Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con

| Giải trí

GĐXH - Trung Ruồi trong "Cha tôi, người ở lại" đã khiến khán giả đã vừa buồn cười vừa thương. Bởi vì, vai diễn của anh trong phim này là bác của nam chính (Nguyên - Trần Vũ), trong khi đời thực 2 người bằng tuổi nhau.

"Ông bố" bỏ rơi con trong "Cha tôi, người ở lại" có cuộc sống ngoài đời viên mãn bên vợ đẹp kém 13 tuổi 'Ông bố' bỏ rơi con trong 'Cha tôi, người ở lại' có cuộc sống ngoài đời viên mãn bên vợ đẹp kém 13 tuổi

GĐXH - Minh Tiệp trong phim "Cha tôi, người ở lại" đóng vai bố Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa). Nếu như trên phim, anh là ông bố vô trách nhiệm với con lúc nhỏ thì ngoài đời Minh Tiệp lại rất khác.

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 2.

Trong "Cha tôi, người ở lại", diễn viên Trung Ruồi đảm nhận nhân vật Chiến - một người bác. Nam diễn viên dí dỏm chia sẻ: "Mình và Trần Nghĩa bằng tuổi, đều sinh năm con gà. Ấy thế mà trong phim Cha tôi, người ở lại, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã cho mình đóng hẳn vai bác, tầm tuổi bố của Nghĩa, còn Nghĩa thì đóng vai một cậu học sinh cấp ba". Dù có "nghịch lý" tuổi tác như vậy nhưng Trung Ruồi vẫn diễn đạt và làm tròn vai diễn của mình.

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 3.

Trước khi tham gia phim "Cha tôi, người ở lại", Trung Ruồi bắt đầu tham gia Táo Quân từ 2017 và đây đã là năm thứ 9 anh được góp mặt trong chương trình truyền hình được nhiều khán giả quan tâm. Trước đó, ở Táo Quân 2022, Trung Ruồi đã được tin tưởng giao hai vai diễn "nặng ký" Nam Tào thay cho Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 4.

Trung Ruồi không phải là gương mặt quá xa lạ đối với khán giả khi góp mặt khá thường xuyên trong các sản phẩm trên YouTube, truyền hình. Anh từng tốt nghiệp khoa kịch hát dân tộc (chuyên ngành diễn viên chèo) và gây ấn tượng nhờ khuôn mặt hài hước, lối diễn mộc mạc, chân quê.

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 5.

Năm 2021, trong "11 tháng 5 ngày", diễn viên Trung Ruồi vào vai Long 'đần', chàng trai ngờ nghệch nhưng rất chân thành, quan tâm luôn yêu thương Thục Anh (Lương Thanh) vô điều kiện, thậm chí còn sẵn sàng nhận nuôi đứa con trong bụng của cô nàng với người đàn ông khác. Trước Long Đần, Trung Ruồi đã quen mặt với khán giả qua chương trình "Táo quân". Anh được xem là lứa Táo kế cận của dàn Táo gạo cội như: NSND Công Lý, NSƯT Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung.

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 6.

Có một sự nghiệp vững vàng ở tuổi 30, Trung Ruồi chắc hẳn phải có một hậu phương vững chắc. Điều đó được chứng minh bằng cuộc sống hôn nhân của chàng diễn viên này. Anh kết hôn cùng vợ là diễn viên múa Ngọc Hà năm 2019.

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 7.

Sau gần 5 năm về chung nhà, cuộc sống của Trung Ruồi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, anh được vợ tâm lý và luôn động viên để vượt qua những khó khăn trong nghề. Nói về chuyện tình cảm của một diễn viên hài và một diễn viên múa, Ngọc Hà tâm sự với Dân trí: "Chúng tôi có 3 năm yêu đương, hẹn hò trước khi cưới. Và có lẽ không có cặp đôi nào cãi nhau nhiều như chúng tôi đâu. Khi đó chúng tôi chưa hiểu rõ về nhau, ai cũng cá tính mạnh nên chỉ nói chuyện với nhau được vài câu là đã cãi nhau rồi, lần nào cãi nhau cũng "long trời lở đất". Cứ mỗi lần cãi nhau, lớn tiếng là tôi sẽ không muốn nói chuyện nữa. Nhưng Trung thì không thích sự im lặng đó nên anh ấy sẽ cố gọi cho bằng được, nên tôi thường tắt máy để cho cả 2 bình tĩnh lại, tránh nói những lời làm tổn thương nhau".

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 8.

Vợ Trung Ruồi cũng chia sẻ khi yêu cãi vã nhiều là vậy nhưng khi kết hôn cuộc sống của họ trở nên bình yên và hạnh phúc. Cô cũng tâm sự chồng là người hết lòng vì vợ con.

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 9.

Về Ngọc Hà, cô cũng tháo vát trong việc xây dựng tổ ấm cùng chồng. Người đẹp đảm đương hai công việc cùng lúc, ngoài là diễn viên múa cô còn là chủ một cửa hàng nail. Sau 2 năm kết hôn, Trung Ruồi và vợ Ngọc Hà đã chào đón đứa con đầu tiên của họ là một bé gái bụ bẫm đáng yêu.

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 10.

Nhờ sự nỗ lực của 2 vợ chồng mà hiện tại cặp đôi đã mua được nhà, xe sang và có cuộc sống thoải mái về kinh tế.

Trung Ruồi - ông bác nam chính trong 'Cha tôi, người ở lại' có đời thực viên mãn bên vợ con- Ảnh 11.

Họ thường đưa con đi chơi để bé được biết đây đó. Và khoảng thời gian ấy, chính là lúc cả gia đình càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Quyên "Cha tôi, người ở lại" trên phim bỏ con đi nước ngoài, đời thực làm mẹ đơn thân bình yênQuyên 'Cha tôi, người ở lại' trên phim bỏ con đi nước ngoài, đời thực làm mẹ đơn thân bình yên

GĐXH - Kiều Anh trong "Cha tôi, người ở lại" vào vai Quyên - người phụ nữ bỏ con trốn đi nước ngoài. Vai diễn này có khá nhiều phân cảnh nội tâm và khiến khán giả day dứt.


Đỗ Quyên (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.