Phú Thọ: Kẻ trộm 50 giò lan tiền tỷ có thể đối diện mức án 20 năm tù
Pháp luậtGiadinhNet- Theo ước tính của chủ vườn, số giò lan bị kẻ gian lấy trộm có giá trị khoảng 2 tỷ đồng.
GiadinhNet - Sau khi thấy bò nhà người khác đi lạc vào vườn nhà mình bà Lan đã bắt giữ, sau đó rủ cháu mình đem đi bán lấy tiền tiêu.
GiadinhNet- Theo ước tính của chủ vườn, số giò lan bị kẻ gian lấy trộm có giá trị khoảng 2 tỷ đồng.
GiadinhNet - Sau khi được người thân đưa đến trụ sở Công an TP. Chí Linh đầu thú thì tối cùng ngày gia đình nạn nhân nhận được tin báo anh Th. tử vong tại phòng hỏi cung...
GiadinhNet – Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã đột nhập lấy toàn bộ tiền, vàng mừng đám cưới của đôi vợ chồng trẻ.
GiadinhNet - Khi đi ngang qua thấy nhà người lạ không khóa cửa, Thành đã đột nhập vào nhà lấy cắp nhiều tài sản.
Con gà trị giá chỉ 260.000 đồng, chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng bị cáo có đến hai tiền án chưa được xóa án tích nên tòa đã phạt như trên.
Nghe tiếng vợ kêu thất thanh vì bị nam thanh niêm sàm sỡ trong lúc đợi bán dâm, Phong lao tới đánh và đâm người này tử vong.
Qua 4 phiên xử, vụ án trộm bưởi khiến chủ vườn tử vong chưa thể ngã ngũ khi bị cáo không thừa nhận đẩy ngã nạn nhân, số lượng quả bưởi không đúng với thực tế…
Thấy trong tủ quần áo của Hòa có một số tài sản ăn trộm, mẹ anh ta đã mang đến công an nộp lại và tố cáo hành vi của con.
Thời gian ở trại giam, do không có thuốc để tiêm thường xuyên nên Hà Phương bị phù chân, đau nhức người,…
Thấy cửa phòng ngủ của ông chủ không khóa, trong phòng có chiếc quần dài rơi xuống đất, người giúp việc nhặt lên rồi lục túi lấy trộm tiền.
Khi làm việc với cơ quan tố tụng, Hào Anh cho rằng sức khỏe của cậu ta là bình thường, không có biểu hiện tâm thần. Ngoài ra, bị can 19 tuổi đã từ chối luật sư bào chữa.
Hàng chục bị cáo trong băng "siêu trộm" thường xuyên bị cảnh sát nhắc nhở vì gây mất trật tự. Khi vào phòng xử án và ra xe tù, nhóm này luôn cười tươi.
Bị chồng tra khảo chuyện bỏ nhà đi với người khác và dính những cú tát liên tiếp, chị Mai Yên đã ngưng thở.
Đều là những con nghiện ma túy hạng nặng, chuyên chơi “hàng đá” gây ảo giác cực mạnh, băng nhóm thuê khách sạn sống như những “chàng công tử”, xài tiền như nước, chơi bời trụy lạc, gây án trộm và cướp.
Cháu ngoại bà B đã nhiều lần trộm tiền, vàng để tiêu xài cá nhân. Trong một lần trộm vàng, đứa cháu đã cho người giúp việc“mượn”, sự việc đổ bể...
Biết ông chủ thường để tiền trong cốp xe, nữ nhân viên mượn xe rồi lấy bọc tiền 140 triệu đồng.