Triệu Sơn - Thanh Hóa: Án mạng kinh hoàng lúc rạng sáng
GiadinhNet - Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2/8/2012, tại thôn 10, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn đã xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.
![]() |
|
Nhiều người dân địa phương hết sức căm phẫn với hành động
tàn ác của Đức. |
Sáng 3/8, chúng tôi có mặt tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, chứng kiến một không khí thương tâm bao trùm lên ngôi nhà của gia đình nạn nhân Giang. Trong câu chuyện với chúng tôi, người dân trên địa bàn đã tỏ ra hết sức bất bình trước hành động dã man, mất hết nhân tính của hung thủ và đòi hỏi pháp luật phải trừng trị đích đáng.
Theo người thân của nạn nhân kể lại, chị Lê Thị Giang và anh Hoàng Văn Chung (SN 1980), lấy nhau được gần 5 năm, hai người đã có với nhau một cô con gái 3 tuổi, hiện chị Giang đang mang thai tháng thứ 5. Chồng chị Giang làm nghề lái xe, chị ở nhà buôn bán hàng tạp hóa. Như thường lệ, sáng ngày 2/8, chị Giang dậy nấu ăn và tiễn chồng đi làm, còn bà Lê Thị Xuyến (mẹ của chị Giang) thì đi chợ mua đồ. Sau khi bà Xuyến đi chợ về thì phát hiện chị Giang đang nằm thoi thóp trên vũng máu, khắp cơ thể bị chém nhiều nhát, máu me bê bết. Thấy mẹ, chị Giang muốn nói điều gì đó nhưng không thể phát ra thành lời.
Thấy con gái đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, bà Xuyến vội hô hoán mọi người đưa chị Giang đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn. Đến khoảng gần 9h cùng ngày, tình hình sức khỏe của chị Giang chuyển biến xấu đi, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn đã cho chuyển chị Giang xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị. Nhưng vì vết thương quá nặng, chị Giang đã tử vong vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Đến 14 giờ chiều, thi thể chị Giang được người nhà đưa về quê để an táng.
Theo Công an xã Tân Ninh, qua khám nghiệm ban đầu, chị Giang bị chém tới 27 nhát vào đầu, mặt, tay, chân… Do bị mất máu quá nhiều nên chị Giang không thể qua khỏi.
Ông Lê Bật Hoàn (hàng xóm) cho biết: “Từ lúc sáng sớm, tôi có nghe thấy to tiếng bên nhà chị Giang, tưởng hai vợ chồng Giang cãi nhau nên tôi cũng không sang. Đến khi thấy bà Xuyến hốt hoảng kêu cứu, chúng tôi chạy sang mới biết chuyện chị Giang bị chém. Lâu nay vợ chồng chị Giang sống rất hòa đồng, cả xóm ai cũng quý. Thế mà hôm nay, không ai ngờ lại có thể xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Hai vợ chồng chị Giang đã có một bé gái là cháu Hoàng Thùy Dương (3 tuổi) và đang chuẩn bị chào đón thêm một bé nữa, nhưng chưa kịp cất tiếng khóc chào đời thì bé đã đi theo mẹ, tội nghiệp gia đình chị ấy lắm”.
Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập bằng chứng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 6 giờ sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã nhanh chóng xác định và bắt được hung thủ gây án. Đó là đối tượng Trần Quang Đức (SN 1995, hàng xóm của nạn nhân), hiện đang học lớp 11 Trường THPT Triệu Sơn 2.
![]() |
|
Trần Quang Đức tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh
Thanh Hóa. |
Tại cơ quan Công an, Đức đã khai nhận, do ham lô đề và nợ tiền của một số người quanh trường và trong xóm, với số tiền khoảng 300.000 đồng nên sáng 2/8, sau khi đẩy xe hàng ra chợ cho mẹ, lúc quay trở về, Đức đã trèo tường lẻn vào nhà chị Giang để trộm cắp tài sản. Khi Đức đột nhập vào nhà thì bị chị Giang phát hiện và tri hô. Thấy vậy, để che giấu hành vi trộm cắp của mình, Đức đã lấy luôn con dao chị Giang đang làm thịt gà chém liên tiếp vào người chị, khiến chị gục tại chỗ.
Sau khi chém chị Giang xong, Đức trèo qua tường rào rồi ra chợ ngồi bán hàng với mẹ như không có chuyện gì xảy ra. Khi bị bắt, Đức hết sức lỳ lợm, còn gia đình và những người xung quanh thì hết sức bàng hoàng, họ không ngờ một học sinh lớp 11 như Đức lại gây ra một vụ án mạng dã man, kinh hoàng đến vậy.
Một người họ hàng nhà Đức cho biết, mấy hôm nay căn nhà của Đức luôn đóng kín cổng, do bố mẹ Đức đau buồn, xấu hổ với bà con, làng xóm vì đứa con sát nhân của mình.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa Trần Quang Đức ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

