Tình yêu đặc biệt của một nhà giáo dành cho vợ
GiadinhNet - Có rất nhiều món quà đáng nhớ mà những người thân yêu dành tặng cho phái nữ nhân ngày 8/3.

Tôi định ra phố mua hoa tặng bà.
Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa,
Mua tặng luôn bà hộp Ích Tâm Khang.
"Tăng cường sức khỏe trái tim"
Da hồng tóc trắng càng nhìn càng xoan”
Hoa thơm rồi cũng phải tàn,
Hoa hậu cũng chỉ thời gian thôi mà.
Ích Tâm Khang tôi tặng bà,
Trăm năm mãi mãi vẫn là còn xoan...
Thật không nghĩ trong nhà lại cả hai người đều bị bệnh tim lại vất vả như thế. Năm 2005, bác Khuyến đột quỵ tim do tiền sử cao huyết áp, hở van 2 lá, vôi hóa động mạch chủ. Sau khi ra viện, phải đối mặt những cơn đau thắt ngực diễn ra thường xuyên hơn, đi lại cũng khó khăn vì mệt mỏi và khó thở. Hầu như mọi sinh hoạt trong nhà đều do bàn tay tần tảo của bác gái. Thương vợ vất vả vì là một người bệnh phải chăm sóc một người bệnh nên bác Khuyến cũng rất tích cực trong việc điều trị. Một lần biết đến Ích Tâm Khang có thể giúp cải thiện các triệu chứng ho, phù, khó thở, làm giảm đau thắt ngực cho người bệnh tim mạch, bác Khuyến đã dùng và kết quả rất khả quan sau vài tháng sử dụng. Ban đầu hiện tượng đau tức ngực giảm, sau đó việc đi lại không còn mệt mỏi và phải gắng sức như trước đây. Lần đầu tiên, kể từ sau khi đột quỵ, bác Khuyến bắt đầu đi bách bộ ngoài phố.
Hôm đó đúng ngày 8/3, thay vì mua hoa, bác đã mua Ích Tâm Khang tặng vợ. Tuy không ưng lắm vì không biết nó có phù hợp với bệnh của mình không nhưng cảm động vì tình cảm của chồng, bác đã sử dụng. Thật không ngờ, sau một thời gian, thấy sức khỏe dần được cải thiện, hiện tượng hồi hộp được giảm dần bác T bắt đầu ăn được ngủ được và không còn thấy mệt mỏi như trước đây.