Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần Vân Anh: Tôi là một người may mắn!

Thứ bảy, 07:30 27/12/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Sau thành công với vai diễn đanh đá Ngọc Diệp trong bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc”, người mẫu Vân Anh trở nên bận rộn với lịch chụp hình dày đặc, show diễn và show MC cũng nhiều hơn. Cô thừa nhận mình đã gặp nhiều may mắn...

Trải lòng với phóng viên về cuộc sống, cô thừa nhận mình đã gặp nhiều may mắn nhưng không vì thế mà cô không nâng niu với những gì mình đang có.
 
Vân Anh trên sàn catwalk.
 
Nổi tiếng ngay từ khi học đại học

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc và không ai theo con đường nghệ thuật. So với bên nội và bên ngoại, tôi chẳng có nét nào giống ai. Ngay từ nhỏ, tôi đã thích tham gia vào các môn thể thao và rất đam mê học ngoại ngữ. Tôi từng mơ ước sẽ trở thành một vận động viên cầu lông hoặc trở thành bác sĩ chăm sóc các cầu thủ. Nhưng có lẽ ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Năm 2003, tôi thi đại học và quyết định chỉ thi các trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tôi đã thi đậu.

Từ Cần Thơ lên TP Hồ Chí Minh học tập, tôi cũng giống như nhiều sinh viên khác, gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn các bạn khác là có ngoại hình ưa nhìn và chiều cao nổi bật. Ngay trong năm đầu tiên đại học (2003), tôi đã đoạt ba giải nhất của các cuộc thi: Hoa khôi thanh lịch thành phố Cần Thơ; Hoa khôi học đường khu vực Tây Nam Bộ và Miss Fujifilm. Nhờ những danh hiệu đó mà tôi được chú ý và trở thành người mẫu tại TP Hồ Chí Minh. Tôi bắt đầu công việc người mẫu tại Câu lạc bộ thời trang Tây Đô.
 

Diễn viên Vân Anh.

Nhiều người hay hỏi tôi, để có những thành công như ngày hôm nay có phải đánh đổi hoặc trả giá điều gì không? Tôi có thể khẳng định là không. Có chăng là tôi đã đánh đổi thời gian vui chơi của lứa tuổi mới lớn. Tôi dành hết thời gian vào chuyện học tập và lo kiếm tiền để trang trải cuộc sống của mình. Mặc dù chỉ suốt ngày đi học và đi làm, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng đến giờ tôi vẫn thấy bằng lòng với cuộc sống của chính mình.

Tôi biết mình may mắn. Khi mới bước chân vào nghề người mẫu, anh Tạ Nguyên Phúc (Giám đốc công ty người mẫu PL) đã nói với tôi rằng “con đường của em trải hoa hồng”. Câu nói đó an ủi và là động lực giúp tôi rất nhiều khi nghĩ về nghề người mẫu nhiều vinh quang nhưng cũng lắm tai tiếng.

Nghề người mẫu mới được công nhận vài năm trở lại đây, nhưng không phải vì thế mà tránh được nhiều điều tiếng thị phi. Khi quyết định chọn công việc này, tôi biết mình là ai, mình muốn gì và sẽ làm gì nên tôi thấy rất thoải mái và vui vẻ. Tôi không thích tạo scandal để mong nổi danh. Tôi sợ những chuyện như vậy sẽ tạo áp lực khiến mình mệt mỏi hơn. 
 

Vân Anh cùng chồng.

Thành công ngay vai diễn đầu tiên

Lần đầu tiên tôi tham gia đóng phim là bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc”. Trước đó, tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời đóng phim nhưng công việc rất bận nên chưa thu xếp được. Vì ngoài làm người mẫu, tôi còn làm MC cho một số chương trình truyền hình, nhưng cũng một phần vì tôi chưa thấy vai diễn nào hợp với mình. Nhưng đến khi đọc kịch bản phim “Bỗng dưng muốn khóc” thì bị nhân vật Ngọc Diệp chinh phục.

Mọi người bảo sau phim này thì tôi “bỗng dưng” nổi tiếng hơn. Tôi nghĩ cũng thấy đúng. Khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh nhu mì, ngoan ngoãn của tôi. Vai Ngọc Diệp là một “làn gió mới” làm mọi người thấy tôi có một hình ảnh khác hơn. Và quá trình tham gia bộ phim này, tôi đã có những kỷ niệm khó quyên. Ngày đầu tiên ra phim trường, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng làm tôi “bỗng dưng muốn khóc” vì đuổi tôi về không cho diễn.

Nguyên nhân là bác Đãng không thích bộ quần áo tôi đang mặc vì nó quá kín đáo so với vai diễn của tôi. Tôi sợ lắm nên những cảnh quay sau này khi tôi bắt kịp được với con người, tính cách nhân vật nên mặc gì cũng được khen.
 

Vân Anh và diễn viên Chung Lệ Đề.

Những cảnh quay khiến tôi rất nhớ như đánh nhau với Hà, ném bịch màu, đốt sách, bị đổ nước sơn vào người, bị bỏ chuột, õng ẹo đủ kiểu... Khi xem lại phim, ngồi ở ngoài mà tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác mình đã thực hiện những cảnh đó thế nào. Khi Tăng Thanh Hà bỏ chuột vào người, tôi sởn cả gai ốc. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không bao giờ dùng đồ giả nên tôi thật sự xỉu khi con chuột nằm trong áo mình.

Ngay từ đầu, tôi đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bị mọi người ghét vì vai diễn này. Trước khi giao vai này, đạo diễn cũng đã hỏi tôi rất kỹ là có sợ bị ảnh hưởng không. Tôi vẫn nhận vì nghĩ rằng phim ảnh và ngoài đời là hoàn toàn khác nhau. Đến khi phim công chiếu, mọi người đã không ghét mà thậm chí còn dành cho tôi nhiều tình cảm cho vai diễn phá phách này. Đi đâu, tôi cũng được hỏi thăm rất nhiệt tình về chuyện làm sao tôi có thể nghĩ ra được những trò như thế. Họ thích những trò quậy phá của tôi. Nhưng đó chỉ là vai diễn nên tôi chỉ còn biết trả lời: “Dạ, để em hỏi đạo diễn về những trò quậy đó rồi trả lời các anh chị sau nhé!”.

Sau thành công của bộ phim, tôi cũng bị cuốn luôn vào các công việc chụp hình, biểu diễn và tham gia dẫn chương trình. Tôi vẫn hy vọng sẽ tiếp tục tham gia đóng phim, nhất là những vai diễn gai góc đầy cá tính như Ngọc Diệp.

Và một tình yêu như ý

Chuyện tình cảm của tôi với ông xã hiện nay vẫn rất tốt đẹp. Chúng tôi đang cố gắng để có thể cân bằng giữa công việc và gia đình, dù bận nhưng vẫn luôn dành thời gian chăm sóc lẫn nhau. 
 

Vân Anh hạnh phúc trong ngày cưới.

Anh ấy là một chuyên viên máy tính, chúng tôi biết nhau rất tình cờ hoặc có thể là do số phận sắp đặt. Anh ấy sửa hộ tôi máy tính đang bị trục trặc rồi chúng tôi quen và yêu nhau. Bạn bè hay trêu chúng tôi là mối tình “virus” và bị sét đánh. Anh ấy vẫn hay nói với tôi là ngay lần đầu gặp, tôi đã “sét” trúng anh ấy rồi. Tôi thì bị ông xã chinh phục bởi sự thật thà, hiền lành và thông minh. Tôi dự định vài năm nữa mới sinh em bé. Khi tôi quyết định kết hôn, tôi đã sẵn sàng cho việc toàn tâm toàn ý với gia đình.

Chồng tôi là người gốc Việt nhưng sống và định cư ở Canada từ nhỏ. Anh vẫn thường kể cho tôi về cuộc sống, bạn bè và các mối quan hệ của anh. Tôi biết anh có người bạn rất nổi tiếng ở Trung Quốc là diễn viên Chung Lệ Đề. Được gặp gỡ và sống cùng nhà một ngôi sao điện ảnh tài năng như chị là một niềm hạnh phúc của tôi. Nhưng ở gần chị, tôi đã nhận ra được rất nhiều điều từ người phụ nữ này. Đó là sự thân thiện, tận tuỵ với gia đình. Tôi không hề thấy một ngôi sao với những tật xấu mà người ta vẫn thường nói đến và gán cho giới nghệ sỹ.

Chúng tôi ít nói chuyện về công việc mà dành nhiều thời gian để nói về gia đình. Chị đã bày cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng và nuôi dạy con cái. Tôi cũng không nói cho Chung Lệ Đề về vai diễn của mình, chỉ nói sơ sơ là tôi có đóng phim và vào một vai đanh đá. Vì lúc gặp chị ấy, phim của tôi vẫn chưa chiếu xong. Nhưng sắp tới sang thăm, tôi sẽ mang cho chị ấy bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” để chị ấy biết rõ hơn. Xem phim, chị ấy sẽ đánh giá nhân vật của tôi dễ dàng hơn là tôi tự quảng cáo.

Nhìn lại những ngày đã qua, tôi rất bằng lòng với những gì mình đã có và đang có. Và đặc biệt, tôi cảm ơn số phận đã cho tôi một cuộc sống không quá khó khăn. Chính vì vậy, tôi sẽ nâng niu và trân trọng từng phút giây với những gì mình có được.

Lê Phương

lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm

Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện vũ đạo ca khúc mới "Come My Way", trong khi Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục nhận về "mưa" lời khen cho nhan sắc cực phẩm.

Mai Trâm Anh quê Hà Tĩnh - gương mặt mới gây chú ý ở Miss Grand Vietnam 2026

Mai Trâm Anh quê Hà Tĩnh - gương mặt mới gây chú ý ở Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mai Trâm Anh đến từ Hà Tĩnh, gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 với câu chuyện vượt qua sự tự ti. Cô không chỉ hướng đến vương miện mà còn thử thách bản thân trong hành trình này.

Tin vui của Phương Oanh

Tin vui của Phương Oanh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh vừa được bổ nhiệm Giám đốc Đối ngoại Miss World 2026 tại Việt Nam. Đây là cơ hội lớn cho nàng hậu sinh năm 2003 trước khi tham gia Miss World 2027.

Cương hụt hẫng nhận ra Tuyết Lan không thích mình

Cương hụt hẫng nhận ra Tuyết Lan không thích mình

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Cương và Khuê vốn là bạn thân nhưng giờ cả hai lại mâu thuẫn vì Tuyết Lan.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil Lê

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil Lê

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, 'bé' Xuân Nghi đã tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết. Đặc biệt, Xoài Non và Gil Lê cũng có mặt để chung vui cùng cô trước ngày trọng đại.

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ

Tuổi 36 của 'công chúa Vpop' lấy chồng doanh nhân xứ Nghệ

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Công chúa Vpop" Bảo Thy mới đây đã đón sinh nhật tuổi 36 ấm áp bên chồng doanh nhân xứ Nghệ và con trai. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Dàn 'Táo quân' đổ bộ World Cup 2026 trên sóng VTV, hứa hẹn bùng nổ tiếng cười

Dàn 'Táo quân' đổ bộ World Cup 2026 trên sóng VTV, hứa hẹn bùng nổ tiếng cười

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung và nhiều nghệ sĩ của "Táo quân" sẽ là những khách mời đặc biệt trong các chương trình FIFA World Cup 2026 trên sóng VTV.

Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chối

Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chối

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Bị công ty chủ quản yêu cầu đền bù hợp đồng, Hoa hậu Vi Minh đã tìm đến Hoàng Nam - ông chủ của SCJ để mong ra tay giúp đỡ.

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao?

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chí Anh không chỉ là bạn nhảy ăn ý mà còn là người bạn tri kỷ thân thiết của Khánh Thi trong những năm 2000. Họ đã cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ.

Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắt

Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắt

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ, điều khiến chị vất vả nhất là khâu hóa trang. Có ngày, chị phải mất tới 8 tiếng để thực hiện phần hóa trang cho khuôn mặt nhưng khi lên hình chỉ xuất hiện vỏn vẹn 8 giây. Thậm chí, do phải hóa trang kỹ ở vùng mắt, chị suýt bị tổn thương thị lực.

Top