Anh từ chối cưới, chỉ muốn tôi là người tình
Tâm sựTôi 30 tuổi, anh ngoài 50 tuổi và là Việt kiều tốt bụng, có trách nhiệm, nhưng không muốn kết hôn bởi đã hai lần bỏ vợ.
GiadinhNet - Tôi mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, gần đây có người cô của bạn tôi muốn mượn bằng đại học để mở công ty bảo vệ và vệ sĩ.
Tôi 30 tuổi, anh ngoài 50 tuổi và là Việt kiều tốt bụng, có trách nhiệm, nhưng không muốn kết hôn bởi đã hai lần bỏ vợ.
Tôi không muốn dùng từ "của" với em như một phép sở hữu. Con người không phải chiếc xe máy, giấy đăng kí xe không giống với đăng kí kết hôn. Vậy nên, hai người đàn bà cùng đau khổ vì một người đàn ông, liệu có đáng không em.
Vợ là tình thương, trách nhiệm; em là người tôi yêu, sẵn sàng hy sinh cho nhau dù cuộc sống mai sau khó khăn thế nào. Nếu bỏ vợ lấy em, tôi sẽ hạnh phúc, sẽ sống là chính mình nhưng cũng phá tan một gia đình.
Ba năm vợ xuất ngoại làm kinh tế cũng là ba năm anh Tình đổ đốn gái gú, chìm đắm trong các cuộc tình bất tận. Anh chậc lưỡi: “Vợ có nghĩa vụ lo cho chồng con. Còn chồng có trách nhiệm không bỏ vợ. Thế là công bằng”.
Xuống tay tước đoạt mạng sống của người tay ấp gối kề với mình, vậy mà đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1966, ngụ huyện Gò Công Đông – tỉnh Tiền Giang) không một lời hối hận, thậm chí còn đổ hết trách nhiệm cho nạn nhân.
GiadinhNet - Bão số 2 đã tác động đến đất liền các tỉnh ven biển phía Bắc, liên quan đến nó cũng có nhiều câu chuyện lạ, giật mình.
Quan hệ vợ chồng đúng là một thứ vừa thật khăng khít, lại vô cùng lỏng lẻo. Không còn tình yêu, họ lại trở về với vị trí ban đầu, là hai con người xa lạ.
GiadinhNet - Trong tình yêu, chúng ta nói nhiều đến lãng mạn, nồng nàn. Nhưng cái giữ ta lâu bền nhất với tình yêu và người yêu, thực ra lại là cảm giác an toàn. Có được cảm giác an toàn, chúng ta mới nghĩ được đến tương lai, đến đường dài, đến một mái nhà.
Em có cảm giác 5 năm làm vợ chồng hạnh phúc, mặn nồng của chúng mình đã hết.
Người vợ hạnh phúc là người biết giặt quần áo cho chồng. Trước khi giặt, cô ấy phải cẩn thận lộn các túi quần, túi áo, tiện thể kiểm tra tiền trong ví, nếu nhiều quá thì phải cất bớt giúp chồng. Ông chồng nào cũng hài lòng khi có vợ chu đáo.
Nếu bạn đang giữ chồng bằng những chiêu tưởng là hữu hiệu dưới đây thì nên cẩn trọng. Những cách tưởng "ngon lành" nhất lại chính là dở nhất.
Sự thật ê chề giúp cô hiểu ra rằng chính cô đã đẩy họ lại gần với nhau trong những ngày qua.
Chúng tôi chuẩn bị cưới thì cô ta vác bụng bầu bề bắt đền, anh xin tôi chờ anh cưới rồi bỏ cô ta.
Lý giải về hành động ném vợ xuống sông Đuống, đối tượng Đức cho rằng vì vợ muốn chết nên “giúp”, tuy nhiên diễn biến của sự việc cho thấy đó là hành vi giết người.
Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn lấy lại lòng tin và thực sự trở thành một người mẹ tuyệt vời trong mắt trẻ.
Người phụ nữ kia từng bảo: "Chồng em không còn thương yêu gì em đâu, anh chỉ vì trách nhiệm và bù đắp cho mẹ con mà thôi. Chị sẽ làm cho anh bỏ em nhanh nhất".