Trời lạnh sớm, người Hà Nội đua nhau sắm áo rét
Trời lạnh, sức mua tăng khiến thị trường quần áo mùa đông "vã mồ hôi," lượng hàng bán tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.
Mặc dù đã khởi động từ cách đây gần một tháng nhưng chỉ đến khi không khí lạnh tràn về và tăng cường như vài ngày nay, thị trường quần áo rét mới dần vào guồng. Phần lớn các mặt hàng này đã tăng giá từ 10-15% so với năm ngoái.
![]() |
Theo nhiều chủ cửa hàng quần áo, đồ len và áo khoác mỏng đang là mặt hàng được ưa chuộng nhất những ngày này. Nếu như năm ngoái, chỉ cần hơn 300.000 đồng là khách hàng có thể mua được chiếc áo tương đối đẹp thì năm nay, phải từ 350.000 đồng trở lên khách hàng mới có thể sở hữu được một chiếc áo ưng ý.
Chị Hòa - Chủ cửa hàng ở phố Hàng Đào (Hoàn Kiếm) - cho biết, bán chạy nhất thời gian này là những chiếc áo len mỏng và áo vest của nữ, giá từ 300.000 - 500.000 đồng/chiếc tùy kiểu dáng và chất liệu. Áo khoác có mũ mùa thu giá từ 350.000 đến hơn 400.000 đồng/chiếc cũng được nhiều khách hàng lựa chọn.
Trong khi đó, một số mặt hàng khác cũng có giá dao động 300.000 - 400.000 đồng như áo len nữ dài tay, áo thun nam, áo khoác hai lớp cũng hút khách không kém.
Chị Hòa vui vẻ tiết lộ, 3 hôm rét vừa rồi, cửa hàng của chị có ngày tiêu thụ được hơn 30 chiếc, gấp 3, 4 lần so với những ngày "dở dang", sáng lạnh chiều nóng như cách đây vài hôm.
“Thông thường, khoảng nửa cuối tháng 11, thời tiết mới lạnh kéo dài, ai ngờ, năm nay mới cuối tháng 10 đã gió mùa Đông Bắc thế này. Nhìn người ta mua bán rầm rập mà 'xót', vì nhà mình chẳng nhiều mẫu mã” - chị Hà tiếc nuối.
Không chỉ tưng bừng trong những shop thời trang, không khí mua sắm đồ mùa đồng đã tràn ra cả những “siêu thị vỉa hè.” Dọc những tuyến phố từ lâu đã trở thành "thiên đường mua sắm" của giới sinh viên, công nhân như Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Khánh Toàn, Chùa Bộc,… quần áo rét đổ đống đang là thứ hàng được săn đón nhiều nhất.
Vã mồ hôi trong đám đông trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Hoài Thu - Sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải - cho hay với 300.000 nghìn đồng, ở trên phố thì chưa chắc mua được chiếc áo ưng ý nhưng ở đây, Thu thoải mái chọn được tới 2 chiếc.
“Trời lạnh bất ngờ, quần áo rét lại để cả ở quê nên mấy đứa phải vội vàng đi sắm quần áo mới. Giá ở đây phải chăng, mà chịu khó tìm vẫn được khối hàng đẹp”, Thu cười tươi.
Một chủ sạp trên phố này tiết lộ, những mẫu quần áo dọc con phố mua sắm của giới sinh viên này chủ yếu là các hàng thùng (đồ cũ) từ Trung Quốc hoặc hàng tồn của các cơ sở may mặc nên giá một trời một vực so với giá ở trong cửa hàng.
