Đứa trẻ tội nghiệp phía sau chuyện tình của mẹ
Pháp luậtDù bản án ra sao, bé vẫn là đứa trẻ mồ côi, mịt mù tương lai phía sau chuyện tình của mẹ.
GiadinhNet - "Vợ chồng hai con chết rồi, chúng tôi không biết lấy gì nuôi để cháu", bà Thơm cho biết
Dù bản án ra sao, bé vẫn là đứa trẻ mồ côi, mịt mù tương lai phía sau chuyện tình của mẹ.
GiadinhNet - Ngày tiễn đưa bố mẹ ra nghĩa trang của làng, nhìn cảnh bé gái Nguyễn Thị Ngọc (13 tuổi) ôm chặt đứa em thứ gào khóc thảm thiết gọi tên mẹ cha và cậu em út chưa đầy 1 tuổi đưa bàn tay nhỏ xíu lên tìm mẹ, khiến những người có mặt trong đám tang đều không thể cầm được những giọt nước mắt xót xa…
Thằng bé Tề Thiên chỉ sống được 3 tháng thì mất, bé Nghệch bị mẹ đem cho vì không nuôi nổi còn bé Mẹt được cha đưa đến cô nhi viện.
Bạn hãy quyết tâm tự mình để thực hiện ước mơ bằng sự nỗ lực, ý chí và tài năng của mình.
Cậu bé 4 tháng tuổi và bé gái 9 tháng đóng nhân vật quan trọng trong phim Việt.
Nữ diễn viên đến thăm và tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tàn tật Thị Nghè tại TP HCM, ngày 4/6.
Những đứa trẻ mồ côi, sống sót sau đại dịch Ebola đang đối mặt với tử thần vì sự xa lánh của chính người dân xung quanh, do đói khát hoặc phải làm nô lệ tình dục để kiếm miếng ăn qua ngày.
GiadinhNet - Ai cũng có tâm sự, ai cũng có hoàn cảnh nhưng khi nhìn cảnh các bé bị bỏ rơi thì bất cứ ai cũng không khỏi đau lòng, thậm chí thấy giận những người đã sinh ra các bé.
Hình ảnh một bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư đẫm nước mắt của người mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động.
GiadinhNet - Dư luận đang phẫn nộ vì 5 bảo mẫu bạo hành trẻ nhiễm HIV bằng tay, chân, dép ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em (NDBTTE) Linh Xuân (Thủ Đức, TPHCM). Vì sao một trung tâm có đến 86 nhân sự lại quản không nổi, lo không xuể 120 trẻ mà phải “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với trẻ?
GiadinhNet – Trước khi video clip được truyền thông đăng tải, phía Trung tâm không có bất kỳ phát hiện nào “vết tích” ngược đãi ở các trẻ.
GiadinhNet - Mới 14 tuổi nhưng cháu Hồ Phi Uớc (SN 2001, ở xóm Đông Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã mất cả cha lẫn mẹ. Hiện cháu phải sống trong một túp lều lụp xụp cùng ông nội bị bại liệt.
Cảnh học sinh lớp 12/9 cầm khẩu hiệu “Học nghiêm túc tiến bộ, vì Gấu mẹ vĩ đại” khi nhận tin vui cô Thương quay lại làm chủ nhiệm lớp khiến nhiều người xúc động. Đây là lớp học từng bị liệt vào dạng “cá biệt” của trường THPT Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).
GiadinhNet - Bác sĩ Phương Văn Thánh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Trùng Khánh là một tấm gương sáng về học tập và làm theo lời Bác, hết lòng vì người bệnh, được đồng nghiệp và nhân dân quý trọng.
Bé trai khôi ngô 3 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi vì không có hậu môn ở Đồng Nai đã tăng ký, hay vui đùa cùng các điều dưỡng. Một nữ Việt kiều muốn xin cháu làm con nuôi.
Cho rằng sinh con không có hậu môn là điều kiêng kị nên cha mẹ bé Cường đã để lại bệnh viện. Sau khi chăm sóc, hiện bệnh nhi đã hồi phục, da hồng hào, ăn ngủ tốt.