Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trương Minh Cường: ‘Tôi không có khả năng cua gái"

Thứ sáu, 20:11 05/08/2011 | Giải trí

"Tuy tôi may mắn được ông trời cho chút ngoại hình, nhưng để bay bướm thì tôi hoàn toàn không có tài năng", Trương Minh Cường chia sẻ.

Không dám nghĩ mình là ông bố đảm đang nhất, nhưng Trương Minh Cường nhận mình là ông bố bận rộn nhất. Bởi thế, tuy đã xếp lịch trò chuyện với PV lúc 9 giờ sáng, nhưng mãi tận 2 giờ chiều anh mới có mặt vì bị bể kế hoạch đột xuất. Vừa trò chuyện, vừa được ăn sáng lúc 2 giờ chiều, Trương Minh Cường tâm sự, hiện tại mỗi ngày anh chỉ ngủ không quá 4 tiếng nên đuối lắm. 4 giờ sáng đã phải thức dậy để chơi với con trai. 5 giờ 30 anh chuẩn bị tắm rửa để 6 giờ ra khỏi nhà. 7 giờ sáng anh tới công ty giải quyết công việc. Đến 9 giờ, khi anh đang trên đường đến điểm hẹn thì đột ngột đoàn phim báo lịch quay gấp. Sau đó anh phải ký hợp đồng quảng cáo với khách hàng trước khi trò chuyện với PV lúc 2 giờ chiều.
 
 
Không cần “gồng” để ác ngoài đời

- Nổi tiếng là doanh nhân thành đạt khi có công ty riêng, kinh tế gia đình ổn định, có “của ăn, của để” nhưng anh lại chấp nhận đi sớm về khuya, một ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, thậm chí phải than đuối nữa trong khi nguồn thu nhập mang lại từ những vai diễn khá khiêm tốn?    

Đuối lắm! Tuy tôi thức dậy từ lúc 4 giờ sáng nhưng đến tận 2 giờ chiều mới được ăn “cơm sáng”. Cả ngày hôm nay tôi di chuyển như con thoi để giải quyết chuyện công ty, đóng phim, họp hành, hợp đồng quảng cáo, công việc, khách hàng, cho tới gặp báo chí...

Tuy đuối và mệt thật nhưng phải cố gắng vì đó là công việc và đam mê. Hiện tại ngoài công việc kinh doanh, làm MC, tôi đang chạy cùng lúc hai vai diễn thú vị trong phim Lòng dạ đàn bà và phim Ông xã vạn tuế. Đặc biệt với phim Ông xã vạn tuế, tôi được trở lại làm một người đàn ông hiền lành, hiền hơn nhân vật trong phim Gió nghịch mùa nên thường xuyên bị đồng nghiệp chèn ép. Nhân vật này rất ngố và nhìn có vẻ ngốc nghếch, quần ngố và đeo mắt kiếng trông rất buồn cười. Lẽ ra tôi chỉ nhận một vai trong phim Lòng dạ đàn bà thôi, nhưng do đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo đã rất ưu ái khi “đo ni đóng giày” vai chàng ngốc này cho tôi nên khó từ chối. Hơn nữa, tình nghĩa thầy trò bao năm rất tốt nên tôi nhận để vui lòng thầy, vui lòng khán giả.

Nói thật, dù có đuối hay mệt cỡ nào nhưng nhận được phim hay, vai diễn ấn tượng và có chút máu đam mê là tôi hết đường từ chối. Với những công việc kinh doanh hiện tại, đúng là tôi không nhất thiết phải tự làm mình cực khổ thế này, nhưng đã làm nghệ thuật thì tôi phải vì vai diễn, vì khán giả nữa.
 
 
- Vậy nên anh không sợ sụp đổ hình tượng đẹp về một Trương Minh Cường hiền lành, lịch lãm trong lòng khán giả lâu nay khi đảm nhiệm vai vai ác trong phim "Người mẫu"?

Lẽ ra tôi không nhận vai này vì sợ bị so sánh với phiên bản Hàn Quốc. Hơn nữa nếu không thành công, phim sẽ đi vào vết xe đổ của những phim Việt hóa trước. Tuy nhiên bên nhà sản xuất quý và tin tưởng tôi lắm nên tôi đã nhận lời để cảm ơn tình cảm từ nhà sản xuất. Từ vai hiền lành, chất phác được công chúng thương yêu, nay vào vai người thích đấu đá, giành giựt, vật lộn, hãm hại để có vị thế là điều cũng mạo hiểm lắm. Tôi nghĩ khán giả sẽ bất ngờ khi thấy một Trương Minh Cường hoàn toàn khác trên phim. Từ tính gai gó́c, đa mưu, thủ đoạn ngay từ cảnh đầu tiên, đến cuối phim khán giả sẽ bất ngờ khi người ác chính là kẻ khác chứ không phải nhân vật tôi đóng.
 
- Vốn có ngoại hình thư sinh, hẳn là anh phải “gồng” lắm mới ra được chất ác của vai diễn?

Vì sở trường là vai hiền nên khi đóng vai phản diện là tôi đã tự làm khó mình rồi. Bởi thế đôi khi tôi cũng phải cố “diễn” một chút để mình hung dữ và tạo khác biệt. Hiện tại tôi tin mình đã hoàn thành được 80% chất phản diện phải có từ nhân vật.

- Đó là anh “gồng” trên phim. Còn ngoài đời, anh từng cố “gồng” mình để ác khi cần thiết chưa?

Không cần thiết đâu! Tôi biết cuộc sống đôi khi cũng cần “gồng” để ác một chút, nhưng quan niệm của tôi không cần phải vậy. Mục đích và triết lý sống của tôi không phải để hại trừ ai đó. Tôi nghĩ hãy giải quyết mâu thuẫn bằng tình cảm, tình thương thay vì lòng hận thù, ghen ghét và đố kỵ.
 
Ủng hộ nghệ sĩ ly hôn khi không còn cứu vãn

- Một ông bố bận rộn như anh, sẽ dành bao nhiêu thời gian trong ngày để gặp và chơi với con trai?

Bình thường tôi chỉ được chơi với con từ 4h sáng cho tới 5h30 thôi, chắc không quá hai tiếng một ngày.

- Nếu có một câu để khoe con trai và khoe vợ với khách lạ, anh sẽ nói...?

Vợ tôi là một người phụ nữ rất giỏi. Con trai tôi rất là tếu. Cậu bé đã hơn 10 tháng rồi, hễ gặp ai là cậu cũng cười và giỡn được. 8g tối cậu đã ngủ, sáng 4g đã dậy nên tôi phải dậy theo để bồng bế, chơi với con. Tôi đã chăm bé từ lúc còn trong bụng mẹ, học các khóa tiền sản, cách chăm bà bầu, cách cho con uống sữa, tắm rửa cho em bé nên lúc nào cũng gắn bó với con mình.
 
- Anh là một ông chồng đảm đang. Sự đảm đang này là vì anh muốn mình trở thành người đàn ông của gia đình hay bởi anh quá khao khát được làm cha?

Vì mất cha từ năm lên 7 tuổi nên tôi hiểu được cảm giác của một đứa bé thiếu vắng tình cha. Tôi muốn bù đắp cho con mình bằng một cuộc sống ít rủi ro nhất.

- Điều đầu tiên anh muốn dạy con trai là gì?

Tính tự lập! Tôi nghĩ điều này không chỉ quan trọng với một đứa trẻ mà còn với bất kỳ ai. Đơn giản tôi nghĩ hạnh phúc là tự mình làm được việc mình mong muốn và cho rằng tốt nhất. Ngược lại, sự hận thù là điều tôi chủ động dạy con không nên. Đó là điều con không cần thiết và con hãy nhìn cuộc sống bằng sự bao dung, tích cực.

- Đứa con là sợi dây kết nối hôn nhân của các cặp vợ chồng, nhưng rất nhiều cặp vẫn chia ly, trong đó có không ít nghệ sĩ. Anh nghĩ gì về những cuộc ly hôn của người công chúng?

Điều đáng buồn là càng ngày có nhiều cặp vợ chồng trong giới nghệ sĩ lên báo công bố ly hôn. Là người trong cuộc, tôi hiểu và nghĩ rằng nếu giữa hai vợ chồng đã không còn tình cảm gì với nhau thì nên chấm dứt. Đừng vì khán giả hay bạn bè mà cố níu kéo khi không còn tình. Khi đó, càng cố hàn gắn, cả hai sẽ càng khổ đau hơn. Tôi tôn trọng những quyết định ly hôn khi không cứu vãn. Nhưng tôi vẫn hy vọng họ chia tay trong êm đềm chứ đừng hô hào, tạo ầm ĩ. Riêng đời sống tình cảm, vợ chồng tôi không sợ bị lung lay bởi chúng tôi luôn cố gắng bù đắp, chia sẻ cho nhau.  
Không dễ bị si tình trước phụ nữ đẹp.
 
 
- Vẻ đẹp trai quyết định bao nhiêu % sự thành công của anh?

Với tôi thôi nhé, ngoại hình quyết định 50%, 35% kế tiếp là tài năng và 15 % còn lại là đam mê.

- Bởi thế nên có rất nhiều phụ nữ chủ động đến với anh chỉ vì vẻ hào nhoáng bên ngoài?

Tôi không thấy có chuyện này bao giờ. Tôi luôn đối xử chừng mực với mọi người. Ai cũng biết tôi có gia đình rồi. Trước khi lấy vợ, tôi cũng có một số người nhưng đó là thoáng qua thôi. Tôi không dễ bị người khác tỏ tình ngoài vợ mình. Cưới vợ với tôi là duyên số khi cả hai đáp ứng được hình mẫu liý tưởng của nhau và kết hôn bằng sự hiểu nhau, chia sẻ là chính. Vợ tôi không là chân dài, không là người mẫu nổi tiếng hay diễn viên đẹp, nhưng đã là duyên số thì không thể chối từ.

- Nhiều người tiếc cho anh và cả một diễn viên điển trai khác, khi cả hai đều là những gương mặt nổi bật trong làng showbiz Việt nhưng lại chọn vợ không phải “chân dài” hay “sắc nước hương trời”. Anh cảm thấy sao?

Bình thường thôi, (cười). Đã là duyên số thì tôi không có quyền chọn vợ này, vợ kia được. Không phải chỉ mỗi tôi hay anh chàng diễn đó đâu, còn nhiều người khác nữa cũng không thích cưới vợ trong giới showbiz. Đó là do quan niệm hôn nhân của mỗi người. Riêng tôi chỉ tin vào duyên số đã định.
- Như vậy với anh, “cái đẹp của người phụ nữ hoàn toàn nằm ở con mắt của kẻ si tình”?

Hoàn toàn đúng. Và thú nhận rằng tôi rất thích đôi mắt của vợ mình. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp. Khi mới yêu, tôi yêu nhiều yếu tố của vợ nhưng đôi mắt là điểm ấn tượng nhất.

- Anh có dễ bị si tình trước một người phụ nữ đẹp?

Tôi không dễ bị si tình. Tôi rất khác biệt. Tuy tôi may mắn được ông trời cho chút ngoại hình sáng sủa nhưng để “bay bướm” thì tôi hoàn toàn không có tài năng. Thú thật tôi không giỏi trong chuyện đi “cua gái”, mèo mỡ hay chinh phục phụ nữ. Bởi thế ở lần đầu gặp nhau, tôi và bà xã chưa ai rung động ai cả. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi mới biết người kia là một nửa lâu nay mình mộng tưởng. Tôi cũng là người đầu tiên chủ động ngỏ lời cầu hôn.

- Không giỏi chuyện “bay bướm”, nhưng là đàn ông, chắc anh cũng có lúc “ngoại tình tư tưởng”?

Tôi còn không có thời gian để ngủ thì nói gì đến việc có thời gian để nghĩ chuyện “ngoại tình tư tưởng” (cười).

Đàn ông vốn có bản tính phong lưu nên có tư tưởng “chán cơm thèm phở” là bình thường. Nhưng bản thân tôi thấy chuyện “chán cơm thèm phở” là không cần thiết. Bởi thế mỗi khi đàn ông có suy nghĩ hơi tiêu cực và có dấu hiệu phản bội vợ con, thì chỉ cần cố nghĩ nhiều hơn về gia đình là được. M ôi trường nghệ thuật quá nhiều phức tạp và cám dỗ, thật ra đôi lúc vợ tôi cũng than thở sợ mất chồng. Vợ tôi lo lắng nhiều lắm. Cô ấy cũng hay than thở tôi đi nhiều là có bồ nhí chứ chưa chắc do công việc nhiều. Tuy nhiên, tôi luôn nói cho vợ hiểu và những hôm quay ít, tôi đều cố ý dẫn vợ ra đoàn phim để vợ hiểu về nghề và hiểu về bạn bè xung quanh tôi.

- Vậy nếu một ngày nào đó vợ anh bất ngờ nổi “máu” Hoạn Thư chỉ vì anh bị nghi vấn có tình cảm với người phụ nữ khác, anh sẽ xử lí ra sao?

Có hai vấn đề cần phân tích: thứ nhất, tôi nghĩ vợ chồng mình khi đã là trí thức thì không nên lớn tiếng cãi vã hay xung đột. Thứ hai, tôi cần thẳng thắn để phân tích đúng sai, nếu mình đúng, vợ phải hiểu và nếu mình sai, tôi không ngại nói câu xin lỗi.
 
Theo Xzone
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Gã chồng sở khanh' trong 'Gạo nếp gạo tẻ' ở đời thực có cuộc sống cực vất vả bên trời Tây

'Gã chồng sở khanh' trong 'Gạo nếp gạo tẻ' ở đời thực có cuộc sống cực vất vả bên trời Tây

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Hoàng Anh từng gây sốt với vai diễn phản diện là gã chồng sở khanh trong phim "Gạo nếp gạo tẻ". Sau 7 năm phim phát sóng, cuộc sống của anh đi theo ngã rẽ không ai ngờ tới.

Gặp gỡ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tìm lại nghị lực sống từ tiếng hát nơi phòng bệnh

Gặp gỡ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tìm lại nghị lực sống từ tiếng hát nơi phòng bệnh

Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trước

GĐXH - Một buổi chiều nắng nhạt tại Bệnh viện Quân y 354, giữa tiếng cười rộn ràng từ chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện", ông Phan Viết Vinh - một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối - đã rưng rưng xúc động. Không chỉ là những giai điệu chữa lành, chương trình còn tiếp thêm cho ông động lực sống tưởng chừng đã tắt lịm.

Phương Linh - Phương Ly: Tình chị em mỹ nhân xứ Thanh 'ngọt hơn đường'

Phương Linh - Phương Ly: Tình chị em mỹ nhân xứ Thanh 'ngọt hơn đường'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Phương Linh mới đây khiến dân mạng “trầm trồ” khi thể hiện tình cảm siêu dễ thương dành cho em gái Phương Ly. Tại chương trình “Em Xinh Say Hi”, nữ ca sĩ đã đầu tư làm hẳn một chiếc xe đồ ăn sang – xịn – mịn để tiếp lửa cho cô em gái thân yêu ngay tại hậu trường.

Chiếc xe jeep, trực thăng và vai diễn để đời của Võ Hoài Nam trong 'Vua bãi rác'

Chiếc xe jeep, trực thăng và vai diễn để đời của Võ Hoài Nam trong 'Vua bãi rác'

Giải trí - 16 giờ trước

Trực thăng "chết máy", xe jeep cá nhân thành đạo cụ và vai diễn giống mình đến lạ - NSƯT Võ Hoài Nam kể về hậu trường ít ai biết trong Vua bãi rác.

'Profile' khủng của Tân Hoa hậu Quý bà Siêu quốc gia 2025

'Profile' khủng của Tân Hoa hậu Quý bà Siêu quốc gia 2025

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Đại diện Việt Nam – Nguyễn Thị Huyên – vừa giành vương miện Mrs Supranational 2025 diễn ra tại Myanmar. Cô là Tiến sĩ côn trùng học, Thạc sĩ nông học tại Đài Loan, Thạc sĩ Luật kinh tế.

Đoàn Văn Hậu khoe loạt ảnh bên vợ con khi đi nghỉ dưỡng, cộng đồng mạng 'lụi tim' với vẻ đáng yêu của quý tử đầu lòng

Đoàn Văn Hậu khoe loạt ảnh bên vợ con khi đi nghỉ dưỡng, cộng đồng mạng 'lụi tim' với vẻ đáng yêu của quý tử đầu lòng

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

GĐXH – Trong những ngày hè, cầu thủ Đoàn Văn Hậu khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục chia sẻ loạt ảnh đời thường đầy ấm áp bên vợ và con trai. Dù không phải lần đầu khoe tổ ấm, nhưng mỗi khoảnh khắc được anh đăng tải đều khiến dân mạng “tan chảy” vì quá đỗi dễ thương và viên mãn.

Nam diễn viên lái xe vui tính trong 'Dịu dàng màu nắng', từng thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Nam diễn viên lái xe vui tính trong 'Dịu dàng màu nắng', từng thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trong “Dịu dàng màu nắng”, Duy Khánh được khán giả yêu mến khi vào vai Nghĩa, chàng trai lái xe vui tính, sống tình cảm giữa xóm trọ công nhân.

'Con trai' Duy Hưng gây sốt phim giờ vàng VTV, lấy nước mắt triệu khán giả

'Con trai' Duy Hưng gây sốt phim giờ vàng VTV, lấy nước mắt triệu khán giả

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

Diễn viên nhí đóng vai "con trai" Duy Hưng trong "Dịu dàng màu nắng" gây sốt màn ảnh nhỏ nhờ diễn xuất chân thực, lấy nước mắt triệu khán giả.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 30): Nghĩa chết lặng khi thấy cảnh tượng không mong muốn giữa Xuân và sếp Phong

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 30): Nghĩa chết lặng khi thấy cảnh tượng không mong muốn giữa Xuân và sếp Phong

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tập 30 "Dịu dàng màu nắng", Nghĩa tìm cách "dìm" sếp Phong khi uống rượu, sau đó như chết lặng khi thấy Xuân và sếp Phong như đang đứng hôn nhau.

Nữ Thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa đăng quang Mrs Grand International 2025

Nữ Thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa đăng quang Mrs Grand International 2025

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tháng sau vương miện Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025, Nguyễn Thị Thưa đã tiếp tục đăng quang đấu trường sắc đẹp quốc tế Mrs Grand International 2025.

Top