Có nên níu kéo tình yêu bằng tình dục?
Tâm sựYêu nhau gần 2 năm, chúng em chưa từng giận nhau quá 2 ngày. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, anh đều làm hòa trước, nhưng lần này lại khác.
Anh làm chuyện đó với tôi cũng chỉ theo nhu cầu, cần thì làm không thì thôi.
Yêu nhau gần 2 năm, chúng em chưa từng giận nhau quá 2 ngày. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, anh đều làm hòa trước, nhưng lần này lại khác.
Tình yêu chiếm hữu sẽ càng tách xa hai con người vốn dĩ đã từng rất yêu nhau đối diện nhau trong ngột ngạt, bức bối lẫn thù hằn.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay được 7 tháng, số lần quan hệ cũng xấp xỉ số tháng lấy nhau!
Anh nói sắp tới việc học của anh rất căng thẳng và cực kỳ bận rộn, không còn đủ điều kiện để yêu thương em như trước được nữa.
Các mối quan hệ đều thay đổi theo thời gian. Bạn càng ở cùng nhau lâu thì càng có nhiều thay đổi.
GiadinhNet - Tôi thật sự khâm phục thầy Kỉnh. Nếu không có sức mạnh của tình yêu, thầy không thể chiến thắng được bệnh tật như thế.
Giờ tôi phải làm sao đây nếu gia đình cô ấy không chấp nhận việc tôi bị bệnh. Tôi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng vô cùng.
Anh ấy quan tâm đến sức khỏe của bạn, cùng bạn thực hiện ước mơ và luôn giữ lời hứa với bạn.
Không cần quà cáp xa xỉ hay những cử chỉ quá chủ động, đôi khi những hành động nhỏ, đúng lúc cũng đủ khiến chàng luôn liêu xiêu vì bạn...
GiadinhNet - Chuyện "lên đỉnh" ở phụ nữ luôn là câu chuyện khó khăn. Thế nhưng với nhà anh Trần Hùng (Hoài Đức, Hà Nội) thì lại không phải câu chuyện đáng bàn.
Anh vẫn sống chung nhà với chị ấy vì lý do con còn bé, anh cần thời gian kèm cặp con cho cứng cáp.
Bỏ qua mọi lời chê bai về nhan sắc "một trời một vực", Quỳnh Anh tin tưởng sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
giadinhNet - Có một thực tế là chúng ta thường phải phải đau khổ nhiều nhất từ chính người mà mình thương yêu nhất. Các cụ xưa có câu “càng yêu nhau lắm, càng cắn nhau đau”. Vì sao lại xảy ra thực tế trớ trêu như vậy?
Yêu không phải là một nghĩa vụ nên dù đã có 3 con chung mà cảm xúc chẳng còn thì cũng nên buông tay.
Anh bảo không có tật xấu gì cả, chỉ có việc nhậu là đã ăn sâu vào xương máu anh rồi nên không bỏ được.
Hắn sắm cho bạn gái tôi không thiếu thứ gì. Tôi chạnh lòng nhưng không dám trách. Con gái chỉ có tuổi thanh xuân để được yêu chiều, tôi không lo được cho cô ấy, hắn làm được, thì đành im mà nhìn thôi!