Trả giá vì “tham sắc, bỏ ngãi”
Pháp luậtCuộc sống không ai đoán định trước điều gì và dường như sau những thăng trầm của sự giàu nghèo, đi gần hết cuộc đời, con người ta mới nhận ra được đâu là đúng, sai...
Lợi dụng đêm khuya, biết bé Thủy ở nhà một mình, Nguyễn Văn Anh lẻn lên phòng dở trò đồi bại với bé gái. Sau lần đó, "yêu râu xanh" thường xuyên đe dọa Thủy, đòi "yêu" tiếp.
Cuộc sống không ai đoán định trước điều gì và dường như sau những thăng trầm của sự giàu nghèo, đi gần hết cuộc đời, con người ta mới nhận ra được đâu là đúng, sai...
“Điều ân hận lớn nhất của bị cáo là đã lôi kéo em trai mình vào tội ác. Không chỉ hủy hoại tương lai, tiền đồ xán lạn của em, mà bị cáo còn đẩy cuộc đời nó vào bóng tối”...
GiadinhNet – Hàng xóm nói Thành hát hay như ca sỹ. Vì thế bạn bè rủ tới phòng trà ca nhạc Dòng Thời Gian để tham gia chương trình ca nhạc. Tại đây Thành quen với Hải Yến.
GiadinhNet - Theo cáo trạng, từ năm 2009, vợ chồng Nguyễn Văn Phượng (SN 1968, thôn Hòn Ngọc, xã Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang) vay mượn tiền, vàng của nhiều người để đi xuất khẩu lao động, trong đó có vay đôi bông tai 1,5 chỉ vàng của mẹ đẻ là cụ Nguyễn Thị Vui (SN 1926).
Nhìn di ảnh của con, ông Lê Văn Thanh (48 tuổi) - cha ruột Hằng nấc nghẹn, chưa bao giờ ông nghĩ con gái lại có ngày rơi vào bi kịch tang thương đến vậy.
GiadinhNet - Trong suốt phiên xét xử, Lô Văn Tương (38 tuổi, trú xã Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An) luôn cúi gằm mặt. Kẻ bị Tương hãm hiếp chính là cháu ruột của hắn, mới lên 6 tuổi. Rượu là con quỷ đã dẫn bị cáo đến tội ác phi nhân tính.