Tôn Ngộ Không và ông hội đồng

| Xã hội

GiadinhNet - Giữa cơn lốc tin tức về các vụ thảm sát ở Bình Phước và Nghệ An, giữa ngồn ngộn chuyện thị phi showbiz, độc giả vẫn dành sự quan tâm rất lớn cho bài viết về kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng đăng trên trang tin điện tử giadinh.net.vn của Báo GĐ&XH.

Mừng vì hoạt động của cơ quan dân biểu cấp tỉnh vốn rất khô khan, nay lại hấp dẫn và “hot” như vậy. Điều đó chứng tỏ người dân không hề thờ ơ với thời cuộc. Nhưng rất lo vì sự hồn nhiên của các “ông bà hội đồng”, thực ra cũng là quan chức địa phương.

Phát biểu “Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng” của một đại biểu (lãnh đạo quận Hải Châu) đã được lan truyền chóng mặt sau bài viết kia. Hàng trăm bình luận đã gửi tới Tòa soạn. Rất nhiều bạn đọc phản ứng mạnh mẽ.

Ở các diễn đàn, mạng xã hội, ông hội đồng này đã lĩnh đủ “gạch đá” khi góp ý về dự án “Khu công viên văn hóa tâm linh Ngũ Hành Sơn” – nơi mà ông cho là “Tôn Ngộ Không đã bị Phật tổ trừng phạt, nằm dưới núi suốt 500 năm”. Ông cho là Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng “nhiều tuổi” hơn tác phẩm kinh điển của Ngô Thừa Ân thì khả năng Tôn Ngộ Không bị đè ở đây là thật! Thế thì, ông cho là, phải đưa vào du lịch ngay để hút khách! Hội trường “vui” đến mức vị Giám đốc Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng nói sẽ tiếp thu nghiêm túc(?).

Vẫn “may” cho ông hội đồng vì Đà Nẵng đang là địa phương làm du lịch tốt nhất nhì cả nước, chứ không ông sẽ phải hứng chịu phản ứng mạnh mẽ hơn thế nhiều. “May” nữa là khá nhiều người thông cảm cho ông phát biểu trong lúc quá hứng, chỉ số ít là lôi chuyện vấn đề địa lý ra để nâng quan điểm.

Nhưng có một điều chắc chắn, ý tưởng và phát biểu rất hồn nhiên ấy đã để lại một sự thất vọng không hề nhỏ.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.