Người đàn ông đoạt mạng nam thanh niên mua dâm vợ

| Pháp luật

Nghe tiếng vợ kêu thất thanh vì bị nam thanh niêm sàm sỡ trong lúc đợi bán dâm, Phong lao tới đánh và đâm người này tử vong.

Ngày 25/5, TAND TP HCM xử lưu động, tuyên phạt Ngô Văn Phong (29 tuổi) mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Phong từng có ba tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản. Ảnh: H. N.
Phong từng có ba tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản. Ảnh: H. N.

Theo cáo trạng, Phong và chị Phượng sống với nhau như vợ chồng và có một con chung. Cả hai thuê trọ ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Giữa năm 2015, Phong thường chở vợ đến bên hông Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12 để bán dâm cho khách vãng lai.

Tối 12/8/2015, trong lúc vợ đợi khách, Phong đứng chờ từ xa. Đến khuya, thấy có nam thanh niên đến hỏi mua dâm, Phượng nghi ngờ anh này là công an nên từ chối và bỏ đi. Bị anh này đuổi theo và có hành vi sàm sỡ, Phượng tri hô liền bị đánh túi bụi vào mặt.

Thấy vợ bị đánh, Phong lao tới đánh nhau với nam thanh niên. Trong lúc vật lộn, anh ta rút dao đâm 2 nhát trúng ngực đối phương. Nam thanh niên bỏ chạy một quãng thì gục chết.

Sau khi gây án, Phong chở vợ về nhà băng bó vết thương. Hai ngày sau, anh ta đi tự thú.

Theo VnExpress

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.