Tri ân độc giả

| Xã hội

GiadinhNet- Vậy là một năm đã qua với ngồn ngộn những thông tin, những sự kiện buồn - vui mà độc giả đã cùng sẻ chia, đồng hành cùng Gia đình & Xã hội.

Một ngày trung tuần tháng 3/2010, Gia đình & Xã hội khởi đăng loạt bài giải cứu bé Hồng Anh - một bé gái mới 4 tuổi đầu đã phải chịu những trận đòn roi vô cớ từ người bố hờ tàn bạo.
 
Chỉ ít phút sau khi bài báo được đăng tải, hàng trăm comment, hàng chục cuộc điện thoại của người dân đã gọi về toà soạn, chỉ với một câu duy nhất: Cảm ơn Báo và đề nghị Báo hãy tiếp tục phanh phui làm rõ sự việc. Sự tiếp lửa của độc giả đã khiến phóng viên thêm hưng phấn lao vào cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, bảo vệ cho cháu bé thân cô, thế yếu. 
 
Những ngày tháng Mười Hà Nội ngập tràn trong sắc cờ hoa của 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, phóng viên Gia đình & Xã hội lại hối hả lên đường, ngoài ghi nhận không khí ở nội đô các phóng viên còn lao về những thôn bản hẻo lánh mới sáp nhập về Hà Nội, kịp thời đưa những tin tức nóng hổi nhất đến với đồng bào cả nước.
 
Vào những ngày cuối năm âm lịch này, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong niềm tin và hy vọng của người dân về sự đổi thay, vươn mình lớn mạnh của đất nước. Ngay lập tức, khắp từ Bắc vào Nam, từ miền núi về đồng bằng, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có mặt để ghi nhận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp dân chúng lên mặt báo. Hơn lúc nào hết, đội ngũ những người làm báo Gia đình & Xã hội nhận thức được trách nhiệm lớn lao của mình - trở thành cầu nối giữa Dân và Đảng, giữa Đảng và Dân.
 
Cũng trong những ngày rét mướt cuối năm, lãnh đạo cùng nhiều cán bộ, phóng viên của Báo đã không quản ngại xa xôi, mang những món quà tình nghĩa đến với đồng bào Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Hoà Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội... Nếu tính cả năm thì trải khắp chiều dài đất nước, nơi đâu cũng có những hoạt động từ thiện thấm đượm nghĩa tình của Báo. Gương mặt hớn hở, mừng vui của những em bé, giọt nước mắt cảm động của người già khi nhận những món quà Tết mà đại diện Báo trao tặng - hình ảnh đó đã xua tan đi mệt nhọc, cán bộ, phóng viên của Báo lại hăm hở muốn làm được nhiều, thật nhiều việc ý nghĩa hơn nữa.
 
Với nhiệm vụ mà ngành giao phó, năm qua cũng là năm đầy ắp sự kiện, phóng viên ngoài việc phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước của Ngành về công tác Dân số - Y tế còn lăn lộn bám địa bàn, không khác nào các cộng tác viên dân số, đưa thông tin một cách nhanh nhất, "nóng" nhất đến người đọc.
 
Còn nhiều, rất nhiều những sự kiện mà với vài dòng ngắn ngủi không thể kể hết. Để có được những thông tin mang hơi thở của cuộc sống, bên cạnh sự cố gắng của tập thể Báo Gia đình & Xã hội, điều không thể không nói đến đó là sự đóng góp công sức vô cùng to lớn của những độc giả yêu mến tờ Báo. Chính độc giả là những người làm nên thành công cho tờ báo Gia đình & Xã hội của chúng ta.
 
Xin tri ân và hẹn gặp lại quý độc giả ở số 18, số đầu tiên của năm mới Tân Mão. Chúc quý vị một năm mới Sức khoẻ, An khang và Thịnh vượng!
 
GĐ&XH
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.