Mẹ giao nhầm con cho "quỷ râu xanh"
Pháp luậtChỉ vì quá chủ quan, tin người một cách thái quá, chị M không ngờ đã đặt lòng tin không đúng chỗ, giao nhầm con cho một kẻ bất nhân, để rồi nỗi đau chỉ riêng mình bé P phải gánh chịu.
GiadinhNet - Vẫn biết giang hồ hiểm ác, nhưng việc người thân bị cáo khi nghe tin án tử hình đã “lên máu”, đe dọa giết bị hại, đánh cả luật sư, thẩm phán, phá tòa... thì thật khó mà tưởng tượng nổi.
Chỉ vì quá chủ quan, tin người một cách thái quá, chị M không ngờ đã đặt lòng tin không đúng chỗ, giao nhầm con cho một kẻ bất nhân, để rồi nỗi đau chỉ riêng mình bé P phải gánh chịu.
GiadinhNet - Trên mạng vừa xuất hiện cuộc tranh luận “Vì sao cha mẹ Việt hay đánh con?”. Quả nhiên đây là một câu hỏi khiến tất thảy chúng ta phải giật mình.
GiadinhNet - Sau khi giết chết một cán bộ về hưu ở Đồng Nai, Hùng trốn khỏi địa phương, ngược lên vùng biên giới tỉnh Tây Ninh để trốn.
Yêu đơn phương vợ người hàng xóm hơn mình nhiều tuổi, rồi ôm ấp trong lòng mối tình, ngỡ là mình cũng được đền đáp lại, nhưng khi vỡ mộng, gã trai điên cuồng đã nảy sinh kế hoạch xấu xa…
GiadinhNet - Đem lòng yêu say đắm Bàn Thị Tuyên, cô sơn nữ xinh đẹp đang ở độ tuổi trăng tròn, dù bị khước từ tình cảm nhưng Trần Ngọc Hùng nhất quyết không chịu buông tay.
GiadinhNet - Là anh em cọc chèo với nhau, lại sống trong cùng xóm nhỏ, nhưng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Lê Văn Hương đã ra tay sát hại con trai của người anh cọc chèo.
TAND tỉnh Hà Giang mới tuyên phạt bị cáo Già Mí Cáy (SN 1975, trú tại bản Ha Cá, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc) mức án 20 năm tù về hành vi giết đứa cháu họ 8 tuổi để trả thù cha mẹ cháu bé vì trước đây đã đòi lại thửa đất mà Cáy định lấn chiếm trái phép.
GiadinhNet - Hàng trăm người có mặt tại phiên xử của TAND tỉnh Thanh Hóa không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh 4 đứa trẻ nhỏ, trong đó có hai đứa đầu chít khăn tang trắng là con của nạn nhân và hai đứa còn lại là con của hung thủ cùng ngồi trên một hàng ghế nghe tòa phân xử.
GiadinhNet - Phải thúc thủ tra tay vào còng số 8, các đối tượng Trần Văn Năng (SN 1993), Đào Văn Tư (SN 1992), Trần Văn Chương (SN 1992), Đào Văn An (SN 1993) không thể ngờ rằng hành vi giết người man rợ của chúng đã bị lực lượng phá án điều tra nhanh như vậy.
Trong cơn bức bách vì bị cho nghỉ việc, Hiền đổ lỗi cho chỉ huy phó công trình nên mua chiếc kéo để trả thù. Gây án mạng, Hiền phải nhận án để lại người vợ với hai con nhỏ nheo nhóc.
Nguyễn Đức Nghĩa, sát thủ chặt đầu bạn gái gây ra vụ án chấn động, thường xuyên gây mâu thuẫn với bạn tù. Nghĩa được cho là sống ti tiện và chấp nhặt người xung quanh từng ly từng tý trong sinh hoạt hàng ngày.
Vào giường đi ngủ, bỗng nhiên đầu A Dứt đau như búa bổ. Sau đó, như người vô thức đi ra chỗ bà nội, vung dao gây tội ác.
GiadinhNet - Trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo nơi cuối xóm, bên chiếc bàn thờ còn nghi ngút khói hương, ôm lấy di ảnh người mẹ bất hạnh, chị Nguyễn Thị Ước (SN 1990) nói trong nước mắt: “Cả đời mẹ sống khổ, khi chết cũng trong đau đớn. Kẻ gây tội ác không ai khác lại chính là người cháu gọi mẹ em bằng dì ruột…”. Tại cơ quan điều tra, gã ác nhân máu lạnh với đôi môi bầm tím vì nghiện, lạnh lùng kể lại hành vi tội ác của mình.
Người mẹ ấy không ngừng khóc khi kể về đứa con tội lỗi. Bà cũng không ngờ được chính sự chủ quan khi thấy nó có biểu hiện tâm thần mà không đưa đi điều trị đã đẩy gia đình vào bi kịch đau thương, đưa con vào tội ác.
Con cháu tề tựu đầy đủ, đều nhận thấy cái chết của bà lão không bình thường. Tóc của bà lão rối tung, thi thể nằm trên giường một chân co, một chân duỗi. Túi đựng tiền ngày thường vẫn được cột ngang thắt lưng, chưa bao giờ bà lão rời ra, nhưng nay không thấy đâu nữa.
GiadinhNet - Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Tấn đã đe dọa rồi cưỡng hiếp ngay chính con gái mình dứt ruột sinh thành. Hành vi thú tính ấy được hắn bí mật thực hiện trong suốt 3 năm ròng rã. Mỗi lần thỏa mãn dục vọng, người cha đồi bại lại dùng lời lẽ đe dọa, khiến nạn nhân không dám kể với ai.