Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (Thái Nguyên): Việc “đưa tiền” bị ghi âm
GiadinhNet - "Theo tinh thần hôm trước thì chỗ này là hai mươi triệu cháu gửi chú", "Việc này phải hết sức nghiêm túc nhé. Người nọ, người kia biết nó không hay, rồi chú Tản chú ấy chửi cho không ra gì đâu...".
![]() |
|
Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Đức. Ảnh: CT |
|
Cuộc trò chuyện tay ba
Cuối năm 2007, sau khi gom đủ số tiền cần thiết, anh Vũ Toàn Khoa và anh Thân Đức Trường nguyên là nhân viên kỹ thuật, khoa Công nghệ kỹ thuật máy quản lý đã đến gặp ông Vượng để "nhờ" giúp chuyển ngạch từ kỹ thuật viên sang ngạch giáo viên. Báo GĐ&XH xin trích lược nội dung đoạn ghi âm trao đổi như sau:
- Anh Khoa: "Cháu chào chú! Chú xem trong quá trình có giúp đỡ cho anh em chúng cháu".
- Ông Vượng: "Giờ có thể trong tuần này sát hạch… ngoại ngữ thì sang gặp chị Yến, sẽ viết giấy cho chị Yến. Trong tuần xong 2 cái đó đi. Tuần sau chú Đương về, sát hạch xong là xong thôi".
- Anh Khoa: "Dạ vâng! Chú ơi, theo như tinh thần hôm trước thì chỗ này là 20 triệu, cháu gửi chú".
- Ông Vượng: "Đầu tuần sau làm luôn… bây giờ cứ chuẩn bị hồ sơ, giáo án… xong cái thì lên lớp ngay bình thường. Kết hợp với việc đó chú sẽ lấy kết quả chuyển vào vấn đề sát hạch luôn, chứ như cô Quý, chú Nhỏ vừa rồi còn phải làm lại… trong tuần tranh thủ làm cho xong đi rồi chú sẽ viết một cái giấy xuống. Cả thằng Quân, thằng Minh ô tô nữa, bốn anh em bảo thằng Dương nó giúp cho. Còn việc này là phải hết sức nghiêm túc đấy nha. Người nọ, người kia biết không hay, rồi chú Tản chú ấy chửi cho không ra gì đâu. Phải thống nhất rõ, chỉ có 2 thằng mày biết thế thôi. Một vài người xong việc coi như là lại truyền miệng việc nọ, việc kia. Mai tao sẽ viết giấy cho chị Yến, còn thằng Dương nộp luận văn xong hay chưa về tao viết giấy cho thằng Dương rồi tao điện cho nó, nó về nó lo cho chúng mày cái đề. Nói với nó cố gắng giúp đỡ. Việc nội bộ cố gắng làm sao anh em mày tác động người ta làm cho kể cả cho nó đúng, đủ vào mới có cơ sở để đi báo cáo được. Tất cả những việc ấy là phải xong hết, cố gắng làm sao để xong việc của chúng mày để làm một thể".
- Anh Khoa: "Giờ anh em cháu xin phép, có gì chú tác động giúp anh em cháu...". |
|
Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh những sai phạm trong việc thu chi học phí, quản lý công sản và nhiều những sai phạm khác của lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (Thái Nguyên), chúng tôi đã nhận được một loạt các phản hồi của độc giả.
"GĐ&XH đã cho tôi biết sự thật"
“Tôi là sinh viên trường Cao đẳng CNVĐ. Vừa qua, tôi có đọc 1 bài báo của tác giả Công Tâm (Báo GĐ&XH), tôi mới biết được sự thật về những khoản thu của chúng tôi. Tôi học lớp CĐ nghề, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, mức thu học phí của chúng tôi chỉ từ 40.000-200.000 đồng/tháng nhưng học kỳ 4 vừa rồi, sau khi nhận được quyết định tăng học phí, chúng tôi lại phải nộp thêm với số tiền là 2.848.000 đồng/1 học kỳ. Trong đó có 2.200.000 đồng là tiền học phí, số tiền còn lại là các khoản đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, nước uống, tiền thư viện. Phải bỏ ra số tiền như vậy nhưng chúng tôi chỉ nhận được 5 quyển sách từ thư viện, thực hành tại xưởng thì không có dụng cụ tháo lắp, không đủ những trang thiết bị như trong tài liệu nhà trường nói. Vậy với số tiền chúng tôi phải nộp là 2.848.000 đồng có đúng không? Có xứng đáng với những gì chúng tôi nhận được từ nhà trường. Thêm vào đó, tiền học bổng của chúng tôi lại không được hoàn trả. Nay học hết kỳ 4 mà học bổng kỳ 3 vẫn chưa có quyết định. Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ?”.
"Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm"
“Đó chỉ là một phần điều tra của phóng viên. Theo tôi đươc biết thì có rất nhiều khoản thu vô lý mà nhà trường đã thu. Nói là phục vụ học sinh, sinh viên và đầu tư vào cơ sở vật chất nhưng thực ra là không gì cả. Chỉ xót thương cho các em học sinh và gia đình các em thôi”.
"Kinh phí hàng năm Bộ Công Thương cấp đi đâu?"
“Là một phụ huynh đang có con mình theo học tại trường Cao đẳng CNVĐ, tôi thực sự bất ngờ. Với câu trả lời của ông hiệu trưởng như vậy thì không thỏa đáng. Tại sao lại phải thu tăng kinh phí đào tạo để đầu tư vào cơ sở vật chất? Vậy kinh phí hàng năm mà Bộ Công Thương cấp cho nhà trường đi đâu? Nếu lấy số tiền chênh lệch đó mà nhân với hàng nghìn học sinh, sinh viên thì số tiền đó không hề nhỏ chút nào. Vậy mà đến khi thi tốt nghiệp, mọi học sinh, sinh viên vẫn phải đóng thêm năm mươi nghìn đồng để mua phôi về làm bài thi. Vậy thì con em chúng tôi được hưởng những gì từ việc thu vượt thêm 30% tiền kinh phí học tập? Tôi thiết nghĩ cần phải làm rõ những sai phạm trên và phải xử lý thật nghiêm khắc”.
(anhduong... @yahoo.com )
GĐ&XH |
