hội

GiadinhNet - Gần 1 năm trước, gia đình bà D đã mất đi người con trai do bạo bệnh. Nỗi đau chưa nguôi thì mới đây, cháu ngoại 3 tuổi của bà lại đột ngột tử vong tại lớp học. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến người phụ nữ vốn đã tiều tụy càng không thể gượng dậy. Nhưng có lẽ điều bà day dứt nhất là lời hứa với đứa cháu xấu số đã không thể thực hiện.

Mẹ của nữ sinh lớp 12 tử vong bất ngờ ở hải Dương: Thi thoảng giật mình ú ớ gọi tên con

Mẹ của nữ sinh lớp 12 tử vong bất ngờ ở hải Dương: Thi thoảng giật mình ú ớ gọi tên con

Xã hội

GiadinhNet - Sinh ra đã thiệt thòi khi mẹ mất sớm, lớn lên mải lo làm kinh tế đến chuyện gia đình cũng không màng tới và giờ đây, người con gái lớn chưa biết mặt cha cũng bỏ chị Ái (ở Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương) ra đi, để lại sự đau thương, mất mát đến tột cùng. Có lẽ bao nhiêu sự khổ hạnh đều dồn xuống số phận của người đàn bà kém duyên này.

Chuyện gia đình "phức tạp" trong vụ 50 tên côn đồ truy sát một ông lão 65 tuổi

Chuyện gia đình "phức tạp" trong vụ 50 tên côn đồ truy sát một ông lão 65 tuổi

Pháp luật

GiadinhNet- Thấy nhóm côn đồ chừng 50 tên mặt mũi dữ tợn bước vào nhà chém ông Đố trọng thương, cả làng Tống Xã (xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương) chưa hết kinh hãi.

Top