Trẻ nhỏ nhăn nhó đội mưa cùng cha mẹ đổ ra bến xe về quê nghỉ Tết Dương lịch
GiadinhNet - Do thời tiết Hà Nội lạnh buốt và mưa phùn vào cuối giờ chiều nên trẻ nhỏ cùng phụ huynh phải vội vã đội mưa có mặt tại các bến xe về quê nghỉ lễ.
Theo kế hoạch, dịp Tết Dương lịch năm nay người dân được nghỉ 4 ngày nên từ chiều ngày 28/12, rất nhiều người dân đã có mặt tại các bến xe để về quê, đi du lịch. Đặc biệt, do thời tiết Hà Nội diễn biến xấu mưa rét nên đã khiến không ít người cảm thấy khó chịu.
Ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình và Xã hội lúc 16h30 ngày 28/12 tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về để kịp bắt chuyến xe cuối cùng quê các miền quê. Trong khi đó, tại bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng người dân cũng đã kéo đến từ lúc 16h.
Trao đổi với phóng viên, chị Lê Thanh (Nghệ An) cho biết: "Nghỉ tận 4 ngày nên cả gia đình tôi đã lên kế hoạch về quê nghỉ lễ. Dù biết thời tiết khá lạnh và mưa phùn nhưng do đã đặt vé trước nên cả gia đình cũng không quản mưa rét để kịp giờ xe chạy".
"Nhìn trẻ nhỏ phải chịu mưa rét để cùng cha mẹ có mặt tại bến xe thấy thương vô cùng nhưng cũng đành phải chịu", một nữ hành khách nói.
Hình ảnh cha mẹ bế trẻ nhỏ trên tay thường thấy tại các bến xe dịp này. Tuy nhiên, do thời tiết Hà Nội mưa và rét nên ai cũng thấy thương.
Ông bố đang gọi điện cho mẹ cậu con trai để chỉ đường vị trí mình đứng.
Mộc Trà