Trộm cắp tài sản
Nhiều xe ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính trộm cắp tài sản
Pháp luậtGiadinhNet – Phát hiện xe ô tô đậu bên đường không ai trông coi, Nguyễn Văn Dũng dùng đá đập vỡ kính xe rồi trộm cắp tài sản. Chưa hết, Dũng còn đột nhập vào nhà dân trộm tài sản nhưng bị phát hiện.
Nữ quái đầu độc cướp tài sản của xe ôm
Pháp luậtGiadinhNet - Ngày 3/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lan (SN 1971, trú tại Việt Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Thu (SN 1964, trú tại Thường Tín, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi đầu độc, cướp tài sản đối với ông Đặng Văn Đ (trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) hành nghề xe ôm ở bến xe Mỹ Đình.
Truy tố "cha tuổi teen ném con xuống ao nước"
Pháp luậtViện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Trọng (17 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người và trộm cắp tài sản.
Gã trai si tình độc ác gây án trong cơn cuồng ghen
Pháp luậtDung nhan “sáng sủa”, song chẳng hiểu sao Ngần vẫn hết lần này đến lần khác trộm đồ của người lạ.
Ôsin trả vàng lấy trộm, 'cấm' chủ báo công an
Pháp luậtNghe điện thoại của ông chủ sau khi bỏ trốn vì trộm vàng, Yến đồng ý trả tài sản nhưng yêu cầu anh này phải đưa lại chứng minh thư cho mình và "không được báo công an".
Hào Anh khẳng định không bị tâm thần
Pháp luậtKhi làm việc với cơ quan tố tụng, Hào Anh cho rằng sức khỏe của cậu ta là bình thường, không có biểu hiện tâm thần. Ngoài ra, bị can 19 tuổi đã từ chối luật sư bào chữa.
Người giúp việc trộm hơn 200 triệu của chủ
Pháp luậtNgày 13/8, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ Bùi Thị Loan (46 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Nữ osin vượt rào trốn công an vì trộm đồng hồ Rolex
Pháp luậtTrước khi xin vào làm cho nhà chủ, bà Bàn thay đổi tên họ để che giấu nhân thân. Chờ họ sơ hở, người phụ nữ trung tuổi đánh cắp tiền vàng, đồng hồ thương hiệu...
Người đàn bà không khóc khi chồng bị đề nghị án tử
Pháp luậtKhi nghe chồng bị đề nghị mức án tử hình, người đàn bà ấy đã không khóc. Cái kết ấy chị đã biết từ những lần chồng liên tiếp vào tù, ra trại...
Chú rể bị bắt ngay trong đám cưới, cô dâu khóc sướt mướt
Pháp luậtĐối tượng phạm tội trộm cắp tài sản và đã bị cơ quan Công an truy bắt, tới nay, khi người này đang làm lễ cưới thì cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.
Hào Anh đối mặt với mức án 3 năm tù
Pháp luậtChiếc máy tính trộm được, Hào Anh không bán mà mang ra tiệm cài đặt lại phần mềm để sử dụng. Theo nhà chức trách, thanh niên này đối mặt với mức án cao nhất là 3 năm tù.
Nhiều nữ 'siêu trộm' cười tươi khi ra tòa
Pháp luậtHàng chục bị cáo trong băng "siêu trộm" thường xuyên bị cảnh sát nhắc nhở vì gây mất trật tự. Khi vào phòng xử án và ra xe tù, nhóm này luôn cười tươi.
Xung quanh vụ Hào Anh bị bắt: 10 triệu đồng xô đổ nhân cách một con người
Pháp luậtGiadinhNet - Chúng ta đã trao vào tay cậu bé quá nhiều tiền ư? Và cậu bé chỉ còn một việc là hưởng thụ. Một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi lúc ấy đã có vài trăm triệu đồng và tiêu tiền không tiếc tay, đến lúc hết tiền sẽ làm gì? Đó là cái lẽ tất nhiên dẫn tới việc Hào Anh phạm tội. Bộ máy tính có giá 10 triệu đồng, chẳng là gì so với số tiền hơn 800 triệu đồng cậu từng có. Nhưng hơn hết, đó là cái giá xô đổ nhân cách một con người.
Hào Anh bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản
Pháp luậtSáng ngày 6/7, theo nguồn tin riêng của PV, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau đang phối hợp với công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) điều tra làm rõ hành vi trộm cắp đối với Nguyễn Hoàng Anh (còn có tên là Hào Anh) - cậu bé từng bị hành hạ như thời trung cổ.
Du khách mất tài sản vì “chiêu độc” kẻ gian
Pháp luậtGiadinhNet - Sau khi du khách gửi chìa khóa ở lễ tân khách sạn, đối tượng trộm cắp vờ là bạn của họ rồi lấy chìa khóa lên phòng ăn cắp tài sản. Đây là thủ đoạn mới gây hoang mang cho nhiều du khách khi lưu trú tại Đà Nẵng.
Vợ tắt thở sau những cú tát liên tiếp của chồng
Pháp luậtBị chồng tra khảo chuyện bỏ nhà đi với người khác và dính những cú tát liên tiếp, chị Mai Yên đã ngưng thở.
Tâm sự của người cha về đứa con thành “siêu trộm” từ tuổi 15
Pháp luậtGiadinhNet - Biết con trai lại bị khởi tố, bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản, ông Nguyễn Văn Trúc (SN 1948, trú tại thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) không khỏi đau đớn khi nghĩ về đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Bất lực trước tội lỗi của con, người cha đành giải thích rằng con mình trở thành “siêu trộm” là do “ma xui, quỷ khiến”.