10 điều phái đẹp tìm kiếm ở một quý ông
Gia đìnhĐàn ông không bao giờ hiểu được phụ nữ thực sự muốn gì. Tuy nhiên phái đẹp thường thầm mong đợi người ấy của mình có các đặc điểm như hài hước, lạc quan, trung thực.
GiadinhNet - Chúng tôi khá ăn ý với nhau trong công việc cũng như trong nói chuyện. Anh ấy thường cười đùa với tôi rằng “Nếu anh gặp em sớm hơn chắc mình sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. ha ha…”. Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng xao xuyến...
Đàn ông không bao giờ hiểu được phụ nữ thực sự muốn gì. Tuy nhiên phái đẹp thường thầm mong đợi người ấy của mình có các đặc điểm như hài hước, lạc quan, trung thực.
Giữa những ngày nắng như đổ lửa thế này, câu chuyện mát lịm tim này khiến người ta dịu lòng hơn.
Chúng mình lớn lên cùng nhau từ bé, em biết mẹ anh tính tình như thế nào, em không có đủ tự tin làm vợ, làm dâu nhà anh.
Bị vợ xúc phạm quá nhiều lần “tức nước vỡ bờ”, Tuấn nổi điên đánh vợ rồi chửi rủa, anh nói: “Tại cô ngày xưa lẳng lơ bám lấy tôi, nên đời tôi giờ mới khổ thế này đấy…
Giờ lúc ngủ, anh chỉ ôm tôi mà không làm gì khác.
Tân Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook lần đầu gặp chồng tại đại học. Bà cùng chồng trải qua nhiều sóng gió trước khi ông Moon Jae In trở thành tổng thống Hàn Quốc.
Anh bảo hãy để anh ăn chơi vì tính anh đã vậy rồi, khi nào ăn chơi xong anh sẽ về lại với tôi. Do tôi quá nhu nhược và yêu anh nhiều nên đến giờ vẫn chờ anh ăn chơi.
Đừng bao giờ nghĩ, những người làm mẹ kế thì không thật lòng yêu thương con chồng.
Anh một thời si mê chị cuồng dại, kiên trì theo đuổi đến mức đi lại mòn lối.
Nếu không muốn bị người yêu quay lưng, hãy dành thời gian để nhắn tin cho nửa ấy thật cẩn thận. Bởi chỉ một tin nhắn không dấu như dưới đây thôi cũng khiến bạn gặp phải "tai nạn" nhớ đời.
8 năm sống chung với người trái quan điểm về tiền bạc đã khiến tôi dù làm lương cao, biết đầu tư sớm nhưng vẫn vô sản khi đã ở tuổi 30.
Dù nhiều phen khổ sở vì cái tính gia trưởng của Minh nhưng Tâm vẫn tự an ủi rằng Minh là người đàn ông chín chắn, công việc ổn định, thu nhập khá cao nên sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt.
Mấy hôm sau Hiệp vẫn bặt vô âm tín. Tới lúc này thì cô đã có thể khẳng định gã đàn ông đó đã bỏ trốn mất dạng với số tiền cuỗm được từ đám cưới với cô rồi!
Chẳng những mất một khoản tiền tiết kiệm lớn, tôi còn mang nợ một khoản không hề nhỏ vì dồn cho bạn gái đi phẫu thuật thẩm mĩ để cải tạo nhan sắc. Nào ngờ, tôi bị em cho ăn quả lừa chỉ vì em cay cú lời mẹ tôi nói.
Các chủ nợ vẫn không buông tha, luôn đeo bám bác gái đòi nợ, rồi hù dọa gia đình bạn gái tôi.
Chúng tôi chung sống như vợ chồng, chỉ đợi tới thời gian hợp lý là tính chuyện kết hôn mà thôi. Bố mẹ chúng tôi cũng không phản ứng chuyện này.