Triết lý sống của gia đình ngư phủ bất chấp “lời nguyền”, 4 đời dựng lều ven sông cứu người đuối nước
GiadinhNet - Những năm qua, gia đình ông Phạm Tý (SN 1960, thôn Đông An, xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) luôn được người dân trong vùng dành cho sự cảm phục đặc biệt. Cho đến nay, ông và người thân đã cứu không bao nhiêu mạng người thoát khỏi lưỡi hái của thủy thần.
![]() |
|
Gia đình "người hùng" Phạm Tý. |
Mới đây nhất, ông An và con gái Phạm Thị Kim Liệu (SN 1987) đã dũng cảm gieo mình xuống dòng nước xiết cứu sống 7 em học sinh tiểu học khỏi đuối nước. Sự việc xảy ra vào một ngày cuối tháng 3. Sau khi lao động tại trường xong, 7 học sinh lớp 5 (gồm 6 nữ, 1 nam) trường Tiểu học và THCS Quế Phước, phân hiệu Đông An rủ nhau xuống tắm tại bến sông Bà Thê – thác Cổ Cò (thuộc sông Thu Bồn). Ban đầu, chỉ có 4 em xuống tắm, các em còn lại chơi trên bờ. Sau một hồi “ngụp lặn” dưới dòng nước mát, 4 em chìm dần rồi biến mất hẳn. Thấy bạn gặp nạn, 3 học sinh trên bờ lập tức tri hô và nhảy xuống sông ứng cứu. Tuy nhiên, phần vì không biết bơi, phần vì dòng sông lại sâu và chảy siết nên cả 7 em đều bị nước cuốn đi.
May mắn ngay lúc đó, hai cha con ông Phạm Tý đang đi cắt cỏ trên bến nghe tiếng trẻ con la thất thanh nên vội chèo ghe đến. Chẳng một phút suy nghĩ, ông nhảy tòm xuống sông và bơi ra khu vực các em đang chới với. Sau đó, cố hết sức lực, ông gồng mình cõng từng em một đưa vào bờ. Chị Phạm Thị Kim Liệu (tên con gái ông Tý – PV) cũng ra tay tương trợ. Là con gái nhưng chị bơi cũng chẳng kém cha. Một mạch, chị đưa 3 em vào bờ an toàn. Khi đưa lần lượt 7 nạn nhân lên bờ an toàn, ông Tý mới biết các em đều đã uống nước “nặng”. Ngay lập tức, cha con ông làm hô hấp nhân tạo tại chỗ, sau đó đưa các em vào bệnh xá. Nhờ được cứu giúp kịp thời, cả 7 em học sinh đều thoát khỏi tay “Hà Bá”. Chẳng kịp thay bộ đồ ướt, ông Tý và cô Liệu đến từng nhà nạn nhân báo tình hình cho cha mẹ các em khỏi lo lắng. Ông Tý kể: “Khi tôi tới nơi đã thấy các cháu “dính” với nhau thành một đùm, mặt mũi tím rịm. Nếu chậm trễ năm ba phút nữa thì tôi e không cứu kịp”.
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày tai nạn xảy ra nhưng trên gương mặt của em Đoàn Thị Như Ý (11 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đi theo mẹ đến nhà ông Tý cảm tạ, Như Ý rưng rưng kể lại: “Hôm đó, trời nắng nóng quá nên tụi con mới nhảy xuống sông tắm, không ngờ lại bị đuối nước. Lúc đó, con chỉ nhớ mình đang tắm ở chỗ nước cạn nhưng bất ngờ hụt chân rồi chìm dần chẳng biết gì nữa. May nhờ có bác Tý và cô Liệu cứu vớt kịp thời nên con mới có cơ hội sống sót”. Sau hành động dũng cảm cứu người, hai cha con ông Phạm Tý được UBND xã Quế Phước tuyên dương và khen thưởng . Tuy nhiên, việc làm của hai cha con cũng gặp phải không ít những cái lắc đầu, lè lưỡi của nhiều người trong thôn, đặc biệt là cánh ngư phủ.
|
Ông Phạm Quý Viễn (Chủ tịch UBND xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết: “Suốt mấy chục năm qua, nghĩa cử cao đẹp của ông Tý luôn được người dân địa phương ghi nhận và cảm phục. Trước hành động dũng cảm lao mình xuống sông Thu Bồn cứu 7 em học sinh trường TH & THCS Quế Phước của ông Phạm Văn Tý và con gái Phạm Thị Liệu, UBND xã đã tổ chức tuyên dương, đồng thời làm thủ tục trình lên cấp trên đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc của cha con ông”. |
Sự xì xào, bàn tán ấy cũng là có nguyên do. Từ lâu, đoạn sông Bà Thê - Thác Cổ Cò chảy qua địa phận Đông An vẫn nổi tiếng “hung dữ”. Mỗi năm, thủy thần nơi đây vẫn cướp đi vài ba mạng người. Những người làm nghề chài lưới, cả cuộc đời gắn bó với sông nước, vẫn truyền tai nhau một “lời nguyền” bất thành văn rằng: “Nếu ai dám cướp người từ tay Hà Bá thì phải chấp nhận làm người thế mạng”. Ám ảnh bởi “lời nguyền” này, không ít ngư dân đã chùn bước, e dè khi bắt gặp người gặp nạn. Lúc ấy, họ sẽ bỏ đi hoặc đợi nạn nhân chết rồi mới vớt xác. Ấy vậy mà, cha con ông Phạm Tý lại làm điều hoàn toàn ngược lại.
Gia cảnh ông Tý không lấy gì làm khá giả. Căn nhà đã xiêu vẹo, mối mọt “nhấm” gần hết nửa. Tuy mới ngoài 50, ông nom già hơn nhiều so với tuổi thực. Chúng tôi đến thăm khi ông vừa đi làm về. Quệt vội giọt mồ hôi, ông vừa vác bao đậu phộng chất vào sân vừa cười chất phác: “Làm nông mà chú, răng mà trẻ cho được”.
Cuộc sống mưu sinh vất vả. Mỗi ngày từ tờ mờ sáng, ông Tý và vợ phải bơi ghe vượt sang bờ bên kia để nhổ đậu chở về nhà. Thỉnh thoảng, vợ chồng ông còn thả mẻ lưới để kiếm con tôm, con cá cho bữa ăn gia đình. Có lẽ vì vậy, ông Tý thường hay chứng kiến những việc bất thường xảy ra trên sông. Ông Tý kể: “Mùa nào thức nấy, mùa đậu hay mùa rau, tôi đều làm cả. Mỗi ngày, tôi và vợ ra bến ni cả trăm bận. Thà mình không biết thì thôi chớ thấy người gặp nạn sao không cứu được.” Có lẽ vì tâm niệm như vậy, ông quyết bỏ ngoài tai “lời nguyền Hà Bá” và những lời dị nghị của nhiều người. Mấy năm qua, ông đã cứu rất nhiều người khỏi “lưỡi hái của tử thần”. Ông Tý trải lòng: “Ngày còn sống, cả ông nội và ba tôi đều giúp người gặp nạn trên sông nước. Tôi cũng muốn sống như cha ông. Vả lại, mình đi qua gần hết cuộc đời rồi. Nếu lỡ có phải đổi mạng để con trẻ được sống thì tôi cũng đồng ý. Tụi nhỏ đâu có tội tình gì”. Chị Liệu (con gái ông Tý) năm nay chưa đầy 30 tuổi. Chị cũng mới lập gia đình và có con nhỏ. Làm nghề chài lưới, chị từng nghe nhiều về cái gọi là “lời nguyền Hà Bá”. Thế nhưng, theo chân cha, chị cũng chẳng ngại “trêu ngươi” các thế lực siêu nhiên. Chị tâm tình: “Từ nhỏ, tôi đã được ba dạy dỗ, lại thường thấy ba “vớt” người đuối nước trên sông nên tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện “đổi mạng” cứu người gì cả. Sống phải giữ lấy cái đức cho con cái”.
Chia sẻ với người viết, ông Tý kể lại một kỉ niệm đến giờ còn chưa phai nhạt. Trong một lần đi tuốt lúa về, ông thấy ông cô bé bị dòng nước Thu Bồn cuốn trôi. Ông lập tức chèo ghe đến nơi để vớt em. Khi lên đến bờ, cô bé đã trong tình trạng ngừng thở, “chết lâm sàng”. Nhưng nhờ được ông hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu kịp thời, cô bé đã qua cơn nguy kịch. Cô bé đó là Hồ Thị Ngọc (SN 1982, trú cùng Đông An). Hiện nay, chị Ngọc đã có gia đình hạnh phúc.
Nhớ ơn ông, không riêng gì Ngọc mà rất nhiều người được ông Tý cứu giúp thỉnh thoảng vẫn mang cân trà, gói bánh đến thăm hỏi và dúi vào tay ông năm ba chục. Tuy nhiên, ông Tý đều gạt đi. Mặc dù, mái nhà của ông đã thủng lỗ chỗ, nhìn lên thấy cả ánh nắng mặt trời, chiếc tivi hỏng cả tháng nay vẫn chưa có tiền để sửa nhưng ông khăng khăng: “Mình nghèo thật nhưng bà con trong thôn cũng có khá hơn đâu. Mình không giúp họ thì thôi chớ lấy làm gì…”.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người trẻ khổ bao nhiêu, già giàu bấy nhiêu
Đời sống - 20 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt lại càng trưởng thành càng dễ phát tài, hậu vận sung túc nhờ biết tích lũy năng lượng và kinh nghiệm theo thời gian.
Giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ bị khởi tố vì trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế
Pháp luật - 21 phút trướcGĐXH - Trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế, Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố để điều tra về hành vi “trốn thuế”.
Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?
Thời sự - 23 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới từ 1/6, hàng triệu lái xe cần biết
Đời sống - 24 phút trướcGĐXH - Từ ngày 1/6, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy… được rút ngắn theo quy định của Thông tư 24/2026/TT-BXD.
Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'
Thời sự - 26 phút trướcGĐXH - Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần trong vài ngày tới; Ngân hàng vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội...
5 nhà khoa học Việt Nam lọt top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026
Giáo dục - 56 phút trướcViệt Nam có 5 nhà khoa học được tạp chí Asian Scientist (Singapore) vinh danh trong Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khu vực và quốc tế.
Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.
Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.
Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'
Đời sốngGĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.
-48f01.jpg)