Bà mẹ trẻ hai con trả giá đắt vì… bán dâm
GiadinhNet – Bị bắt quả tang vì bán dâm, nhiều cô gái đã khóc nức nở vì… ân hận.
Khóc lóc, ân hận, quyết tâm làm lại cuộc đời... là tâm trạng của nhiều cô gái trẻ đẹp nhỡ bước sa chân vào con đường “buôn hương bán phấn”. Họ đã một thời lầm lỗi, bỏ quên phẩm chất, bỏ quên danh dự vì muốn nhanh nhiều tiền…

Trần Thị Thu Hương tại tòa. Ảnh: VnExpress
Sáng nay, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm bị cáo Trần Thị Thu Hương (29 tuổi) – một bà mẹ hai con vì tội Môi giới mại dâm.
Theo bản án sơ thẩm, chiều 9/12/2015, tại một khách sạn thuộc phường Trúc Bạch, cảnh sát phát hiện Hương cùng hai cô gái đang bán dâm.
Trên đường từ Thanh Hoá ra Hà Nội, cô ta nhận được điện thoại của người đàn ông 31 tuổi rồi đồng ý đến "phục vụ". Do khách sau đó muốn “chiêu đãi” bạn nên dặn Hương tìm thêm hai cô gái đến cùng.
Theo điều tra, cả ba phụ nữ bán dâm giá 4 triệu đồng một người và riêng Hương còn hưởng tiền công môi giới một triệu đồng.
Tại tòa, Hương khai không phạm tội như quy kết nhưng có gọi điện thoại cho hai cô gái khác cùng đi bán dâm. Tòa đã giữ nguyên mức án 40 tháng tù vì tội Môi giới bán dâm.
Được biết, cơ quan điều tra xác định Hương đã có hai con với chồng không hôn thú.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hợi tại toà. Ảnh VnExpress
Trước đó, ngày 2/8, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo, Nguyễn Thị Thanh Hợi (31 tuổi) liên quan đến việc lập đường dây mại dâm để phục vụ "khách đại gia".
Vụ việc bị phát hiện khi 3 cặp nam nữ đang "vui vẻ" thì bị nhà chức trách bắt quả tang.Tại tòa, Hợi bị TAND Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội Môi giới mại dâm.
Theo điều tra, ngày 14/12/2015, do có khách yêu cầu tìm 3 gái bán dâm "đi sex tour Hà Nội" trong 2 ngày, Hợi phát giá trọn gói 12 triệu đồng một người và được đồng ý. Sau khi nhận trước 10 triệu đồng, "Tú Bà" gọi hai gái bán dâm từ thành phố Vinh và một người ở Lào Cai về Hà Nội.
Ngoài tiền công môi giới 6 triệu do khách trả, Hợi còn ăn chặn của mỗi gái bán dâm 3 triệu đồng trong giá "tour 2 ngày trọn gói".
Nữ sinh môi giới, bán dâm khóc nức nở tại tòa. Ảnh Zing.vn
Cũng liên quan đến chân dài môi giới mại dâm, ngày 20/4, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Thị Phong Phượng (19 tuổi, Điện Biên) về tội Môi giới mại dâm.
Tại tòa, Phượng khai đang là sinh viên một trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội. Chỉ vì nghe theo lời rủ của Vũ Thị Mai (25 tuổi, chị ruột), nữ sinh trên đi vào con đường tội lỗi.
Theo lời khai của Phượng, cô là con út trong gia đình có 3 chị em gái, cha là giáo viên. Khi đi học xa nhà, cô nhận được tin cha mẹ mâu thuẫn, sống ly thân. Từ đó, Phượng sống trong cảnh khó khăn vì cha mẹ thi thoảng mới chu cấp cho cô ít tiền.
Để có tiền sinh sống và theo học, nữ sinh năm thứ 3 đi làm thuê, làm mướn. Cùng thời gian này cô nhận được điện thoại của chị gái thông báo đang ở Hà Nội tìm việc. Ít lâu sau, Phượng được chị gái rủ tham gia đường dây mua bán dâm do Mai điều khiển.
Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện, một ngày cuối tháng 6/2015, Mai nhận được điện thoại của khách quen yêu cầu tìm cho mình 2 gái bán dâm với giá 1,5 triệu đồng/người. Nhận lời, “tú bà” gọi điện cho em gái rủ đi bán dâm cho vị khách trên. Phượng đồng ý và rủ thêm Liên (bạn cùng phòng) đi cùng.
Khi Phượng, Liên đang bán dâm cho khách thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.
Trình bày trong phiên phúc thẩm tại TAND Hà Nội, Phượng nước mắt ngắn dài ân hận: “Bị cáo đang đi học lại. 9 tháng nữa bị cáo ra trường, xin HĐXX xem xét, cho hưởng án treo. Bị cáo thực sự hối hận”.
HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phượng, xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
MH (Th)