Tình yêu trắc trở của cặp đôi phải chờ 60 năm mới đến được với nhau
GiadinhNet - Dãy núi Ngọc Linh hùng vĩ là nơi ẩn chứa một câu chuyện tình trắc trở nhưng vô cùng đẹp đẽ. Nơi ấy, tròn 60 mùa rẫy trước, chàng trai A Tinh và cô gái Y Chơn đã trao nhau ánh mắt nồng nàn, say đắm.
Bà Y Chơn hạnh phúc trong những ngày cuối đời.
Có núi rừng hoang sơ chứng giám, hai người đã nguyện dành cho nhau trái tim nguyên vẹn, hẹn thề từ đây sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Thế nhưng như một định mệnh, mãi hơn nửa thế kỷ sau, lời thề năm xưa mới trở thành hiện thực. Ở tuổi gần đất xa trời, họ đã không ngại ngần tổ chức đám cưới rồi dẫn nhau lên núi sống, không rời nửa bước.
Tình yêu hai lần lỡ hẹn
Gặp chúng tôi, ông A Tinh và bà Y Chơn (xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, Kon Tum) đều tỏ ra xúc động khi nhớ về chuyện tình đặc biệt của mình. Ông A Tinh (năm nay đã 78 tuổi - PV) kể: “Năm 17 tuổi, ông ngẩn ngơ khi tình cờ nghe tiếng hát trong trẻo cất lên từ ngôi nhà sàn ở làng bên của bà Y Chơn. Năm ấy, A Tinh là chàng trai sở hữu khuôn mặt khôi ngô, thân hình vạm vỡ, cùng đủ tài săn bắn, làm rẫy, khiến nhiều sơn nữ trong làng say đắm. Thế nhưng, người duy nhất chàng “ưng cái bụng” lại chỉ có cô gái hát hay ở làng bên. Y Chơn cũng vậy. Cô thiếu nữ đẹp như đóa Pơ – lang ấy có nhiều trai bản theo đuổi nhưng chỉ thực sự thấy rung động khi nhìn thấy A Tinh. Tình cảm âm thầm họ dành cho nhau dần trở nên sâu đậm. Rồi một ngày gặp nhau nơi con suối đầu làng, cả hai đã trao lời thề nguyền mãi mãi thuộc về nhau. Thế nhưng khi ấy, đất nước đang chìm trong bom đạn chiến tranh, đôi trai gái buộc phải tạm gác tình yêu để phụng sự Tổ quốc. Họ đã có một đêm chia tay đầy nước mắt bên bờ suối. Dưới ánh trăng, hai người hứa hẹn sau khi chiến tranh kết thúc, dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra cũng đi tìm nhau để thực hiện lời thề. Họ đã ở bên nhau suốt đêm, đến khi tiếng gà gáy mới lưu luyến chia tay.
Sau đêm ấy, A Tinh gia nhập đội dân công, còn Y Chơn tham gia đội vận tải hàng hóa của xã. Cũng từ đó, họ không còn liên lạc được với nhau, một phần vì chiến tranh, phần khác vì cả hai đều… không biết chữ. Ba năm trôi qua, họ không hề có thông tin về đối phương. A Tinh luôn nhớ thương người yêu nhưng để trả hiếu với đấng sinh thành trước lúc nhắm mắt, anh đành lòng phải lấy một cô gái khác. Bởi lúc đó, Y Chơn đã “bặt vô âm tín”. Vậy là, lời thề năm xưa đã bị chàng trai phản bội. Khi chiến tranh kết thúc, Y Chơn hân hoan trở về làng trong sự hồi hộp, bâng khuâng xao xuyến khi nghĩ đến giây phút được gặp lại người yêu sau bao năm xa cách. Thế nhưng sự thật phũ phàng, trái tim cô gái trẻ như bị bóp nghẹt khi hay tin A Tinh giờ đã có con với người đàn bà khác.
Ngày gặp lại, họ chỉ biết đứng lặng nhìn nhau mà không nói lên lời. Trước tình yêu của Y Chơn, A Tinh cũng nghẹn lời chỉ biết nói với người yêu rằng: “Y Chơn hãy về lấy chồng đi, nếu có duyên thì sau này chúng ta sẽ thành vợ thành chồng, nếu không thì đành hẹn tới kiếp sau”. Rồi một ngày kia, Y Chơn cũng đã “bắt” cho mình một tấm chồng. Dù cách nhau chỉ hơn nghìn bước chân và vẫn gặp nhau trong những mùa lễ hội nhưng họ không hề làm gì lén lút để phải cảm thấy có lỗi với “nửa kia” của mình. A Tinh có với vợ 3 người con, còn Y Chơn cũng kịp sinh cho chồng mình 2 con gái. Cuộc sống vợ chồng của họ nơi núi rừng hoang vu tuy nghèo nhưng lại rất đầm ấm. Câu chuyện tình yêu trong quá khứ của họ đều giấu kín, không ai được biết.

Ngôi nhà hạnh phúc của hai vợ chồng già.
Hạnh phúc cuối đời
Thời gian trôi qua, cách đây mấy năm, chồng của bà đã qua đời vì một cơn bạo bệnh. Trong khoảng thời gian đó, vợ của ông A Tinh cũng “ra đi”. Chỉ còn lại một mình, mỗi người lại lầm lũi sống trong căn nhà nhỏ bé. Ban ngày, họ vào rừng làm rẫy, tối về lại lặng lẽ làm bạn với bóng đêm.
Niềm hạnh phúc duy nhất mà hai người có được là những lần đến thăm chớp nhoáng của con cháu hay những ngày lễ hội chếnh choáng men rượu cần. Bởi vậy, trong trái tim của hai người già không tránh khỏi cảm giác cô đơn, trống vắng. Một ngày cảm thấy trống trải, ông A Tinh dẫn theo con trâu vào đám rẫy trong rừng và ở lì trong đó gần 1 năm. Một hôm, bà Y Chơn đeo gùi vào rừng hái măng. Gặp cơn mưa xối xả, bà chạy vào trú mưa trong căn lều của ông. Như một sự sắp đặt của định mệnh, hai thân già tội nghiệp cùng sưởi ấm bên bếp lửa. Rồi họ cầm tay nhau thật chặt như sợ mất nhau một lần nữa. Cả hai đều khóc nức nở khi hồi tưởng lại chuyện xưa.
Sau ngày hôm ấy, ông A Tinh hân hoan về chuẩn bị rượu, thịt mời dân làng đến làm lễ bỏ mả cho người vợ quá cố, khiến ai nấy đều bất ngờ. Sau đó, hai người cùng nấu rượu, xay gạo rồi mời dân làng đến ăn mừng đám cưới theo phong tục. Trước lời xì xầm bàn tán của người làng, hai con người đã ở cái tuổi gần đất xa trời ấy vẫn quyết định thực hiện lời hẹn thề của 60 mùa rẫy trước. Đám cưới đặc biệt này đã thu hút được sự hiếu kỳ của người làng và cả các vùng lân cận. Người làng được mời đến dự đám cưới ai nấy cũng ngạc nhiên và không khỏi ái ngại. Nhưng rồi khi nghe hai người kể lại chuyện tình của 60 năm trước, mọi người đều vô cùng xúc động. Nhìn bà Y Chơn với khuôn mặt già nua nhưng vẫn còn trang điểm, đeo vòng vui mừng nhảy múa, hát ca, ai cũng ngộ ra hạnh phúc muộn màng của họ. Sau ngày cưới, hai người về ở với con cháu. Nhưng một năm sau, họ quyết định lên đầu nguồn con nước dựng nhà ở, tránh xa cuộc sống bon chen của người đời. Mỗi tháng, họ chỉ xuống núi một vài lần để mua những vật dụng cần thiết. Con cháu của họ nếu có nhớ bố mẹ, ông bà thì phải lặn lội lên thăm.
Kể từ đó tới nay, họ quấn quýt với nhau như hình với bóng. Ban ngày họ cùng nhau vào rừng làm rẫy, chiều về lại quây quần bên bếp lửa với nồi cơm chỉ 2 món: hoa chuối rừng nướng và vài con cào cào chiên giòn chấm muối ớt. “Mình bắt mấy con cào cào trên rẫy về chiên cho vợ ăn. Vợ mình hái lá xả rừng về nấu nước cho mình uống. Hàng ngày, hai vợ chồng mình cùng ngồi với nhau bên bếp lửa là thấy vui rồi. Xuống núi ồn ào, vợ chồng mình không thích. Ông trời thương khi cho mình gặp lại người yêu từ mấy mươi mùa rẫy trước. Vợ chồng mình không muốn mất nhau một lần nữa nên dọn đồ đạc lên ngọn núi này sống. Mình và vợ đã ở trên ngọn núi này hơn 5 năm rồi. Chúng mình sẽ ở trong ngôi nhà này cho đến khi nhắm mắt mới thôi”, ông A Tinh chia sẻ về hạnh phúc của mình.
Chuyện tình của đôi vợ chồng năm nay đã gần 80 tuổi giống như một câu chuyện cổ nhuốm màu sắc huyền thoại nơi đại ngàn Tây Nguyên này. Đến cuối cuộc đời thì lời thề của 60 năm về trước cũng đã trở thành hiện thực. Chính họ cũng không ngờ, kiếp này còn có thể may mắn đến được với nhau khi mỗi người đã xây dựng cho mình một mái ấm riêng, con cái đủ đầy. Từ khi họ chính thức trở thành đôi vợ chồng già, tình yêu của họ cùng câu chuyện thề nguyền như sống lại tỏa đi khắp buôn làng. Bây giờ ở buôn gần, buôn xa, ai cũng biết đến tình yêu của họ. Một chuyện tình huyền thoại đã đi vào lòng người và trở thành biểu tượng đẹp cho những đôi nam nữ người Mơ Nông sống ở phía dãy Trường Sơn này.
Ksor Khôi
Thông báo