Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trải lòng người mẹ nạn nhân thẩm mỹ Cát Tường

Chủ nhật, 15:58 13/09/2015 | Pháp luật

Mất mát với gia đình quá lớn, bà Hiền không muốn có thêm phiên xử nào khác với Nguyễn Mạnh Tường, người bị cáo buộc làm chết con gái mình.

Nhận giấy mời dự phiên xử giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường - Nguyễn Mạnh Tường, được TAND cấp cao tại Hà Nội mở để xem xét đơn chống án của bị cáo này, bà Nguyễn Thị Hiền cùng chồng, con rể và nhiều người thân đến tập trung từ sớm. Gương mặt buồn bã, nhưng đã tươi hơn phiên xử sơ thẩm  9 tháng trước đó, bà bảo cố nén nỗi mất mát để tiếp tục sống.

Con gái bà là chị Lê Thị Thanh Huyền, gần hai năm trước đến trung tâm thẩm mỹ trên để hút mỡ bụng, nâng ngực nhưng đã tử vong. Thi thể chị Huyền bị Tường và nhân viên bảo vệ trung tâm thẩm mỹ - Đào Quang Khánh vứt xuống sông đến giờ, mới tìm thấy một phần nên gia đình bà vẫn đau đáu nỗi mất mát. Gần hai năm, vợ chồng bà và những người thân đang dần ổn định tinh thần. Vì vậy, sau phán quyết của TAND Hà Nội, tuyên phạt Tường 19 năm cho hai tội danh Vi phạm quy định về khám chữa bệnh, Xâm phạm thi thể, gia đình đã không kháng cáo.

Phiên toà phúc thẩm hôm 11/9, với gia đình bà, đến dự là một lần nữa khơi lại nỗi đau không muốn nhắc tới. “Chúng tôi đã không kháng cáo vậy mà Tường còn xin giảm nhẹ, kêu oan, tội chồng tội”, bà Hiền thở dài, chất chứa muộn phiền.

Ông bà cùng chồng của con gái được sắp xếp ngồi ngay hàng ghế phía sau bị cáo Tường. Trong gần hai tiếng toà thẩm vấn Tường, Khánh cùng những người liên quan, bà và người thân luôn giữ thái độ ôn hoà. Khác với đơn kháng cáo, Tường rút lại toàn bộ nội dung chống án. Tại toà, bị cáo chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nghe được đoạn thẩm vấn, trả lời đó, gương mặt bà giãn ra. Bà bảo, như vậy không phải nghe lại lời khai, cũng như lần “cãi tay đôi” giống phiên sơ thẩm của người đã gây ra cái chết cho con gái mình. Tuy nhiên, những diễn biến chính của nội dung vụ án, vẫn được nhắc lại ở phiên phúc thẩm.

Theo đó, khi chị Huyền đến trung tâm làm phẫu thuật, đến chiều cùng ngày 19/10 thì tử vong. Sau khi quyết định không gửi xác vào Bệnh viện Bưu điện, Tường và bảo vệ Khánh đã đưa thi thể lên cầu Vĩnh Tuy phi tang xuống sông. Sau nhiều tháng tìm kiếm, một phần thi thể của nạn nhân Huyền được tìm thấy.

m1-5042-1442123074.jpg
Giữ gương mặt buồn phiền, bà cùng chồng và con rể nghe toà tuyên án với Tường.

 

Trong ít phút trình bày trước Hội đồng xét xử, bà nói ngắn gọn nhưng chứa đựng nỗi lòng của một người mẹ mất con rằng dù toà phán quyết ra sao, Tường có được giảm 1-2 năm, gia đình cũng không phàn nàn. “Chúng tôi hy vọng không muốn có một phiên xử nào khác nữa”, bà nói vì cả gia đình đang dần chấp nhận với nỗi đau mất người thân.

Bà cũng trình bày thêm: “Mặc dù không thoải mái với mức án toà sơ thẩm tuyên nhưng chúng tôi đã không kháng cáo. Chúng tôi đã nghĩ cho gia đình anh Tường khi có mẹ già, hai con còn nhỏ như cháu Huyền nhà tôi”. Theo bà, nếu như bác sĩ Tường có lương tâm, ngay sau khi sự việc xảy ra có thể báo cho gia đình biết, thì sẽ không có những phiên toà, không có những tổn thất lớn về tinh thần lẫn vật chất.

Bà bảo, mẹ của bị cáo Tường cũng đã rất khổ vì con trai gây ra trọng tội. Không những Tường phải trả giá cho hành vi gây ra, mà cả tương lai, niềm hy vọng của người mẹ bị anh ta đánh mất. Hàng ngày nhìn hai con trai của chị Huyền đang tuổi ăn học, không còn sự dìu dắt quan tâm của người mẹ, bà hiểu nỗi mất mát của bọn trẻ. Vì thế bà chia sẻ với người mẹ cũng như các con của bị cáo Tường.

Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn đồng tình với trình bày của con rể, hành vi phạm tội của Tường, toà nên xem xét, không thể giảm nhẹ hình phạt. Trong lúc bà nói, cả Tường và người vợ ngồi ở hàng ghế phía sau lặng im. Cả phòng xử đều chia sẻ với những trải lòng của bà.

Từ ngày thấy một phần thi thể con gái, bà và gia đình vẫn hy vọng tìm được bộ phận còn lại. Giờ trong gia đình, mọi người vẫn động viên nhau, gắng vượt qua nối mất mát. Vì thế khi kết thúc phiên phúc thẩm, toà tuyên y án 19 năm với chủ thẩm mỹ viện Cát Tường cho hai tội danh trên, bà nhắc lại mong muốn không có thêm phiên toà nào khác.

Theo Việt Dũng/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 3 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 17 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 2 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Top