Tôi phải trả giá khi là người thứ ba

| Tâm sự

Tôi ghét người thứ ba vì từng bị họ cướp mất hạnh phúc. Nhưng rồi chính tôi lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang này.

Tôi phải trả giá khi là người thứ ba 1

Tôi là một phụ nữ đã bước qua cái tuổi mà người ta gọi là ế, học thức có, công việc ổn định với một vị trí quản lý nhỏ ở một công ty nổi tiếng. Nhưng giờ đây, tôi đang phải trả giá cho tình yêu mù quáng của mình. Mối tình đầu của tôi bắt đầu khi tôi đang học đại học. Bạn bè ai cũng nghĩ ra trường sẽ có một đám cưới vui vẻ nhưng rồi mọi thứ đã tan vỡ ngay trước ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp vì sự có mặt của người thứ ba. Và đau lòng hơn nữa, người thứ ba lại là bạn thân của tôi, người từng vun vào cho chúng tôi. Sau chuyện đó, tôi đã tự hứa với lòng là mình sẽ không bao giờ làm người thứ ba xen vào tình cảm của người khác.

Tôi đã đau khổ một thời gian dài, rồi sau đó tôi cũng đã đứng lên được. Tôi đã tha thứ cho cả hai người nhưng lòng tôi dường như đã khép lại. Tôi tổn thương và không còn tin vào ai nữa. Sau đó, tôi cũng trải qua một số mối tình nữa, lâu có, nhanh có nhưng tôi luôn yêu trong sự nghi ngờ và chỉ cần một chuyện nhỏ là tôi đã quyết định chấm dứt.

Thế rồi 7 năm sau tổn thương của tình đầu, tôi gặp anh. Không biết trời xui khiến hay là định mệnh mà anh làm cùng công ty với tôi nhưng ở chi nhánh khác. Ở công ty tôi, người từ chi nhánh khác rất ít khi được vào tổng công ty nhưng khi đó, anh mới vào đã gặp ngay đợt công ty tập trung huấn luyện, thế là tôi gặp anh.

Mấy hôm đó, cứ như xui khiến, tôi và anh có nhiều cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Tôi cảm nhận trong những lần đi chơi tập thể, anh có cái gì đó khang khác đối với tôi nhưng tôi xuề xòa cho qua vì nghĩ chuyện không có gì nghiêm trọng. Sau khi anh trở về, tôi và anh cũng có nhiều lần nói chuyện với nhau. Và chuyện sẽ tốt đẹp nếu như anh không phải là người đã có gia đình và hai con nhỏ.

Một đêm, tôi không ngủ được, hơn 12h đêm, tôi lên mạng và gặp anh. Đêm đó, anh đã tâm sự chuyện gia đình của mình. Tôi chỉ chia sẻ với anh như một người bạn, khuyên anh làm thế này, thế khác. Lúc đó, anh đã nói nếu không có con cái, có lẽ anh chia tay từ lâu. Sau đêm đó, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn. Anh bóng gió nhiều về tình cảm với tôi nhưng tôi thì quá tự tin là sẽ không bao giờ ngã lòng với người đàn ông đã có vợ nên không đề phòng gì. Đến lúc gặp chuyện, tôi mới nhận ra rằng tôi đã yêu anh.

Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau, quyết định anh sẽ quên tôi để về lại gia đình, dù sao tình cảm mới chớm cũng dễ quên hơn. Nhưng rồi dùng dằng mãi và anh nói sẽ vào chơi với tôi mấy hôm để xem thật sự tình cảm thế nào và cũng đi để bớt căng thẳng. Lần lữa mãi, cuối cùng tôi cũng đồng ý để anh vào. Nhưng trước ngày anh đi, gia đình anh biết chuyện. Mọi việc bắt đầu lớn lên nhưng những đó, tôi lại bị quai bị, không ăn uống được. Anh nói tôi ra với anh nhưng tôi không đi mà bảo: "Anh vào với em đi". Đó chính là câu nói sai lầm nhất của tôi. Anh đã vào với tôi thật, bất chấp mọi thứ đang căng thẳng. Anh lo cho tôi từng li từng tí, từng viên thuốc, cốc nước.

Sau khi trở về, anh đã dọn ra ngoài sống. Lúc đó, tôi vẫn khuyên anh quay về nhưng anh nhất quyết không. Tôi nói vậy thì chia tay để có thể chính thức đến với nhau. Anh đã hẹn qua ngày có việc quan trọng của gia đình thì anh sẽ làm và tôi cũng đồng ý. Thời gian đó, tôi thật sự hạnh phúc, có nhiều lúc tôi day dứt vì đã phá vỡ hạnh phúc của người khác nhưng anh luôn trấn an tôi rằng tôi không có lỗi, mọi thứ rồi cũng sẽ đến lúc, chỉ là vô tình ngay lúc tôi đi qua. Tôi nói tôi đã tổn thương một lần rồi, tôi không muốn vết thương đó lại rỉ máu. Anh đã thề thốt là trên đời này dù có lừa dối ai cũng sẽ không bao giờ dối tôi.

Tôi cứ thế chìm trong hạnh phúc và tình yêu mù quáng cho đến một ngày, anh đột ngột nói lời chia tay để quay về với gia đình. Lúc đó, tôi như rơi xuống vực thẳm, đau đớn, suy sụp hoàn toàn. Tôi thật sự không còn là chính mình. Tôi níu kéo, năn nỉ anh quay lại nhưng anh đã lạnh lùng ra đi. Rồi cứ dùng dằng mãi, mấy tháng sau, đến khi tôi muốn buông thì anh lại giữ, tôi muốn giữ thì anh lại buông. Vợ chồng anh cũng đã làm xong thủ tục ly dị. Cứ thế, hai chúng tôi kéo dài cho đến ngày anh đột ngột chuyển vào nơi tôi ở. Quá bất ngờ, tôi không dám tin đó là sự thật nhưng rồi thời gian bên nhau, bao khó khăn cùng trải qua, đến lúc tôi đã thật sự tin là anh ấy sẽ ở lại bên tôi thì một lần nữa, anh lại ra đi không lời từ biệt. Đột ngột hơn, lúc anh đi rồi thì mới nói với tôi. Rồi anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi và cũng bắt tôi chấm dứt với anh vì anh muốn quay về với vợ. Anh đã nói những câu mà xoáy vào tim tôi đau đớn, sốc và hụt hẫng. Tôi nghĩ tôi có thể chết đi được nhưng nhờ có những người bạn xung quanh, tôi không nghĩ đến chuyện dại dột.

Thời gian quen anh, tôi đã đánh mất chính mình. Tôi là một người bướng bỉnh nhưng có thể sẵn sàng nghe lời anh vô điều kiện. Tôi rất dễ tự ái nhưng anh có làm gì thì tôi đều thông cảm và tha thứ. Tôi chưa bao giờ có khái niệm chia tay rồi quay lại nhưng với anh, tôi lại năm lần bảy lượt chấp nhận lời xin lỗi. Một năm rưỡi quen anh, trải qua bao khó khăn cùng anh nhưng đến bây giờ, tôi đã mất hết. Lòng tin ở mọi người cũng đã đi theo cuộc tình này. Có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả khi xen vào phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Theo Ngôi sao

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.