Trả thù đời, truyền HIV cho nhiều thiếu nữ

| Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều sinh viên đã lên giường với gã cảnh sát giả này và đang ân hận, khủng hoảng vì bị sập bẫy tình.

Trả thù đời, truyền HIV cho nhiều thiếu nữ 1

Phạm Sơn tại cơ quan CATP Huế.

Nghĩ mình bị nhiễm HIV, để trả thù đời, Phạm Sơn (23 tuổi, trú xóm Trung Long, xã Trung Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã giả danh công an lừa tình nhiều thiếu nữ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Cần Thơ, TT-Huế…

Sập bẫy

Một lần lên mạng, sinh viên ngành Y dược Huế tên H (trú tại Quảng Nam) quen biết với một “cảnh sát” tên Long. Người này tự giới thiệu đang công tác tại phòng chống ma túy, Công an Hải Phòng. Thấy “cảnh sát” Long có vẻ mặt hiền lành, đáng tin, H liền mời về phòng trọ ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người đi chơi và “cảnh sát” Long đòi H vào nhà nghỉ và quan hệ tình dục. Để lấy lòng H sau khi chiếm đoạt, “cảnh sát” Long không quên đưa cô đi siêu thị mua sắm. Tuy nhiên khi vào đến siêu thị thì Long vờ đau bụng, nói phải vào nhà vệ sinh, kỳ thực hắn chuồn về phòng trọ của H và cuỗm luôn toàn bộ tài sản, trong đó có laptop trị giá 20 triệu đồng mà mẹ H vừa mua.

Cũng qua mạng Internet, nữ sinh tên Tr, sinh viên năm thứ 3 một trường Đại học ở Huế đã quen được nam thanh niên tên Sơn. Người này tự giới thiệu đang công tác tại phòng cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP Huế. Sau đó hai người gặp mặt, đi chơi, ăn tối, hát karaoke rồi Sơn ép Tr vào nhà nghỉ đòi quan hệ tình dục. Tr vào nhà nghỉ nhưng không chịu cho Sơn “quan hệ” thì Sơn dỗ ngon ngọt rằng: “Cứ tin tưởng anh đi, anh làm công an chứ có phải thằng đầu đường xó chợ đâu mà em lo”. Dù Sơn nói vậy Tr vẫn không chịu, lúc này Sơn đánh Tr tới tấp và hùng hục cởi quần áo của Tr ra. Cuối cùng, thân gái yếu ớt Tr đã không chống cự được, đành để cho Sơn thỏa mãn thú tính. Quan hệ xong, Sơn còn lấy 600 ngàn đồng trong cốp xe máy của Tr và về phòng trọ lấy trộm một laptop của cô…

Sau một thời gian dài gây án, sáng ngày 16/11, Sơn đã bị lực lượng Công an TP Huế (TT- Huế) bắt tại Ga Huế, kết thúc chuyên án mang bí số 1112TC do Công an TP Huế xác lập. Sau khi bị đưa về trụ sở Công an TP Huế, Sơn cho biết mình bị nhiễm HIV, hắn đi lừa các thiếu nữ để trả thù đời. Tuy nhiên khi các trinh sát đưa Sơn đi xét nghiệm, kết quả cho thấy Sơn không bị nhiễm HIV.

Phạm Sơn đã khai nhận tại cơ quan công an, y giả danh công an các tỉnh, thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An… để lừa đảo tình, tiền các thiếu nữ. Không những lừa các thiếu nữ đang học Đại học, Cao đẳng ở TT-Huế mà Sơn còn lừa các thiếu nữ ở Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Sóc Trăng, Hà Nội… Khi lừa đảo, Sơn dùng nhiều tên khác nhau, “cảnh sát” tên Long ở đầu bài viết cũng chính là Sơn.      

Trả thù đời

Sơn cho biết, từ giữa năm 2010, máu “chơi gái” trong người bắt đầu nổi lên. Để thỏa mãn “máu dê” của mình, Sơn thường xuyên chạy xe máy từ Can Lộc (Hà Tĩnh) ra Nghệ An tìm “gái bán hoa”. Sau lần quan hệ với một gái mại dâm rồi biết người này nhiễm HIV, Sơn nghĩ rằng mình đã bị nhiễm bệnh, từ đó hắn buồn chán, muốn quan hệ với các thiếu nữ để trả thù.

Để bắt đầu con đường “trả thù” của mình, Sơn quan hệ nhiều với các gái bán dâm ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Đến khi chán các gái bán dâm, Sơn nghĩ ra chiêu quan hệ với các nữ sinh viên. Năm 2011, Sơn bắt xe từ Hà Tĩnh ra Hà Nội và quen cô gái tên H (quê ở Thanh Hóa) đang làm nhân viên một công ty điện tử nước ngoài. Sau một thời gian quen nhau, Sơn đã chiếm được tình cảm của H và về sống với nhau như vợ chồng ở nhà trọ. Đến khi H có thai, Sơn “chuồn êm”  để lại H bơ vơ một mình.

Ở Hà Nội một thời gian, Sơn tiếp tục “Nam tiến” thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Để có “hành trang” cho các thiếu nữ tin cậy, Sơn đã vào một tiệm chụp ảnh rồi nói với chủ tiệm “đạo diễn” cho mình một bức ảnh đang mặc quân phục của ngành công an với cấp bậc thiếu úy. Sau đó Sơn đi lừa các nữ sinh viên tại nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn các tỉnh.

Theo Sơn khai thì những cô gái mà y quen và lừa tình, tài sản phần nhiều là những cô gái lẳng lơ, thích “của lạ” và ham giàu. “Mấy con đó cũng thuộc loại cô hồn, chứ không phải là loại con gái đàng hoàng. Nếu đàng hoàng thì quen ngày một, ngày hai sẽ không đi theo tôi”, Sơn khai tại công an.
 
Đức Hoàng
thuctap
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.