Trách nhiệm trên… Facebook
GiadinhNet - Thế giới ảo khiến nhiều người cứ tưởng mình có thể dễ dàng “biến mất” như ảo ảnh mà không ai tìm ra, nên nhiều người vô trách nhiệm với cộng đồng mà không biết các hành vi rất ảo đó cũng là một loại tội.
Đã có ít nhất 4 người bị triệu tập đến cơ quan điều tra, bị công khai danh tính và hành vi tuyên truyền tệ hại của mình. May cho họ, công an đã xác định rằng họ không có động cơ gì khác ngoài việc thông tin, cảnh báo về dịch bệnh, nên sẽ chỉ bị xử lý hành chính. Dẫu vậy, việc tung tin thất thiệt ấy đã làm khổ biết bao người và các cơ quan chức năng, vốn không rảnh để lướt Facebook như họ.
Câu chuyện này có thể sẽ là bài học cho hàng chục triệu người dùng mạng xã hội. Sẽ không có gì là ảo hoàn toàn, dù khai tên thật hay giả, nickname thế nào, tài khoản còn hay mất… thì luôn có đủ dấu vết để công an lần ra. Nó sẽ khiến mỗi người phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng mạng, có ý thức hơn với những việc không phải của mình và sẽ giúp nhiều kẻ phải giật mình vì lâu nay núp bóng Facebook làm những điều tội lỗi.
Mạng xã hội, ngoài việc giúp chúng ta kết nối với nhau nhanh hơn, tiện hơn, cũng khiến bao người trở nên thiếu trách nhiệm, hời hợt, ảo tưởng và nhạt nhẽo. Dùng Facebook sẽ thấy người ta đua nhau “like” mà không thèm đọc, vội vàng chia sẻ thông tin của người khác mà chẳng cần nghĩ suy. Và nguy hiểm hơn, dễ dàng tin những thứ “nhảy ra” trên… màn hình điện thoại, máy tính. “Nghe thấy thế”, “có vẻ thế”, “chắc là thế”… là những thứ mà người ta bấu víu, và cứ thế, nhiều người “tin sái cổ” vào những thông tin chẳng rõ từ đâu. Rồi họ “like” và chia sẻ, rồi cả triệu người biết.
Không lẽ mạng xã hội đang biến con người thành những kẻ ngờ nghệch, cả tin? Có lẽ không. Nó chỉ làm cho những người vô trách nhiệm “lợi hại” hơn mà thôi!
Thông báo