Trời rét, vé vẫn... “nóng”

GiadinhNet - Người hâm mộ Việt Nam yêu bóng đá cuồng nhiệt. Nhưng theo tìm hiểu thì đa phần những người đến xếp hàng từ nửa đêm không có nhu cầu thực sự... xem bóng đá.

Khổ vì "cò"

Đêm 15/12, trời Hà Nội đột ngột trở lạnh với những cơn mưa tái tê thấu vào tận thịt da. Nhưng ngay từ nửa đêm, hàng đoàn người đã lục tục kéo ra sân Mỹ Đình, khu vực được bố trí xếp hàng mua vé vào buổi sáng và căng bạt, trải chiếu ngồi chờ mua vé.

Nhiều người trong số họ là "chân gỗ" được "cò" vé trả tiền thuê để xếp hàng và sau đó mua lại vé (do quy định mỗi người chỉ được mua 2 vé). Một phần không nhỏ khác là các bạn sinh viên "nhạy bén thời cuộc". Họ hiểu rằng trong cơn sốt vé này, chỉ cần chen được lên đầu và mua được vé thì dù có vất vả một chút, chịu khổ một chút không sao. D.H (sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) cho biết: "Em chờ từ 2h sáng, gần 9h30 mới đến lượt mua một cặp vé khán đài C. Ra bán ngay cho "cò" được 1,2 triệu đồng, lời 1 triệu đồng. Khoản tiền vừa đủ chi dùng trong tháng tới mà không phải chờ bố mẹ gửi nữa".
 
Biển người xếp hàng hỗn loạn (ảnh chụp sáng 16/12). Ảnh: Minh Hoàng

Trong hàng nghìn người chen lấn chật kín quảng trường Mỹ Đình cả ngày hôm qua, không thể đong đếm chính xác số lượng bao nhiêu "đối tượng" là "cò", "chân gỗ" hay sinh viên kiếm vé bán lại. Có thể nói, chính tác động và những chiêu của giới "cò" vé là tác nhân đẩy cơn sốt lên đến đỉnh điểm. Cảnh hỗn loạn, chen chúc, thậm chí trèo cả qua hàng rào vì sốt ruột cũng từ đây mà ra. Nó vô tình đã làm khổ những người hâm mộ thực sự muốn tìm cho mình cặp vé vào sân Mỹ Đình. Họ, hoặc không thể "đọ" lại với lực lượng gom vé hùng hậu của dân phe, hoặc phải chịu nỗi khổ không đáng có mới hy vọng kiếm nổi món hàng mà trong thời điểm này "có tiền chưa chắc mua nổi".

Những bức xúc

Phải chờ hơn 6 giờ đồng hồ, anh Hải Thành (Từ Liêm, Hà Nội) mới đến lượt mua vé. Nhưng khi vào đại lý, thì "tôi được dúi một cặp vé khán đài D, vị trí ngay sau cầu môn. Hỏi ngược lại người bán thì họ bảo có sao mua vậy, không lấy thì thôi. Nhiều người có tiền muốn mua vé khán đài A, B đi coi cũng phải chịu như tôi. Nhưng tình cảnh ấy, thì không thể không đặt câu hỏi về tính minh bạch của BTC trong khâu phân phối", anh Thành bức xúc.
 
Ảnh: Minh Hoàng

Phản ánh này, theo ghi nhận của các phóng viên tại Mỹ Đình là có thật. Phần lớn người hâm mộ khi vào đại lý hỏi mua vé khán đài A, B nhưng chỉ được nhận vé khán đài C, D. Số ít người may mắn lấy được vé khán đài A thì chỉ là loại mệnh giá 200.000 đồng, nhưng lại là vị trí góc khó quan sát. Đó là lý do khiến những CĐV mệt mỏi chờ đợi cảm thấy bức xúc. Nhiều người to tiếng với đại lý, tạo ra cảnh tượng rất không đẹp. Thậm chí có người còn nói thẳng: "Nhờ các anh chị phóng viên lên tiếng hộ xem, có phải BTC muốn giữ vé đẹp tuồn ra cho phe vé bán kiếm lời không?".
 
Trong biển người xếp hàng chờ đến lượt ấy, thi thoảng lại có một vài người nhảy chen ngang, bất chấp sự phản ứng của những người đến trước. Nhưng trước cảnh tượng nêu trên, lực lượng an ninh lại không có sự can thiệp triệt để. Chưa hết, có người vì chen lấn, xô đẩy mà bị kẻ gian trộm mất tài sản. Cô Thanh Thủy - một cán bộ về hưu hâm mộ bóng đá nức nở: "Cô phải bỏ xếp hàng chạy ra nhờ các anh công an tìm giúp. Cái ví vừa lĩnh lương hưu tháng này hơn 2 triệu đồng, dù đã cẩn thận để trong túi áo khoác kéo khóa, mà vẫn bị nó rạch lấy mất".

Những chuyện xảy ra tại Mỹ Đình hôm qua không hề mới, nếu không muốn nói là đã lặp đi, lặp lại từ nhiều trận đấu sốt vé trong quá khứ. Nhưng đáng tiếc, chúng ta vẫn để nó xảy ra. Phía sau cơn sốt vé, như một sự biểu hiện cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của CĐV, thì sự bát nháo, lộn xộn xung quanh tấm giấy thông hành vào sân Mỹ Đình, hẳn cũng ít nhiều làm hỏng ý nghĩa thiêng liêng của việc cổ vũ đội tuyển bảo vệ màu cờ, sắc áo.
 
Giá vé leo thang từng giờ
 
Ngay bên quầy vé ngày hôm qua, một cặp vé mệnh giá thấp nhất (giá gốc 100.000 đồng) đã được phe vé "hét" 1,5 triệu đồng. Với những mệnh giá vé đẹp hơn, vị trí quan sát thuận lợi thì giá "thỏa thuận" leo thang từng giờ. Một cặp vé khán đài B, buổi sáng qua có giá 2,5 - 3 triệu đồng, thì trong buổi chiều, 3,5 triệu đồng là "giá chốt hạ và trao tay ngay".
 
Với những vé VIP như cửa 5, khán đài A, dân phe chủ yếu mời chào "thượng đế" đi xe hơi và dĩ nhiên, giá cũng không hề dễ chịu, 5 - 6 triệu đồng /cặp tùy khách.
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.