Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường Giang thú nhận từng có thời gian yêu xa, đập đầu vào tường vì nhớ Nhã Phương "không chịu nổi"

Thứ bảy, 16:20 24/10/2020 | Giải trí

Trong tập 2 "Bếp vui bùng vị", Trường Giang đã bất ngờ chia sẻ chuyện yêu xa với Nhã Phương trong quá khứ.

Với chủ đề các món cuốn và chấm 3 miền, tập 2 Bếp Vui Bùng Vị chứng kiến màn đấu cân tài cân sức đến phút cuối giữa "team đảm đang" Lâm Vỹ Dạ và "team thần ăn" Hari Won. Khả năng ăn gian vô đối của Lâm Vỹ Dạ đã đụng độ tuyệt kỹ "chơi dơ" của BB Trần khiến "trọng tài ẩm thực" Trường Giang phải đau đầu.

Trong lúc thưởng thức món ăn, MC Trường Giang đã đặt ra câu hỏi để các đội trưởng và khách mời cùng thảo luận: "Yêu xa có hạnh phúc hay không?". Hari Won ngay lập tức cho rằng yêu xa sẽ không hạnh phúc và dẫn chứng hùng hồn bằng câu nói: "Ánh mắt xa nhau là trái tim xa nhau", Lâm Vỹ Dạ liền chỉnh lại bằng câu hoàn chỉnh "xa mặt cách lòng" khiến tất cả đều bật cười. Đồng thời, nữ diễn viên còn cho rằng khi cả 2 người đang yêu mà ở xa quá thì sẽ dễ bị phai nhạt, lòng tin dành cho nhau sẽ dần mất đi, từ đó nảy sinh nghi ngờ và làm tình cảm rạn nứt. Elly Trần và Hải Triều thì trái ngược quan điểm với đội trưởng khi cho rằng đó có thể là sự sàng lọc xem có phải là chân ái của mình hay không.

"Có 1 điều khi yêu xa mà chúng ta sẽ nhận thấy ngay đó là khi chúng ta cần người đó nhất thì họ không có ở bên cạnh", câu nói của MC Trường Giang nhận được sự đồng tình của Hari Won và Lâm Vỹ Dạ vì cho rằng khá tủi thân. Nam MC còn tâm sự khiến tất cả mọi người bất ngờ: "Lúc anh yêu vợ anh, trong thời gian đi nước ngoài lưu diễn 1 tháng trời... 3 giờ sáng anh phải đập đầu vô tường vì nhớ chịu không nổi".

Trường Giang thú nhận từng có thời gian yêu xa, đập đầu vào tường vì nhớ Nhã Phương không chịu nổi - Ảnh 1.

Vòng 1 cả 2 đội bước vào phần thử thách khó nhằn khi phải chọn đúng các nguyên liệu bằng cách ném bóng vào những hình có sẵn. Khó khăn khi phải bị cột chân trong quá trình di chuyển nhưng team Lâm Vỹ Dạ cũng đã tìm được "củ mã thầy" qua lần ném bóng của Hải Triều ở lượt đầu tiên. Đến lượt thứ 2, sau 7749 lần ném không chính xác hình ảnh của "me rừng", cả 2 đội quyết định mang cả rổ bóng lên để ném bất chấp cảnh báo không được chơi "ăn gian" từ Trường Giang. Cuối cùng nhờ sự may mắn mà Hải Triều tiếp tục mang về lượt thắng tiếp theo cho team Lâm Vỹ Dạ.

Với lợi thế dẫn trước đối thủ, đội Lâm Vỹ Dạ bước vào vòng 2 với tâm thế khá tự tin. Sau khi xem đoạn hướng dẫn món bánh xèo vịt xiêm từ đầu bếp Nguyễn Thanh Cường, lần lượt từng thành viên mỗi đội phải đối đầu với nhau để chọn đáp án đúng với câu hỏi mà MC Trường Giang đặt ra. Trải qua 6 lượt chơi với các câu hỏi mang tính chất đánh đố cao cũng như những lần xịt khói tới tấp khi chọn sai đáp án, đội của "thánh ăn gian" Lâm Vỹ Dạ phải nhận kết đắng khi chỉ lấy được 1 nguyên liệu trong khi đối thủ của mình đã có 3 nguyên liệu và mang về 10 điểm.

Chiến thắng ở thử thách vòng 2, đội Hari Won được quyền lấy thêm 1 nguyên liệu là vịt, trong khi đó chỉ với 1 nguyên liệu là bột nghệ đội Lâm Vỹ Dạ đành dùng 10 điểm có được đổi lấy bột bánh xèo và thịt vịt. Hết điểm để có được 1 thành phần quan trọng nữa là củ hủ dừa, MC Trường Giang gợi ý đội Lâm Vỹ Dạ phải có 1 thành viên qua làm "osin" cho đội Hari Won để đổi lấy nguyên liệu. Lâm Vỹ Dạ nhất quyết không chịu trong khi BB Trần và Hari Won kiên quyết từ chối "cơ hội giúp đỡ" này, nhưng đứng trước sự năn nỉ nhiệt tình của Hải Triều và Elly Trần, "team thần ăn" của Hari Won đành phải chấp nhận kết nạp 1 thành viên bất đắc dĩ.

Đến phần thử món ăn và nhận xét của đầu bếp Nguyễn Thanh Cường, BB Trần trổ tài trình bày: "Chắc mọi người đã nghe ca khúc Cung Đàn Vỡ Đôi của Chi Pu... còn bên em thì có món bánh xèo vỡ tan", lời giới thiệu của BB Trần đã làm đầu bếp Nguyễn Thanh Cường chọn cách thử món ăn của team Lâm Vỹ Dạ trước. Sau khi nếm thử món ăn và nhận thấy cả 2 đội đều có những thiếu sót, đầu bếp Nguyễn Thanh Cường quyết định cho 2 đội hòa nhau và cùng nhận được 10 điểm.

Với lợi thế 20 điểm, đội Hari Won bước vào vòng 3 với tâm thế thoải mái hơn. Các nguyên liệu của tuần này là: Yogurt, nước sốt, xà lách, trái cây, tôm sú, mực và bánh tráng. Đội Lâm Vỹ Dạ đã cho ra đời món cuốn có tên gọi là "Vành đai nhiệt đới" trong khi đội Hari làm món salad trộn. Với chất lượng món ăn được đánh giá cao hơn, đội Lâm Vỹ Dạ chiến thắng vòng 3, tiếp tục nhận thêm 10 điểm san bằng tỉ số với đội Hari Won. Cuối cùng, cả 2 đội hòa nhau và đều nhận được phần thưởng đến từ chương trình.


An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất

3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất

Giải trí - 25 phút trước

GĐXH - 'Mưa đỏ' hiện tại là phim điện ảnh về đề tài lịch sử chiến tranh có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng. Lý do nào để phim đạt được thành tích tốt như vậy?

Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Giải trí - 15 giờ trước

NSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.

'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương

'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.

Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80

Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Dương Hoàng Yến hài hước nhắc lại sự cố đi lạc vào khối thiếu nhi tại buổi sơ duyệt diễu binh A80.

NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn

NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch vừa công bố, NSND Tự Long là cái tên tiếp theo mang đến nhiều ẩn số thú vị.

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Giải trí - 1 ngày trước

Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ có sự góp mặt của tổ thuyết minh gồm 13 thành viên, là những giọng đọc tiêu biểu của cả quân đội và dân sự. Họ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành và giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài.

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Giải trí

GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.

Top