Trẻ con vật vờ chờ dâng sao giải hạn cùng bố mẹ
GiadinhNet - Tại tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội, nhiều em nhỏ tỏ ra mệt mỏi vì phải theo chân bố mẹ len lỏi qua dòng người để được làm lễ giải hạn sao.
Từ chiều qua, người dân đã tập trung về tổ đình Phúc Khánh tìm cho mình một chỗ lý tưởng để giải sao, cầu may mắn, cầu tai qua nạn khỏi trong năm nay. Không chỉ người lớn, con trẻ cũng được các gia đình mang theo trong buổi giải hạn sao.
Tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa – Hà Nội) có lịch sử từ thời Hậu Lê, đây là một trong những ngôi đình cổ kính linh thiêng nhất Hà Nội. Mỗi dịp tuần rằm, quan trọng nhất là rằm tháng giêng và rằm tháng bảy, hàng nghìn người đến đây để dự lễ cầu bình an và lễ giải hạn sao.
Càng về muộn, người dân đến đình Phúc Khánh càng đông. Họ ngồi chật kín đình đến giờ lễ. Còn con trẻ xếp hàng xem cá trong thời gian đợi chờ đến giờ lễ giải sao của mình.
Ba bố con vật vờ bên thềm đợi giờ lễ sao giải hạn.
Một đứa trẻ chăm chú chơi game để chờ tới "giờ đẹp".
Nhiều bé ngủ gục trên vai bố mẹ.
Trên gương mặt người nào cũng thấy sự mệt mỏi, nhưng phải giữ chỗ để thực hiện việc “giải hạn” một cách thuận lợi.
Đợi chờ lâu nhưng nhiều bé vãn tỏ ra hào hứng.
Nguyễn Hồng - Trịnh Trang